Một ngôi nhà lý tưởng cần phải chú ý đến không gian của mọi người, đáp ứng đủ nhu cầu và sở thích của từng cá nhân

Lam Anh,
Chia sẻ

“Mọi người đều cần một nơi để hạnh phúc. Cho dù đó là một khu vực riêng tư hoặc khu vực chung. Vì vậy, để xây dựng một ngôi nhà cho cả gia đình cùng sinh sống với nhau, chúng ta phải chú ý đến không gian của mọi người trong nhà”, Khun Thinnakorn Sareenun chia sẻ.

Vốn dĩ từ khi đi học cho đến những ngày đầu đi làm, Khun Thinnakorn Sareenun (Thái Lan) sống một cuộc sống bình thường không có gì nổi bật.

Làm việc tại Siam Square ở thời điểm đó, tôi phải chuyển từ Bang Kapi đến sống trong một căn hộ chung cư gần On Nut, thủ đô Băng Cốc Thái Lan, vì nó thuận tiện cho việc đi lại để làm việc.

Làm việc ở 1 ngân hàng trong suốt quãng thời gian gần 7 năm, tôi nghĩ đã bắt đầu ổn định hơn rồi mới lên kế hoạch lập gia đình. Tôi nghĩ rằng nếu kết hôn hoặc sau này nếu có con thì mới cần phải mở rộng diện tích. Bởi lẽ đó, trong thời gian kết hôn, tôi sống trong một căn nhà phố nhỏ với chị gái và trong thời gian đó, tôi bắt đầu kiểm soát và từng bước lên kế hoạch thực hiện mục tiêu của mình.

Nhà cho gia đình phải chú ý đến không gian của mọi người - Ảnh 2.

Thời gian đầu, khi chưa kết hôn, chúng tôi hỏi thuê trước. Sau khi kết hôn, tôi quyết định mua nó và tiếp tục sống ở đây cho đến khi sinh đứa con thứ hai. Tổng cộng là 14 năm để chúng tôi thực sự nhận ra rằng gia đình tôi cần có thêm không gian. Tôi muốn có thêm 1 khoảng sân để cùng con vui chơi và trồng cây, tôi cũng muốn có một chỗ đậu xe mà không phải chen lấn trên đường. Ngoài ra, đứa con cả đang lớn và cần có không gian riêng. Do đó, có một không gian sống rộng rãi hơn sẽ khiến mọi người thoải mái hơn.

"Chúng tôi muốn con cái được ở nơi an toàn hơn, dễ chịu và yên bình hơn.

Khi đã quyết định tìm một ngôi nhà mới, bằng cách đặt rất nhiều câu hỏi, tôi có đủ cơ sở để bắt tay vào hành trình tìm kiếm thông tin. Tôi cần 1 ngôi nhà ở vị trí không quá sâu, giá không quá đắt, diện tích không dưới 60 mét vuông nhằm đi lại thuận tiện."

Thế nhưng thực tế sau khi đi xem nhà cho tôi thấy 1 vấn đề như thế này, mặc dù ở cùng 1 vị trí nhưng nếu muốn ngôi nhà có nhiều không gian sử dụng không dưới 60m2 thì giá thành lại khá cao, thậm chí còn có thể phải nằm trong ngõ sâu.

May mắn sau đó mình tìm được 1 căn nhà diện tích 72m2 với mức giá 3,6 triệu baht, dự tính tiền cải tạo thêm 2 triệu baht. Vì vậy, mặc dù cải tạo sẽ cần sửa sang nhiều phần cho đến khi nó trở thành ngôi nhà mà chúng tôi thực sự muốn sống.

Nhà cho gia đình phải chú ý đến không gian của mọi người - Ảnh 3.

