4 điểm đến đẹp ngất ngây nên ghé để ngắm hoa dã quỳ

TrangMory,
Chia sẻ

Muốn ngắm hoa dã quỳ thì Đà Lạt, Ba Vì, Mộc Châu hay Gia Lai... là những điểm đến không thể bỏ qua.

1. Đà Lạt

Nhắc tới Đà Lạt người ta ngay lập tức nhớ tới loài hoa này. Vào tầm cuối tháng 10 lúc hoa dã quỳ bắt đầu nở cũng là lúc du khách tìm về thành phố Đà Lạt. Bởi chỉ thời điểm này trong năm, tới đây bạn vừa tận hưởng cái se lạnh của Đà Lạt lại có thể cảm nhận được sự ấm ám từ sắc hoa vàng rực như mặt trời nhỏ đang trải dài hai bên đường đi hay trên các sườn núi nổi tiếng như núi Voi và Núi LangBiang.
 
dl
Những cung đường phủ vàng sắc hoa dã quỳ như sưởi ấm cả không gian lạnh lẽo. Ảnh: agorooms
 
Bạn có thể bắt gặp sắc vàng ươm nắng của dã quỳ ở bất cứ nơi đâu, từ trong lòng thành phố bên những căn biệt thự nhỏ xinh, đến những con đường tỏa đi muôn hướng. Thời điểm lý tưởng nhất để chụp ảnh hoa dã quỳ là 9 – 10h sáng hoặc khoảng 3 – 5h chiều nhưng đẹp nhất vẫn là buổi sáng, khi cái nắng của mùa đông vừa hừng lên, sương vẫn còn đọng trên lá và những cánh hoa khiến không gian ở đây bỗng nên thơ đến kỳ lạ. 
 
Trẻ em vui đùa giữa sắc hoa dã quỳ. Ảnh: Thegioidulich
 
Thường để đắm mình trong màu vàng quyến rũ của dã quỳ, bạn nên chọn xe máy làm bạn đồng hành, với chi phí tầm 80.000 – 100.000 đồng một ngày, để có thể len lỏi khắp các con đường, sườn đồi hay ngõ nhỏ nơi dã quỳ đua sắc khoe hương. Một lưu ý nhỏ là dã quỳ thường tàn rất nhanh, chỉ nở rộ trong khoảng từ 2 đến 3 tuần, vì vậy nếu muốn ngắm “mùa vàng” ở Đà Lạt, bạn phải chuẩn bị trước từ sớm, để đến khi hoa nở có thể ngay lập tức xách ba lô lên đường.
  
Hoa dã quỳ đẹp nhất là vào buổi sáng. Ảnh: TLong 
 
Ảnh: kenlaiz
 
Thời tiết có lúc khá lạnh, vì thế, bạn cần chuẩn bị áo ấm, khăn, găng tay... Ngoài ra cần có thuốc chống muỗi, thuốc trị dị ứng vì đi vào vùng cây cối rậm rạp. Các đoạn đường đèo hay có sương mù và tầm nhìn hạn chế lúc chiều tà, cần tính toán lịch trình cẩn thận, tránh chạy xe lúc chiều muộn. Trang bị thêm miếng dán/áo phản quang để hành trình thêm an toàn.
 
2. Ba Vì

Nếu bạn đang ở phía Bắc tổ quốc thì cũng không cần phải đi xa tới Đà Lạt mới có thể "săn" được hoa dã quỳ nở vì bạn cũng sẽ được tận hưởng cảm giác tương tự như vậy khi tới thăm Vườn quốc gia Ba Vì. Hoa nở vào cuối thu, đầu đông và thời điểm nở rộ nhất của loài hoa này thường chỉ kéo dài khoảng 2 tuần, vì thế, cuối tháng 10, đầu tháng 11 các bạn hãy thu xếp để chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến hành trình “săn” hoa dã quỳ Ba Vì.
 
