12 năm bên nhau, cặp vợ chồng sinh được "5 nàng tiên": Chồng xin vào phòng sinh, nhìn vợ đau đớn cào cấu mới thấy thương thật nhiều!

Ca Ca,
Chia sẻ

"Con cái là phước phần của hai vợ chồng, dù gái hay trai gì cũng đều quý giá hết cả. Hai vợ chồng mình quan niệm rằng nhiều con nhiều của", Quân chia sẻ.

“Đây là kết quả của việc nghiên vợ mỗi lần đi công tác về các bác ạ. Giờ phải cách ly thôi nếu không là một đội bóng có thể chào đời”, đây chính là lời chia sẻ của một ông bố trong group về câu chuyện liên quan đến vợ con. Đi kèm là một bức ảnh về gia đình anh. Hai vợ chồng cùng 5 công chúa nhỏ. Bài đăng nhanh chóng thu hút về 27 nghìn like.

Người bố trong câu chuyện đó là Vũ Đức Quân, 37 tuổi. Vợ anh là Thùy Vân, 31 tuổi. Hiện tại cặp đôi đang làm việc trong lĩnh vực làm đẹp tại Sài Gòn.

Yêu từ năm 15 tuổi, sau 12 năm bên nhau, cặp vợ chồng sinh được 5 cô con gái xinh đẹp: Chồng xin vào phòng sinh, nhìn vợ đau đớn cào cấu mới thấy thương thật nhiều! - Ảnh 1.

Bài viết được đăng tải trên mạng xã hội.

Cặp vợ chồng yêu nhau từ thuở 15

Đôi vợ chồng cưới nhau vào năm 2009 và sau 12 năm gắn bó thì 5 cô con gái là kết tinh cho tình yêu đó. Năm cô con gái của hai vợ chồng lần lượt là bé Vũ Huỳnh Phi Anh (11 tuổi), Vũ Huỳnh My Anh (10 tuổi), Vũ Huỳnh Linh Anh (7 tuổi), Vũ Huỳnh Tâm Anh (4 tuổi) và Vũ Huỳnh Song Anh (3 tuổi).

Cách đây hơn 15 năm, cặp đôi quen nhau vì chơi chung một nhóm bạn. Ngày ấy, Vân 15 còn Quân 21 tuổi.

Vân dễ gần, thân thiện và hiền lành, cũng theo nghề tóc như Quân nên chẳng mấy chốc anh đã thấy ấn tượng với cô gái trẻ, kém mình 6 tuổi.

Yêu từ năm 15 tuổi, sau 12 năm bên nhau, cặp vợ chồng sinh được 5 cô con gái xinh đẹp: Chồng xin vào phòng sinh, nhìn vợ đau đớn cào cấu mới thấy thương thật nhiều! - Ảnh 2.

“Mình tán tỉnh cô ấy trong khoảng 1 tháng thì cả hai chính thức yêu nhau. Lúc đó mình ấn tượng và muốn gắn bó bởi lúc mình khó khăn, bị bệnh, Vân luôn ở bên mình, chăm sóc nhẹ nhàng. Thêm một điểm nữa là Vân khác biệt với những cô gái mà trước đó mình từng quen. Cô ấy không thích chơi bời và rất biết quan tâm”, Quân chia sẻ.

Đến khi Vân 20 tuổi, cặp đôi chính thức lên xe hoa, về chung một nhà. Kết hôn năm 2009, đến năm 2010, cặp đôi bắt đầu có đứa con đầu tiên. Vì sở thích chung của hai vợ chồng là nhiều con cái nên họ lần lượt cho ra đời nhưng em bé tiếp theo.

Quân kể lại: “Hồi đó cháu đầu tiên mình xin được vào phòng sinh để đồng hành với vợ. Lúc ấy thấy cô ấy đau đớn, cào cấu mà thương vô cùng. Khi nuôi con, mình luôn hỗ trợ hết mình, chăm sóc con, thức khuya cho bé bú bình, pha sữa thay tã. Không chỉ vậy muốn để vợ con đủ đầy sung sướng, mình tập trung vào việc làm kinh tế để cuộc sống gia đình dư dả hơn”.

Yêu từ năm 15 tuổi, sau 12 năm bên nhau, cặp vợ chồng sinh được 5 cô con gái xinh đẹp: Chồng xin vào phòng sinh, nhìn vợ đau đớn cào cấu mới thấy thương thật nhiều! - Ảnh 3.

Đôi vợ chồng Quân và Vân.

Sinh được 5 bé gái, không ít lần vợ chồng Quân đối mặt với những câu hỏi liên quan đến chuyện: “Tìm con trai”. Nhiều người ngoài cho rằng gia đình anh muốn tìm kiếm bé trai nên mới sinh nhiều như vậy. Tuy nhiên theo Quân, con cái là phước phần mà gia đình được có, trai hay gái cũng chẳng phải là vấn đề.

