3 ngày trước lễ cưới, chồng tương lai vẫn qua lại với tình cũ

Phương Chi,
Chia sẻ

Giờ chỉ còn 3 ngày nữa là đến hôn lễ nhưng những suy nghĩ về 2 con người đó vẫn còn ám ảnh trong tôi rất nhiều. Nhiều đêm liền tôi bật khóc.

Tôi và anh đã có mối tình kéo dài hơn 3 năm. Tuy nhiên trong khoảng thời gian đó chúng tôi có nhiều lần mâu thuẫn dẫn đến chia tay. Và trong quãng thời gian xa nhau, người yêu tôi đã đi tìm hiểu những người con gái khác. Trong đó có cô gái tên H.



Tôi cũng không thực sự hiểu sâu sắc về mối quan hệ giữa 2 người nhưng khi chúng tôi quay lại, H vẫn còn chủ động liên lạc với người yêu tôi. Tôi hỏi, anh chỉ nói là bạn bè bình thường. Một hai lần rồi tôi cũng không thấy gọi nữa. Về phía anh tôi vẫn tin tưởng rằng anh không còn liên lạc với cô H nữa.


Hiện giờ tôi đã có thai 2 tháng và chúng tôi đang chuẩn bị đám cưới. Nhưng trước ngày cưới 2 tuần, tôi mới phát hiện ra anh lấy một chiếc máy điện thoại khác và gọi cho H. Đó là lúc 22 giờ 30 phút. Sau đó thì 23 giờ 30 phút H gọi lại. Tôi không biết được thời gian gọi vì máy không lưu và một phần cũng vì tôi quá vội vàng đã lấy chiếc máy đó gọi anh về. Tôi cũng đã nói chuyện với mẹ anh về chuyện hủy đám cưới sau khi phát hiện ra chuyện này. Tôi hỏi anh tại sao anh vẫn qua lại với H nhưng ngay lúc đó anh không giải thích được bất cứ điều gì.


Đến chiều anh gọi cho tôi và nói rằng anh gọi để mời H đi đám cưới và mọi chuyện giờ do tôi quyết định. Tất nhiên tôi không bao giờ tin lý do này và vẫn nhất quyết không muốn cưới nữa. Sau đó hai gia đình có gặp nhau và nói chuyện.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và thấy nếu giờ hủy bỏ đám cưới, hủy bỏ đứa bé đi thì thật là tàn ác. Tôi dám chấm dứt với anh nhưng không dám vứt bỏ đi cái bào thai đang dần hình thành trong cơ thể mình. Thật sự tôi đã suy nghĩ và dằn vặt rất nhiều. Anh cũng đã xin lỗi tôi, nói rằng anh đã sai, đã hối hận rất nhiều và cầu xin tôi tha thứ vì nghĩ đến đứa con cũng như gia đình hai bên. Tôi đã mủi lòng và đã tha thứ cho anh.


Giờ đây chỉ còn 3 ngày nữa là đến hôn lễ nhưng những suy nghĩ về 2 con người đó vẫn còn ám ảnh trong tôi rất nhiều. Nhiều đêm liền tôi bật khóc. Tôi biết giờ thay đổi cũng không thể được nữa nhưng tôi phải làm gì? Thực sự tôi đang rất chán nản.

Chia sẻ