10 ngày rồi chưa được ra đường order gọi món, nên chắc chắn đây là "cuốn menu" sẽ khiến nhiều người ấm ức đến bật khóc!

Hạ Phong,
Chia sẻ

Bạn có thể lưu lại những món ăn này đợi đến ngày hết dịch, cùng bạn bè đi "ăn hết Sài Gòn" đấy!

Khẩn cấp! Khẩn cấp! Khẩn cấp!

Ngay lúc này chúng tôi phát hiện rất nhiều người ở Sài Gòn đang thèm cá viên, bò viên chiên, cóc ổi mía ghim nhiều mắm ruốc, tré trộn thêm chả, bún bò huế có giò, súp cua thêm óc heo, rau má mix double trân châu trắng,... thế nhưng chỉ có thể xem qua ảnh vì đang thực hiện lệnh giãn cách cơ mà!

Nhưng, bạn có thể lưu lại những món ăn này đợi đến ngày hết dịch, cùng bạn bè đi "ăn hết Sài Gòn" đấy!

"1 xâu cá viên, 1 xâu bò viên, thêm mấy miếng đậu hũ, đậu bắp nha cô"

Làm sao mà thiếu cá viên chiên, bò viên chiên thêm đậu bắp, đậu hũ, tôm viên, chả giò,... à phải thêm tương khóm nữa nhé.

Nếu như sành ăn hơn thì bạn có thể tìm đến xe cá viên chiên nước mắm đã hot hit ở Sài Gòn cách đây vài tháng. "Đi đường quyền" một lúc nhờ người bán chiên hết nửa xe cá viên cho đỡ thèm bạn nhé!

"Thêm đậu bắp, thêm tương chị Bảy ơi!!!"

"20 nghìn cóc, 20 nghìn ổi, lấy thêm mấy miếng xoài, cho nhiều mắm ruốc nha hôn!"

Bạn có biết ngày trước bạn đã lướt qua biết bao chiếc xe cóc, ổi, mía ghim không? Ấy thế mà bây giờ đó chỉ là mong ước.

"1 hộp tré trộn lộn xộn thêm tré, thêm chả, thêm trứng cút dùm em!"

"2 tô đặc biệt, giò chả đầy đủ, rau trụng nha chú Hai"

Hẳn là các fan "đạo bún bò" ngày đêm mơ được vào quán gọi một tô bún bò Huế đặc biệt, giò chả đầy đủ, lại thêm phần rau trụng, cho vào tô thêm ít sa tế thì ngon xuýt xoa khỏi phải bàn cãi!

"1 phần bún riêu đặc biệt, 1 phần canh bún đầy đủ, thêm rau trụng... À quên cho ly trà đá nữa nha chủ quán ơi"

Ngoài bún bò thì bún riêu, canh bún cũng đang trở thành niềm khao khát của rất nhiều người!

"2 phần bún đậu đầy đủ, thêm nem rán, dồi chiên với ly trà tắc tê tái nào"

Hẳn là rất nhiều bạn đang thèm cảm giác khi ăn xong một phần bún đậu, uống một ly nước mơ và nhai kẹo singum sảng khoái bước ra khỏi quán bún đậu khi đã thỏa cơn thèm đúng không nào?

"Một phần nghêu hấp thái, một phần sò huyết xào bơ tỏi, 1 phần sò điệp nướng phô mai,... từ từ con kêu thêm nha"

"Phần súp thêm trứng bắc thảo, thêm óc heo, thêm trứng cút nha cô"

Nếu là nhân viên văn phòng và thường đi làm sớm thì hẳn ngay khi đọc title bạn sẽ nhớ ngay đến những chiếc xe bán súp cua bạn nhìn thấy mỗi buổi sáng trên đường đi làm đúng không?

"Cô ơi, làm cho con 1 phần bánh tráng cuốn, 1 phần bánh tráng trộn, thêm nước sốt khô bò nào"

"Của em 4 trứng luộc, 4 trứng rang me, thêm 2 chục trứng cút nhé!"

Nói thật, nếu như bạn đã từng ghé hột vịt lộn Kim Thảo rồi thì giờ chỉ ước cảm giác ngồi đợi đến phần mình.

Cảnh hàng chục người đợi có bàn để ngồi thưởng thức từng trứng vịt lộn sao mà bây giờ khó thấy quá đỗi!

"Một phần bột chiên 2 trứng, thêm tốp mỡ nha chú"

Bao lâu rồi bạn không được thưởng thức đĩa bột chiên 2 trứng, thêm tốp mỡ?

"Làm con 2 ly cà phê sữa mang đi"

Giá mà bây giờ được gọi vài chục ly cà phê, cà phê sữa ở quán Cà Phê Vợt. Ôi, nhớ da diết cái không khí náo nhiệt trong hẻm của quán vào lúc sáng sớm, các chú đọc báo bàn chuyện thời sự nghe mà sướng tai!

"Phải uống sâm bổ lượng, mua thêm 1 ly trà sữa x10 trân châu, thêm full topping..."

Đó, rồi cuối cùng còn thiếu món gì nữa không ta???

10 ngày rồi chưa được ra đường order gọi món, nên chắc chắn đây là "cuốn menu" sẽ khiến nhiều người ấm ức đến bật khóc! - Ảnh 14.

 

Chia sẻ