Hoa dã quỳ ở Ba Vì đẹp không kém cạnh gì ở Đà Lạt
 
Mùa hoa dã quỳ cũng là một thời điểm tuyệt vời để các cặp đôi đi chụp ảnh cưới tại Ba Vì. Mùa thu, khi tiết trời dịu mát cũng là thời điểm hoa dã quỳ nở ngập tràn Ba Vì, nếu yêu hoa và có hứng thú với hoa vàng, lá xanh thì các cặp đôi đừng bỏ lỡ thời điểm này nhé.
 
 
Nếu xuất phát từ Hà Nội, các bạn có thể đi theo hướng cao tốc Láng Hòa Lạc - Đại lộ Thăng Long là thẳng tới Vườn Quốc gia Ba Vì. Chưa đầy 45km, bạn đã có thể đến với những sườn núi trải những thảm hoa rực rỡ. Thời điểm ngắm hoa đẹp nhất là buổi sáng, khi đó ánh nắng bắt đầu lan tỏa, khiến lớp sương tan dần, từng vùng hoa dã quỳ rợp vàng óng.
 
Nhắc đến địa điểm chụp ảnh cưới ở Ba Vì chắc hẳn Nhà thờ đổ Ba vì là địa điểm đầu tiên được nhắc đến. Những tán cây hòa cùng bức tường rêu phong tại nơi đây rất thích hợp để chụp ảnh theo phong cách cổ điển hoặc những phong cách độc và lạ. Ảnh: hailecao​

Để ngắm hoa dã quỳ bạn phải mất vé vào cổng Vườn Quốc gia Ba Vì là 40.000/vé người lớn. Vé dành cho học sinh, sinh viên, trẻ em, người cao tuổi, người tàn tật là 20.000đ/vé. Từ cổng vườn Quốc gia Ba Vì đi lên khoảng 4km, bạn có thể thấy lác đác dã quỳ nở. Tiếp tục, lên cao khoảng 3-4km tới đồi 700, bạn sẽ gặp biển chỉ tới khu đồi hoa dã quỳ. Đây là điểm ngắm hoa dã quỳ đẹp nhất và thu hút đông đảo mọi người đến vui chơi, chụp ảnh. 
 
3. Mộc Châu

Nằm ở độ cao 1050 m so với mực nước biển, cao nguyên Mộc Châu, Sơn La không chỉ nổi tiếng với bò sữa, những vạt chè thẳng tắp mà còn là địa điểm ngắm hoa dã quỳ cho dân phượt. Hoa dã quỳ vàng nở rực rỡ bên đường Quốc lộ 6, đi qua đồi chè hay bên những lối mòn vào các bản làng trên cao nguyên Mộc Châu Sơn La, tạo nên khung cảnh hữu tình cho một vùng cao nguyên rộng lớn. 
 
Chiêm ngưỡng mùa dã quỳ vàng rực trên cao nguyên Mộc Châu. Ảnh: Internet
 
Mùa hoa dã quỳ ở Mộc Châu thường bắt đầu từ khoảng cuối tháng 10 đến đầu tháng 12. Khi những cơn gió lạnh của mùa đông ùa về là thời điểm hoa dã quỳ bung nở, khoe sắc vàng ươm, rực rỡ dọc những đường nơi rẻo cao. Màu sắc tươi tắn của loài hoa này mang lại cảm giác ấm áp cho mùa đông nơi đây. Những ngày này, dã quỳ vàng nở rực rỡ bên đường Quốc lộ 6, đi qua đồi chè hay bên những lối mòn vào các bản làng trên cao nguyên Mộc Châu, tạo nên khung cảnh hữu tình cho một vùng cao nguyên rộng lớn. 
 
 
Vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh khiết nhưng vẫn đầy quyến rũ nổi bật giữa đất trời và sắc xanh của rừng, những bông dã quỳ vàng rực, giản dị thường chẳng khiến bất kỳ ai phải thất vọng. Đến với Mộc Châu, bạn có thể thuê xe máy với chi phí chỉ từ 100.000-200.000 đồng một ngày, rong ruổi khắp các con đèo, con đốc để có thể thưởng thức trọn vẹn hết được vẻ đẹp của loài hoa.
 
