5 con phố lẩu, nướng ai ai cũng biết tiếng ở Hà Nội

Hành,
Chia sẻ

Phố lẩu Phùng Hưng, Trúc Bạch hay phố nướng Gầm Cầu, Mã Mây là những con phố ẩm thực quá đỗi quen thuộc với người Hà Nội. Đặc biệt là trong tiết trời đông lạnh giá.

1. Phố lẩu Phùng Hưng

Có lẽ ở Hà Nội, Phùng Hưng là phố lẩu xuất hiện sớm nhất và lâu đời nhất. Dọc con phố là hàng chục hàng lẩu với những cái tên từ rất kêu như Tú Anh, Hoàng Gia, lẩu Thái, lẩu Nhật cho đến những cái tên giản dị hơn như quán Cây Si. Vào các buổi chiều tối, đặc biệt là vào cuối tuần và những ngày trời lạnh, các quán lẩu ở đây thường tấp nập khách ra vào. Khách hàng đến đây có nhiều lứa tuổi nhưng chủ yếu là giới trẻ.
 
 
Ở Phùng Hưng bạn có thể tìm thấy đủ các món lẩu, từ lẩu thập cẩm, lẩu thái chua cay đến lẩu hải sản, lẩu gà… với giá khoảng 200 ngàn/ nồi đủ cho khoảng 3 người ăn. Ngoài việc đa dạng về món lẩu, phố lẩu Phùng Hưng còn nổi tiếng với những nhân viên mời khách thuộc hàng bá đạo.

Phố lẩu Phùng Hưng đặc biệt nhộn nhịp vào buổi tối.

2. Phố Phó Đức Chính 

Một con phố khác cũng sôi động không kém với các hàng lẩu nướng là phố Phó Đức Chính. Cả con phố dài vài trăm mét, bạn có thể bắt gặp các hàng lẩu, bò nướng ken nhau kê biển san sát. Các quán ăn ở đây có cả ngồi trong nhà và ngồi vỉa hè cho bạn lựa chọn. Ở con phố này ngoài phục vụ lẩu thì cũng khá nổi với các món đồ nướng thơm ngon.

Lẩu riêu cua là món đinh của nhiều quán lẩu ở Phó Đức Chính.

Một trong những món lẩu được nhiều khách yêu thích ở đây là món lẩu riêu cua. Lẩu riêu cua ở Phó Đức Chính được đánh giá là thơm, ngọt và chua nhẹ vị dấm bỗng. Đồ ăn kèm lẩu rất phong phú, ngoài các loại thịt, cá tôm, hải sản thì còn có trứng vịt lộn, giò tai, đậu rán và cả mọc… Một nồi lẩu trung bình từ 250.000 đồng cho khoảng 3 người ăn.

 Ngoài lẩu, đồ nướng cũng là món ăn phổ biến ở con phố này.

3. Phố Trúc Bạch 

Nhắc đến lẩu ếch là người ta nhớ ngay đến phố Trúc Bạch, con phố với những quán lẩu ếch ngon số "dzách". Bạn thử tưởng tượng xem, vào một ngày đông lạnh, còn gì thú vị hơn việc cũng bạn bè ngồi quây quần bên nồi lẩu ếch măng cay, thưởng thức những miếng thịt ếch đậm đà chắc nịch hay gắp một lát măng cay giòn sần sật cùng mùi thơm và ấm của nồi nước dùng thơm mùi lá lốt.
 

 Lẩu ếch Trúc Bạch được đánh gia cao bởi sự tẩm ướp khéo léo, thịt ếch ngấm gia vị, cho vào nồi lẩu rồi mà vẫn đậm đà vừa miệng.
 

Hiện tại các quán lẩu ở Trúc Bạch cũng mở rộng bán thêm nhiều loại lẩu khác nhau để chiều lòng thực khách nhưng nổi bật nhất vẫn phải kể đến món lẩu ếch. Giá cả cũng tùy quán, thường rơi vào trên 250.000 đồng/ nồi nhỏ, nhưng nhờ đầy đặn và lạ miệng nên vẫn đông đảo thực khách ủng hộ.

4. Phố đồ nướng Gầm cầu

Giờ đây nói đến phố Gầm cầu giới trẻ sành ăn sẽ nhớ ngay đến chuỗi các quán nầm nướng, bò nướng nhộn nhịp mỗi tối ở đây. Con phố này tuy chỉ có chiều dài chỉ khoảng 400m nhưng có không biết bao nhiêu quán nướng. Các quán ở đây đều bán chung một loại bò, nấm nướng với hương vị cũng na ná nhau, tuy nhiên theo những người sành ăn thì nếu đến đây mà chưa có hàng quen thì cứ hàng nào đông mà ngồi.

Ngoài ra nổi tiếng không kém bò, nầm nướng chính là những món lòng non, dạ dày được tẩm ướp và được nướng trước. Khi ăn bạn có thể ăn luôn hoặc nướng thêm trên bếp. Giá cả đồ nướng ở phố Gầm Cầu khá rẻ, chỉ với khoảng 80-100 ngàn đồng cho một người ăn.

5. Bò nướng Mã Mây

Vào những tối đông lạnh, các quán bò nướng trên phố Mã Mây luôn chật cứng cả khách Tây lẫn khách Việt Nam. Các quán bò nướng ở đây đông đến mức khi bước vào đoạn phố Hàng Buồm, Mã Mây, bạn đã thấy sực nức mùi bò, nầm nướng. Dù bạn chỉ đi ngang qua, mùi đồ ăn cũng bám luôn vào quần áo. 

xuân xuân

Ngoài bò là thực phẩm hút khách nhất, các hàng còn bán thêm nầm, bánh mì ăn kèm với các loại khoai tây chiên. Trung bình với mức giá khoảng 100.000 đồng trở lên là bạn đã có một bữa no nê, nhiều đậm mà ấm cúng trong đêm đông. Tuy nhiên khu vực này có một nhược điểm là chỗ ngồi chật chội, nhiều khi vào cuối tuần phải gửi xe khá xa rồi mới đi bộ vào quán được. 

xuân xuân
Khu vực này có lượng khách Tây khá lớn.
Chia sẻ