5 món đồ tôi từng nghĩ sẽ cực tiện khi đi du lịch – nhưng mang theo lại chỉ tổ vướng víu, phí tiền

Thu Thanh,
Chia sẻ

Không phải cứ món gì "hot trend", review nhiều, hay gắn mác “du lịch thông minh” là sẽ thật sự hữu ích. Tôi từng đầu tư vài món tưởng sẽ “đỡ việc – tiện nghi” khi đi chơi, nhưng rốt cuộc chỉ thấy cồng kềnh, không dùng đến hoặc dùng rồi lại… tức.

Dưới đây là 5 món như thế – và bài học đắt giá của tôi sau vài chuyến đi.

1. Túi giặt quần áo mini có van xả - 269.000đ

Tôi mua túi này với hi vọng có thể giặt đồ lót, áo mỏng nhanh chóng trong phòng tắm khách sạn. Quảng cáo nói có thể “kéo khóa, cho nước vào, bóp 5 phút là sạch như máy”. Nhưng thực tế:

- Khó làm sạch bọt xà phòng bên trong

- Khó phơi đồ khô vì không kèm dây

- Rất tốn thời gian – không sạch như quảng cáo

Dùng đúng 1 lần rồi vứt xó. Giờ tôi thay bằng: Xà phòng giấy + túi lưới + khăn thấm nhanh – tiện hơn, nhẹ hơn.

5 món đồ tôi từng nghĩ sẽ cực tiện khi đi du lịch – nhưng mang theo lại chỉ tổ vướng víu, phí tiền - Ảnh 1.

2. Gối chữ U du lịch loại bơm hơi - 125.000đ

Ý tưởng thì tuyệt: gối nhỏ, xẹp được, đỡ tốn chỗ. Nhưng:

- Mỗi lần bơm hơi bằng miệng mất gần 2 phút, rất kỳ khi ở sân bay

- Gối bơm căng quá thì cứng, xẹp thì không đỡ cổ

- Lỡ dính mồ hôi thì không thể giặt vỏ, ám mùi sau vài chuyến

Tôi đã thay bằng: Gối chữ U vải mềm, lõi bọt biển nhẹ – gập được, giặt được. Chất lượng giấc ngủ trên xe tốt hơn hẳn.

5 món đồ tôi từng nghĩ sẽ cực tiện khi đi du lịch – nhưng mang theo lại chỉ tổ vướng víu, phí tiền - Ảnh 2.

3. Bình pha cà phê mini mang theo - 330.000đ

Là người nghiện cà phê, tôi mang theo vì muốn pha tại phòng. Nhưng:

- Mất thời gian chuẩn bị, rửa, đong

- Cà phê dạng hạt không phải nơi nào cũng bán

- Cồng kềnh, dễ vỡ, đổ cà phê ra vali 1 lần → tôi muốn khóc

Giờ tôi mang theo: Gói cà phê pha sẵn (dạng túi lọc hoặc ống) – nhanh, sạch, đủ ngon khi cần.

5 món đồ tôi từng nghĩ sẽ cực tiện khi đi du lịch – nhưng mang theo lại chỉ tổ vướng víu, phí tiền - Ảnh 3.

4. Máy massage cầm tay mini - 420.000đ

Tôi mang với hi vọng giúp thư giãn chân sau khi đi bộ nhiều. Nhưng thực tế:

- Ồn, rung mạnh – không thư giãn mà… thêm mỏi

- Mang theo phải sạc, vệ sinh, rất lích kích

- Sau 2 lần dùng tôi cất luôn vì… mỏi tay khi cầm

Thay vào đó, tôi dùng tất bó chân mỏng + miếng dán nóng thư giãn → nhẹ, dễ dùng, hiệu quả tương đương.

5 món đồ tôi từng nghĩ sẽ cực tiện khi đi du lịch – nhưng mang theo lại chỉ tổ vướng víu, phí tiền - Ảnh 4.

5. Bộ chiết mỹ phẩm 8 món kèm hộp - 150.000đ

Nghe thì hợp lý, nhưng khi đi thực tế:

- Không đủ chứa đúng loại mình hay dùng

- Nắp lỏng → đổ mỹ phẩm ra túi

- Một số vòi bóp khó lấy, nhất là kem đặc

Giờ tôi dùng túi zip đựng gói mỹ phẩm dạng sample – tiện, nhỏ, sạch, dùng xong vứt luôn. Không rửa chai lọ.

5 món đồ tôi từng nghĩ sẽ cực tiện khi đi du lịch – nhưng mang theo lại chỉ tổ vướng víu, phí tiền - Ảnh 5.

Tổng chi phí “đầu tư thất bại”: 1.294.000đ

Nghe thì không quá lớn, nhưng cảm giác:

- Mang nặng nhưng không dùng

- Bực mình vì kỳ vọng không đúng

- Mất chỗ cho những món cần thiết hơn

→ Là điều khiến tôi thấy phí hơn cả tiền.

Món đồ tốt không phải là món được quảng cáo nhiều – mà là món dùng thật, dùng được, dùng gọn

Tôi từng thích những thứ “nhìn hay hay” và có vẻ tiện. Nhưng sau vài chuyến đi, tôi rút ra điều này:

- Tiện không nằm ở tính năng – mà nằm ở khả năng hòa vào thói quen và nhu cầu thật sự.

Kể từ đó, tôi luôn:

- Chỉ mang theo những món đã từng dùng tại nhà – hợp với chính mình

- Không mua đồ du lịch chỉ vì… thấy người khác có

- Luôn thử trước – rồi mới cho vào vali

Chia sẻ