Cữ cuối tháng 2, đầu tháng 3 là lúc thời tiết Hà Nội giao mùa rất khó chịu. Cũng may lúc này còn có hoa bưởi, hoa sưa để trông, để đợi, để thấy rằng vẫn có rất nhiều thứ nho nhỏ đẹp biết bao.
Những homestay vừa đẹp, vừa độc này sẽ xóa tan định kiến là nơi lưu trú ở Mộc Châu chẳng có gì thú vị. Thậm chí, những địa điểm này sẽ khiến chuyến săn hoa Mộc Châu của bạn thêm hứng khởi.
Lễ hội hoa Shibazakura vào tháng 5 luôn thu hút được đông đảo người Nhật đến thăm quan. Bên cạnh việc ngắm hoa, lễ hội này còn có một số khu vực, hoạt động rất thú vị đáng để ghé thăm, trải nghiệm.
Tháng 5 ở Nhật Bản là lúc bản hợp ca của hoa cỏ, màu sắc bắt đầu. Bạn sẽ được chứng kiến cảnh sắc của vô số các loại hoa rực rỡ như anh đào kép, hoa mắt xanh, mẫu đơn, poppy, cải dầu... đua nở, tạo thành bức tranh tuyệt sắc.