Tôi cảm thấy thoải mái vì căn nhà này không chỉ đáp ứng đúng tiêu chí về mặt diện tích mà còn ở ngay cạnh nhà chị gái, chúng tôi có thể dễ dàng gặp nhau vào bất cứ thời gian nào trong ngày. Nó khiến tôi cảm thấy hơi ấm gia đình mình luôn được lấp đầy dễ dàng.

Trẻ em có nhiều không gian hơn để vui chơi. Chúng tôi có một bãi cỏ như dự định, một phòng làm việc và một nhà bếp lớn hơn. Từ ngày tôi dọn về đến nay đã 5 năm, các con tôi cũng đã lớn. 5 năm tôi ở đây ngôi nhà này đã hỗ trợ được rất nhiều thứ, có thể nói ngôi nhà này là niềm hạnh phúc, là ước mơ của tôi.

Nhà cho gia đình phải chú ý đến không gian của mọi người - Ảnh 4.

Góc mà chúng tôi thường sử dụng là phòng làm việc, phòng khách chỉ để tiếp khách, chúng tôi ít sử dụng ở đó vì vợ nghỉ việc để ở nhà nội trợ toàn thời gian.

Đó cũng là góc mà mọi người có thể sử dụng cùng nhau. Vợ chồng tôi cùng nhau làm việc và con cái của chúng tôi chơi tất cả các trò chơi.

Góc nhỏ này đã được cải tạo từ nhà để xe ban đầu. Sau khi mọi người tan học, tan sở, trở về nhà, sẽ trở lại nơi này vì có máy tính chiếu sáng làm cho khu vực thoải mái. Nơi này đã trở thành góc yêu thích của tôi.

Nhà cho gia đình phải chú ý đến không gian của mọi người - Ảnh 5.

Việc đi làm hay đưa đón con cái đi học không thuận tiện lắm. Mất khoảng 20 phút từ nhà đến trường, nhưng điều quan trọng là phải về sớm. Vì nếu đi muộn sẽ kẹt đường gần 2 tiếng mới vào được thành phố.

Ngoài ra, chúng tôi có kế hoạch mở rộng nhà bếp. Mặc dù không có vấn đề gì trong căn bếp, nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy không đủ để sử dụng, nó hơi nhỏ nên cần được mở rộng và thêm phòng cho người giúp việc.

Nhà cho gia đình phải chú ý đến không gian của mọi người - Ảnh 6.

Giống như một giấc mơ mà tôi muốn có một sân trước. Chúng tôi đến tự trồng cây, tự bố trí vườn tược, thứ 7, chủ nhật ai cũng đến dành nhiều thời gian ở đây vì ở đây râm mát, thoải mái vô cùng.

Ngôi nhà của chúng tôi nằm trên trục đường chính rộng 8m. Vì vậy khi nhìn ra phía trước nhà, nó giống như đây là tất cả không gian của chúng tôi. Nếu bạn muốn đá bóng hay đạp xe cũng được.

Bây giờ câu chuyện về ngôi nhà ở chính đã khá ổn định, do đó bắt đầu xem xét vấn đề đầu tư. Tôi dự định sẽ mua 5 tòa nhà thương mại liền kề ở Ao Nang, Krabi. Tôi đến đây vì tôi đã làm việc với một dự án xây dựng một điểm du lịch mới ở Krabi. Điều này rất thú vị! 

Vì vậy tôi nghĩ đây là một cơ hội. Chưa kể, nếu mua căn nhà đó, tôi sẽ nhận được nó ở một mức giá đặc biệt. Tôi nghĩ mình muốn bán 3 căn và cho thuê thêm 2 căn. Vì vị trí khá tốt, gần trung tâm mua sắm, gần bãi biển, gần trung tâm mua sắm cộng đồng nên tôi khá tin tưởng vào tiềm năng của căn nhà này.

1 ngôi nhà lý tưởng cần phải chú ý đến không gian của mọi người, đáp ứng đủ nhu cầu và sở thích của từng cá nhân - Ảnh 6.

Chia sẻ