3 thiên đường phượt "đi, đi nữa, đi mãi" vẫn không biết chán ở miền Bắc

Nam Chấy,
Chia sẻ

Mộc Châu, Hà Giang và Y Tý là 3 thiên đường phượt có thể gây nghiện cho bất cứ ai bởi cảnh quan thiên nhiên mỗi mùa, mỗi khác hết sức độc đáo.


Với "hạt nhân" là Cao nguyên đá Đồng Văn, đã được Unesco công nhận là Công viên địa chất toàn cầu, vùng đất địa đầu Tổ quốc Hà Giang từ trước đến nay luôn là điểm đến số 1 Việt Nam bởi vẻ đẹp hoang dã và khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Ngoài hệ thống núi đá tai mèo đặc trưng của Cao nguyên đá, Hà Giang còn có những thắng cảnh, di tích lịch sử nổi tiếng khác thu hút du khách phải kể đến như: Núi đôi Quản Bạ, rừng thông Yên Minh, phố cổ Phó Bảng, phố cổ Đồng Văn, cột cờ Lũng Cú, đèo Mã Pí Lèng...   

Những con đường cheo leo, ngoằn ngoèo đặc trưng của miền đá núi.

Con đường Hạnh Phúc - Đèo Mã Pí Lèng được coi là con đèo hiểu trở nhất, đứng đầu "tứ đại đỉnh đèo" miền Bắc, luôn là cảm hứng bất tận cho mọi phượt thủ lên đường chinh phục.

Thời điểm đẹp nhất để đến với Hà Giang là tháng 10-11 khi những triền đồi, thung lũng được phủ kín bởi sắc tím, hồng đặc trưng của loài hoa tam giác mạch. Hoặc những ngày cuối tháng 2 đầu tháng 3, khi khắp nơi miền đá là một bức tranh thiên nhiên đầy màu sắc, từ hoa cải vàng, mận trắng đến đào bích khoe sắc.

Hoa mận, hoa đào trên những mái ngói âm dương, bên tường rào đá luôn là bức tranh thiên nhiên tuyệt vời nhất mỗi khi mùa xuân về.

Cứ đến tháng 10-11 hàng năm là mọi con đường đều dẫn về Hà Giang, theo tiếng gọi củanhững cánh đồng tam giác mạch. Loài hoa này hiều nhất là ở thị trấn Tam Sơn, thị trấn Phố Là, khu Ma Lé, Lũng Táo dẫn lên cột cờ Lũng Cú.

2. Mộc Châu 

Nằm cách Hà Nội chưa đầy 200km, cao nguyên Mộc Châu là vùng đất hiếm hoi của miền Bắc được ưu đãi quanh năm khí hậu mát mẻ, hoa trái 4 mùa. Đường xá đi đến thiên đường phượt này lại ngày càng thuận tiện và dễ đi nên không khó hiểu khi đây được đánh giá là điểm đến hấp dẫn mọi thành phần, lứa tuổi. Từ những phượt thủ kỳ cựu đến những cô nàng tiểu thư mê du lịch nghỉ dưỡng... nếu trót đến Mộc Châu một lần thì đều say đắm đất trời và con người nơi đây.
 
Nói đến Mộc Châu là nói đến thiên đường cải trắng, cải vàng trải dài khắp cao nguyên, từ thị trấn Nông Trường đến thị trấn Mộc Châu, từ QL6 kéo dài đến trung tâm, nổi tiếng nhất phải kể đến khu Loóng Luông, Ba Phách, Mường Sang, Bản Áng...

Mỗi mùa mỗi vẻ, đến Mộc Châu những ngày tết Dương lịch bạn sẽ như được lạc vào một thế giới cổ tích khi những triền đồi phủ trắng xóa hoa mận hay là hoa đào những ngày cận tết âm. Rồi tháng 3 đến lại là mùa hoa ban, tháng 11-12 hoa cải, hoa dã quỳ... Điều này khiến cho nơi đây tấp nập du khách quanh năm và luôn là điểm đến được nghĩ đến đầu tiên mỗi khi có kỳ nghỉ lễ. 

mộc châu
Những ngày đầu Tết Dương, khắp nơi nơi ở Mộc Châu là sắc trắng đẹp đến nao lòng của hoa mận.

Chẳng đến đến Đà Lạt, tháng 11 đến Mộc Châu, bạn sẽ thấy hoa dã quỳ mọc "quanh co" dọc theo QL6 đến Mộc Châu.

Pha Luông - Ngọn núi trong bài thơ Tây Tiến năm xưa chính là nóc nhà của Mộc Châu và cũng là biên giới tự nhiên 2 nước Việt - Lào. Trong khoảng thời gian 2 năm trở lại đây, ngọn núi này cũng được rất nhiều bạn trẻ tìm đến thỏa mãn niềm đam mê trekking của mình, góp phần làm nên 1 Mộc Châu đầy quyến rũ và đa dạng cảnh quan chinh phục. 

3. Y Tý, Lào Cai  

Săn mây, ruộng bậc thang và những ngôi nhà trình tường của người Hà Nhì là 3 thứ "đặc sản" thôi thúc các phượt thủ một năm phải quay lại thiên đường phượt này đến mấy lần cho thỏa lòng.

Là xã vùng cao giáp biên giới Trung Quốc, Y Tý nằm trên độ cao hơn 2000m. Tuy đường xá đi lại còn nhiều khó khăn và điều kiện sinh hoạt còn nhiều khó khăn nhưng vẻ đẹp của Y Tý năm này qua năm khác đã lôi cuốn rất nhiều phượt thủ và nhiếp ảnh gia say mê vùng đất được coi là "thiên đường hạ giới" này.  

Mùa săn mây thường kéo dài từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau, khi những cơn gió mang không khí lạnh và độ ẩm về nẻo cao Y Tý, và rồi sau đó khắp nơi đều chìm trong biển mây, điều mà khiến nhiều phượt thủ và nhiếp ảnh gia ham muốn nhất để đến đây.  

Vẻ đẹp hoàn hảo của Y Tý còn được khắc họa qua những thửa ruộng bậc thang đẹp và kỳ vĩ nhất Tây Bắc, một năm 2 mùa, mùa đổ nước vào tháng 4-5 và mùa lúa chín tháng 9.

Một bản làng người Hà Nhì trên độ cao 2000m. Chính người Hà Nhì tại đây, dù ít ỏi, nhưng đã làm nên nét quyến rũ rất riêng của Y Tý bằng những ngôi nhà trình tường đặc trưng dân tộc mình. Trông từ xa như những cây nấm khổng lồ, nhà trình tường của người Y Tý được đắp đất với lớp mái lơp cỏ rêu rất ấn tượng, mùa đông có thể chống được cái rét cắt thịt, mùa hè lại mát mẻ.  

Mùa xuân bên những nếp nhà trình tường ở Y Tý.

Bạn có những trải nghiệm du lịch, những địa điểm ẩm thực, quán cà phê thú vị muốn chia sẻ. Hãy gửi mail cho chúng tôi: xemanchoi@afamily.vn. Bài được chọn đăng sẽ có nhuận bút hấp dẫn.

Chia sẻ