Yêu cùng lúc 2 người và không biết nên làm đám cưới với ai

Nguyễn Duy Tuấn,
Chia sẻ

Dù bản thân rất yêu Ngọc nhưng nếu kết hôn với Ngọc thì tụi mình không có tương lai. Còn kết hôn với Lan thì mình không yêu Lan, mình không thể cưới người con gái mình không yêu được...

Mình xin lấy tên để các bạn đọc cho dể hiểu. Mình tên Tuấn và mình có 2 người bạn gái tên là Lan và Ngọc.

Lúc đầu mình đi học đã quen với Lan. Sau một thời gian quen nhau (khoảng được 1 năm) mình đã quyết định không yêu cô ấy nữa vì mình biết đó không phải là tình yêu mà chỉ là cảm xúc thích nhất thời. Nhưng Lan không đồng ý, lúc đó mình nghĩ tụi mình chưa có gì ràng buộc nên chia tay lúc này cũng sẽ dễ dàng hơn. Nhưng Lan lúc nào cũng theo mình, mình tránh mặt nhưng Lan vẫn không chịu chia tay. Sau này hoàn cảnh của mình có nhiều khó khăn nên Lan đã động viên mình vượt qua tất cả. Mình biết bản thân mình nợ Lan nhiều lắm.



Sau này mình đi làm (trong khoảng thời gian vừa đi làm vừa đi học, mình và Lan vẫn yêu nhau), thời gian đó mình cảm thấy tất cả đều tốt hết. Mình nghĩ dù Lan không có gì xuất sắc nhưng mình đã quyết định cưới Lan. Và chuyện gì đến đã đến, trong một lần đi chơi tụi mình đã để xảy ra chuyện đó.

Mình và Lan đều rất vui và coi nhau như vợ chồng. Chính mình cũng đã hỏi Lan về chuyện tui mình làm đám cưới nhưng cô ấy nói do hoàn cảnh gia đình nên chưa cưới được. Mình cũng nghe theo lời Lan nói. Nhưng nói thật cho đến bây giờ mình cũng không biết mình có phải là người đầu tiên của Lan hay không nữa. Có thể các bạn sẽ lên án mình về suy nghĩ đó (đạt được rồi lại tìm cách chối bỏ). Trong những năm chúng mình quen nhau mặc dù mình suy nghĩ nhiều nhưng chưa bao giờ mình đặt câu hỏi đó với Lan vì từ khi quen mình Lan không bao giờ đi chơi với ai khác nếu có đi thì sẽ có mình. Vì thế, mình rất yên tâm về Lan.

Sau đó 2 năm mình cũng nói với Lan về việc kết hôn nhưng Lan vẫn không đồng ý vì lý do cần lo cho gia đình rồi mới tính chuyện kết hôn. Mình thất vọng lắm nhưng không biết làm sao nhưng vẫn tiếp tục yêu Lan.

Gia đình mình cũng tương đối khá giả, nhưng từ khi đi làm mình đã chủ động để dành tiền lo cho tương lai. Mình kiếm tiền cũng khá lắm, đồng thời mình không cờ bạc, rượu chè, hút thuốc gì hết và mình cũng có ngọai hình và cả khả năng ăn nói cùng việc hiểu tâm lí người khác nên mình được nhiều bạn khác phái thích tuy nhiên mình không để tâm.


Nhưng đến một ngày kia (lúc này mình vẫn quen Lan) thì mình gặp Ngọc. Ngọc là người con gái có ngoại hình, biết ăn chơi đua đòi nhưng gia đình thì không khá giả gì. Tuy nhiên, không hiểu sao mình rất thích Ngọc. Mình và Ngọc đã yêu nhau và mình cũng đã quan hệ với Ngọc.

Mình buồn lắm nhưng vẫn rất thương Ngọc, từ khi quen Ngọc, công việc, gia đình, bạn bè mọi thứ gần như chống lại mình hết (Mỗi lần vấp ngã thì Lan lại động viên mình vượt qua). Nhưng dần dần mình cũng điều chỉnh được mọi việc và do làm việc tốt nên mình đạt được những thứ mà cả người đi trước mình 10 năm cũng không bằng mình. Mình tự tin làm việc lắm, nhưng trong một lần cãi nhau với Ngọc, mình đã đánh mất mọi thứ mình phấn đấu trong 4 năm đi làm.


Mình suy sụp lắm mặc dù đã cố gắng vượt qua. Mình tự tin và mình đã làm được. Nhưng mình nhận ra rằng dù bản thân mình rất yêu Ngọc nhưng nếu kết hôn với Ngọc thì tụi mình sẽ không có tương lai. Và nếu kết hôn với Lan thì mình lại thấy lăn tăn vì mình không yêu Lan, làm sao mình có thể cưới người con gái mình không yêu chứ? Tự nhiên mình cảm thấy bế tắc quá, không biết giải quyết chuyện này thế nào? Mình nên cưới Ngọc hay cưới Lan đây?

Chia sẻ