40 tuổi xem ''Sex Education'' khiến tôi choáng váng vì cảm thấy bản thân chưa đủ trưởng thành

Vỹ Đình,
Chia sẻ

Nghe có vẻ chua chát, nhưng càng sống, tôi càng thấy đúng.

Có những bộ phim khiến ta giải trí, có những bộ phim khiến ta không ngừng suy nghĩ. Với tôi, Sex Education thuộc vế thứ hai. Giữa những thước phim đầy hài hước, cởi mở và cả tá tình huống "dở khóc dở cười", Sex Education bất ngờ gieo vào lòng người xem nhiều suy tư sâu sắc về tình yêu, tình dục, tuổi trẻ và sự trưởng thành. Một trong những khoảnh khắc khiến tôi suy ngẫm nhiều nhất chính là khi nhân vật Otis thốt lên rằng: "Đôi khi tình yêu không đủ để giữ một mối quan hệ". Nghe có vẻ chua chát, nhưng càng sống, tôi càng thấy đúng.

Yêu thôi, chưa bao giờ là đủ

40 tuổi xem ''Sex Education'' khiến tôi choáng váng vì cảm thấy bản thân chưa đủ trưởng thành- Ảnh 1.

"Đôi khi tình yêu không đủ để giữ một mối quan hệ".

Câu thoại ấy được thốt ra trong khoảnh khắc nhân vật Otis và Maeve – một cặp đôi được khán giả mong ngóng suốt cả hành trình dài buộc phải thừa nhận rằng tình cảm sâu sắc giữa họ không đủ để chiến thắng khoảng cách, thời gian, sự khác biệt trong mục tiêu sống.

Tình huống ấy không phải viển vông. Trong đời thực, tôi từng chứng kiến một người bạn yêu nhau từ năm Đại học, cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của tuổi trẻ. Nhưng rồi, khi một người quyết định du học, người kia chọn ở lại chăm sóc gia đình, họ rời xa nhau, xa mặt cách lòng, không vì hết yêu mà vì những lối đi đã không còn gặp nhau ở giao điểm nào nữa. Người ta nói tình yêu là đủ nhưng thực tế khắc nghiệt hơn nhiều. Như nhà văn Haruki Murakami từng viết: "Nếu bạn chỉ đọc những cuốn sách mà ai cũng đọc, bạn sẽ chỉ nghĩ như những gì ai cũng nghĩ" . Áp dụng với tình yêu: Nếu bạn chỉ yêu theo kiểu "phim dạy", bạn sẽ dễ sốc khi thực tế khác xa tưởng tượng.

Sex Education không xây dựng tình yêu theo lối cổ tích. Những gì Otis và Maeve trải qua cũng là thứ mà rất nhiều cặp đôi hiện đại vướng phải: Kỳ vọng quá lớn từ hai phía, thiếu sự đối thoại thực chất và đặc biệt là không cùng nhịp phát triển. Có người tiến về phía trước, có người còn loay hoay với quá khứ. Vậy là, dù có yêu đến đâu, cũng không thể giữ nhau.

Biết rời đi đúng lúc là lựa chọn trưởng thành

Khi Maeve quyết định rời khỏi nước Anh để tiếp tục hành trình học tập ở Mỹ, Otis buộc phải đối diện với sự thật: Cô gái anh yêu nhất sẽ không còn ở đó để cùng anh lớn lên. Không có ai phản bội ai, cũng chẳng ai "bạc tình" – Chỉ là họ chọn điều đúng với tương lai cá nhân, dù có thể điều đó khiến trái tim tan vỡ.

40 tuổi xem ''Sex Education'' khiến tôi choáng váng vì cảm thấy bản thân chưa đủ trưởng thành- Ảnh 2.

Có thể đó cũng là lý do khiến nhiều cặp đôi trong Sex Education tan vỡ, không phải vì không yêu, mà vì họ không cùng lớn lên hoặc đơn giản là chọn lớn lên theo cách khác.

Cảnh Otis đứng nhìn Maeve bước vào sân bay không ướt át, không đau khổ kiểu "mất tất cả", nhưng ánh mắt cậu toát lên một thứ cảm xúc khiến tôi nhớ mãi. Đó là sự buông bỏ của một người cuối cùng cũng hiểu rằng, đôi khi, yêu ai đó sâu đậm nhất chính là chấp nhận để họ rời đi.

Việc một người yêu một người khác có lẽ là nhiệm vụ khó khăn nhất chúng ta phải đối mặt. Bởi yêu không chỉ là giữ, mà còn là biết buông đúng lúc, biết ủng hộ dù người kia chọn một lối rẽ không có ta.

Những câu chuyện như vậy không hiếm. Nữ diễn viên Reese Witherspoon từng chia sẻ sau cuộc ly hôn nổi tiếng với Ryan Phillippe rằng: "Chúng tôi đã yêu nhau, nhưng yêu không thể là điều duy nhất để xây dựng hôn nhân. Chúng tôi cần nhiều hơn: sự đồng hành, thấu hiểu, thời gian và cả trưởng thành cùng nhau". Có thể đó cũng là lý do khiến nhiều cặp đôi trong Sex Education tan vỡ, không phải vì không yêu, mà vì họ không cùng lớn lên hoặc đơn giản là chọn lớn lên theo cách khác.

Thực tế, có những mối quan hệ sinh ra để giúp ta trưởng thành, rồi phải rời đi đúng lúc. Không phải ai bước vào đời ta cũng ở lại trọn đời và đó là điều bình thường, quan trọng là những gì chúng ta từng có với nhau tươi đẹp, ngọt ngào. Khi ta học được những phẩm chất của đối phương, có khi chính tình yêu ấy đã hoàn thành sứ mệnh của nó.

Nếu bạn đang ở trong một mối quan hệ mà bạn luôn cảm thấy phải gồng lên để giữ, có lẽ đã đến lúc tự hỏi: Bạn đang yêu người ấy, hay đang níu giữ một giấc mơ đã hết hạn?

Chia sẻ