Thời tiết se se lạnh kèm theo chút nắng là điều kiện lý tưởng để chiêm ngưỡng hoa dã quỳ. 
 
Những con đường đất đỏ chênh vênh mùa này được phủ kín bởi hàng dài vạt hoa vàng nhỏ xinh xinh, rực rỡ. Dã quỳ có vẻ đẹp hoang dã, màu vàng óng rực rỡ nổi bật giữa đất trời thiên nhiên, đây có thể được coi cũng là một trong những biểu tượng về vẻ đẹp của Mộc Châu. 
 
Ảnh: Giangken
 
Hoa dã quỳ đan vào nhau, tạo thành các dải sóng hoa vàng óng kéo dài thành tấm thảm khổng lồ. Từng đám dã quỳ hồn nhiên nhẹ nhàng, rung rinh trong nắng vàng hanh hao của mùa đông sang đã làm say đắm bao du khách khi đi ngang qua vùng đất này. Những em nhỏ vui chơi bên cạnh "tấm thảm vàng" tạo thành khuôn hình tuyệt đẹp. Tháng 12  trên vùng núi cao Mộc Châu – Sơn La với nhiệt độ thấp, thế nhưng những đứa trẻ nơi đây vẫn chỉ mặc phong phanh, trên người chỉ manh áo mỏng.
 
4. Gia Lai

Đến với Pleiku, bạn khó mà cảm nhận trọn vẹn được cái hồn của Tây Nguyên khi chỉ lang thang trên những con đường ở thành phố, hãy ra khỏi thành phố, đến những vùng ngoại ô bạn sẽ cảm thấy sự khác biệt rõ rệt, một thế giới hoàn toàn hấp dẫn. 
 
Pleiku cũng có những đồi thông trải dài hay hoa dã quỳ nhuộm vàng của rừng núi và địa điểm nổi tiếng và được yêu thích nhất để thưởng hoa có lẽ là trên sườn núi lửa Chư Đăng Ya hùng vĩ tại tỉnh Gia Lai. Có nhiều con đường để tới đây, song cách phổ biến là khởi hành từ TP Pleiku, tới ngã ba Biển Hồ rẽ phải theo tỉnh lộ 671, rồi đi qua xã Chư Jôr (huyện Chư Păh) sẽ tới địa phận xã Chư Đăng Ya.
 
Hoa dã quỳ phủ kín lối đi. Ảnh: Cruise
 
Từ cuối tháng 10, đầu tháng 11 ở phố núi Pleiku, ánh nắng mặt trời và bầu trời xanh thăm thẳm được tô điểm bởi loài hoa này. Sắc vàng hoa dã quỳ trộn lẫn màu đất đỏ bazan tạo nên vẻ đẹp rất riêng cho phố núi Pleiku. Cái nắng hanh hao và tiết trời se lạnh càng làm nhuận sắc thêm cho dã quỳ vàng - loài hoa hoang dại, dung dị nhưng đầy quyến rũ.
 
Những ruộng với hàng rào hoa dã quỳ nở vàng rực dưới chân núi lửa. Ảnh: Đoàn Minh Tuấn
 
Ngoài việc chiêm ngưỡng những thảm hoa dã quỳ rực vàng, bạn còn có thể đến đây để thưởng ngoạn cảnh vật và cảm nhận thời tiết se se giữa phong cảnh đẹp tuyệt vời của rừng thông xanh mát. Những cánh hoa mỏng manh nhưng vẫn kiên cường trước nắng gió cao nguyên, đẹp giản dị đến lạ kỳ, đẹp như đôi mắt những người con gái Pleiku, chan chứa tình cảm như nước Biển Hồ đầy. Bên cạnh Biển Hồ, những tuyến đường Tô Vĩnh Diện, Bùi Viện, Lê Duẩn... ở Gia Lai cũng là điểm đến cho những người yêu thích chụp ảnh hoa dã quỳ.
  
Hoa dã quỳ nở còn là thời điểm du khách tìm về phố núi, để được hòa mình với khung cảnh mộng mơ của đôi mắt Pleiku - Biển Hồ đầy. - Ảnh: Doan Vinh
Chia sẻ