Chỉ cần nghĩ đến những con ốc luộc béo, giòn sần sật chấm đẫm nước mắm chua cay mặn ngọt, thơm nức mùi gừng quất là nhiều người đã tự động "ứa nước miếng".
Nói đến ăn ngon, người ta vẫn hay rủ vào "vào phổ cổ". Trên thực tế, trong phố cổ có rất nhiều quán bún, phở ngon lành mà giá rất bình dân.
Quán bún mọc gà này chất lượng đến mức, bác trông xe cách đó một con phố khi tình cờ biết nơi chúng tôi sẽ ghé chẳng ngại ngần khen rằng "biết ra quán đấy ăn là tinh mồm lắm đấy"!
Những quán ăn này đều là thuộc hàng quán ăn chất lượng, có điều vì quá đông khách nên đến đây, bạn sẽ phải lấy số và đợi chờ khá lâu mới đến lượt.
Dù được xem là quán ăn có thâm niên ít nhất ở Hàng Điếu, nhưng hàng quẩy nóng ở con phố này đã thực sự trở thành địa chỉ thân quen của nhiều tín đồ quẩy nóng.
Nếu bạn đang cần nhắc tìm chỗ liên hoan, tụ tập bạn bè trong những ngày lạnh cuối năm này, 6 quán ăn dưới đây rất đáng để tham khảo.
4 quán bánh đa cua này nhỏ thôi, giá lại rất bình dân, nhưng chất lượng của chúng thì chẳng ai còn phải nghi ngờ.
Nhắc đến phố Bạch Mai, giới mộ ẩm thực Hà Nội sẽ nhớ ngay đến bún chả "chảnh", bún ốc tóp mỡ hay quán xôi Lộc chuyên bán đêm.
Đúng 12 giờ trưa ngày 12/5 một trận mưa rào lớn bất ngờ đổ xuống Hà Nội, đây là thời điểm nghỉ và ăn trưa của dân công sở nên nhiều người tìm mọi cách đối phó để đến điểm ăn uống.
Giá trung bình chỉ 30 đến 40 ngàn/ chiếc nhưng khó ai có thể chê được chất lượng bánh mì của những hàng này.