“Ban đầu khi kết hôn, mình nghĩ có con trai cũng tốt vì đủ nếp, đủ tẻ. Tuy nhiên đến bé thứ tư, mình và vợ quyết định có thêm bé út nữa, trai hay gái gì cũng đẹp. Con cái là phước phần của hai vợ chồng, dù gái hay trai gì cũng đều quý giá hết cả. Hai vợ chồng mình quan niệm rằng nhiều con nhiều của. Mình cũng từng chứng kiến những người rất giàu có nhưng lại không có con nên thấy thương vô cùng”, Quân bày tỏ quan điểm.

Yêu từ năm 15 tuổi, sau 12 năm bên nhau, cặp vợ chồng sinh được 5 cô con gái xinh đẹp: Chồng xin vào phòng sinh, nhìn vợ đau đớn cào cấu mới thấy thương thật nhiều! - Ảnh 4.

Gia đình 7 thành viên.

Yêu từ năm 15 tuổi, sau 12 năm bên nhau, cặp vợ chồng sinh được 5 cô con gái xinh đẹp: Chồng xin vào phòng sinh, nhìn vợ đau đớn cào cấu mới thấy thương thật nhiều! - Ảnh 5.

Người vợ quyền lực nhất nhà

Hiện tại, cuộc sống của vợ chồng Quân vô cùng hạnh phúc. 5 bé gái xinh đẹp, đáng yêu và lanh lợi vô cùng. Các bé cũng được bố mẹ chỉnh trang cho, ăn mặc sành điệu và có phong cách riêng.

Theo Quân, thời trang của các bé là do vợ chồng chọn cho. Vì muốn con cái có phong cách cá tính mà hai vợ chồng chọn đồ màu sắc chủ đạo là đen, trắng hoặc xám. Tuy nhiên, nếu đi dự tiệc hoặc sự kiện có chủ đề khác thì họ cùng phối thêm nhiều màu sắc khác nữa.

“Nhà đông con thì vất vả nhưng cũng vì con mà hai vợ chồng mình tìm thấy động lực và niềm vui trong cuộc sống. Bạn bè mình cũng phục hai vợ chồng đến sát đất vì chẳng ai dám đẻ nhiều con như thế. Gia đình lúc nào cũng vui vẻ, nhộn nhịp”, Quân chia sẻ.

Yêu từ năm 15 tuổi, sau 12 năm bên nhau, cặp vợ chồng sinh được 5 cô con gái xinh đẹp: Chồng xin vào phòng sinh, nhìn vợ đau đớn cào cấu mới thấy thương thật nhiều! - Ảnh 6.

Các bé gái đều vô cùng đáng yêu.

Yêu từ năm 15 tuổi, sau 12 năm bên nhau, cặp vợ chồng sinh được 5 cô con gái xinh đẹp: Chồng xin vào phòng sinh, nhìn vợ đau đớn cào cấu mới thấy thương thật nhiều! - Ảnh 7.

Hiện tại, sau 12 năm bên nhau, vợ chồng Quân cũng vô cùng hạnh phúc. Tình cảm của họ dành cho nhau vẫn luôn như ngày đầu tiên. Dù cuộc sống hôn nhân nhiều lúc vẫn có thời điểm “bát đũa xô” nhưng sau tất cả, họ vẫn nhún nhường và dành cho nhau sự yêu thương.

Quân kể: “Câu nói tuyệt vời nhất và vợ nói với tôi là: ‘Sau này anh có điên cỡ nào em vẫn chịu được và yêu anh’. Tôi thì hay chạy bộ, nắng đen nhẻm, mọi người cứ hay bảo tôi xấu, gầy, cô ấy buồn lắm nên khẳng định thẳng thắn như vậy đấy”.

Ở nhà Quân, Vân chính là người quyền lực nhất. Anh thích sự nhẹ nhàng, luôn để vợ quyết định những nguyên tắc trong chuyện dạy con. Theo anh, cho vợ toàn quyền quyết định nhiều vấn đề cũng là một cách tôn trọng vợ. Tuy nhiên anh cũng có 3 nguyên tắc trong cuộc sống và muốn vợ phải tôn trọng.

Yêu từ năm 15 tuổi, sau 12 năm bên nhau, cặp vợ chồng sinh được 5 cô con gái xinh đẹp: Chồng xin vào phòng sinh, nhìn vợ đau đớn cào cấu mới thấy thương thật nhiều! - Ảnh 8.

Cặp đôi vẫn yêu nhau như ngày đầu tiên.

Quân tâm sự: “Mình có 3 nguyên tắc và vợ luôn tôn trọng điều đó. 1 là không được chỉ trích chồng trước mặt nhân viên, bạn bè và đối tác. 2 là mình làm việc có kế hoạch, vợ có thể hỗ trợ được điều gì thì cứ chủ động. 3 là không được im lặng khi mâu thuẫn. Nếu có cãi vã thì hai vợ chồng phải giải thích cho nhau và để đối phương có cơ hội được lắng nghe”.

Vậy mới nói, đôi khi đừng dùng những suy nghĩ bình thường để suy đoán về cuộc sống của người khác. Gia đình Quân và Vân cùng 5 cô con gái đã có những niềm hạnh phúc mà người bên ngoài chẳng thể nào hiểu được. Cùng chúc cho hạnh phúc của gia đình họ và hi vọng rằng tổ ấm ấy sẽ luôn tràn ngập tiếng cười.

Chia sẻ