BÀI GỐC Tôi nên làm gì để "hâm nóng" tình yêu đã nhạt?

Tôi nên làm gì để "hâm nóng" tình yêu đã nhạt?

(aFamily)- Sự nhàm chán trong tình yêu bắt đầu khiến mình oải. Mình đang cảm thấy mất dần hứng thú với chính tình yêu của mình.

33 Chia sẻ

"Mất trinh", xin đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh!

,
Chia sẻ

(aFamily)-Bạn là sinh viên, bạn 21 tuổi, và bạn đã sống thử với 2 người đàn ông!

Chia sẻ đến HOA ROI- tác giả bài viết "Em đã "trao thân" vì... tò mò". 

Tại sao lại cứ đổ lỗi cho hoàn cảnh chứ? Tại sao bạn không giữ mình đi, để bây giờ lại kêu “giá như…”. Bạn là sinh viên, bạn 21 tuổi, và bạn đã sống thử với 2 người đàn ông!

Em là dân tỉnh lẻ, cuộc sống lúc nào cũng có được sự đùm bọc của gia đình”. Bạn là dân tỉnh lẻ, tôi cũng vậy. Thế mẹ bạn không bao giờ nói với bạn câu “khôn 3 năm, dại 1 giờ” ah? Mẹ bạn không nói với bạn là phải giữ mình trước đàn ông ư?

Bạn đổ lỗi cho hoàn cảnh, biện minh cho mình.  Bạn đưa ra một lý do rất chính đáng cho hành động của mình: “chủ lấy lại nhà nên em nhờ một người bạn trai (ở cùng quê) tìm giúp nhưng bạn đó ra điều kiện phải cho bạn đó ở nhờ vài tháng. Vậy là em đã đồng ý…”. Nếu là bạn tôi sẽ chẳng bao giờ đồng ý!

Một người con gái, ở chung với 1 người con trai- không phải anh em mình- mà chỉ là ở cùng quê! Ôi, bạn nghĩ gì khi bạn trai ấy nói như vậy? Người đó liệu thực sự muốn giúp bạn hay vì lý do khác thì bạn phải nghĩ tới chứ.

Và chuyện gì đến cũng đã đến, em không giữ được cái quý giá nhất mà một người con gái cần giữ, không phải vì em ý thức và tự nguyện, cũng không phải vì bạn đó ép buộc mà do tính tò mò của chính em. Lúc đó em không biết cái màng bé xíu ấy lại quan trọng đến như vậy, nó là dấu hiệu để đánh giá trinh tiết của người con gái”. Có lẽ bạn vẫn còn quá “ngây thơ” trong việc giữ gìn bản thân.

“Tò mò” mà không phải “tự nguyện”, không phải “ý thức” ah? Và kết cục của sự “tò mò” của bạn là bạn đã cho đi “cái quý giá nhất mà một người con gái cần giữ”. Mình không muốn đánh giá thêm về bạn, vì chính bạn có thể tự đánh giá được rồi! Mình chỉ có thể nói ra những suy nghĩ của mình với bạn mà thôi.

Mình bằng tuổi bạn, mình đọc rất nhiều,  có lẽ vì vậy mà mình không tin lắm vào đàn ông. Mình không nghĩ tình dục có thể giữ lại tình yêu! Nếu yêu bạn, người ta sẽ chẳng bao giờ đòi hỏi bạn phải mang thân xác ra để kiểm chứng! Người đó yêu bạn hay yêu cái thân xác, yêu cái sự trinh tiết mà trước đây bạn từng có?

Bạn trai hiện tại của bạn, theo tôi, cũng chả phải người thật sự tốt! “Một thời gian sau em và anh ấy dọn về ở chung. Anh ấy nói anh ấy rất muốn giữ cho em đến ngày cưới nhưng đáng tiếc là em đã không còn... (trước đây anh ấy yêu 1 người và đã giữ cho chị ấy trong suốt 2 năm nhưng vì 1 cuộc cãi vã nên chia tay)”.

Có lẽ anh ta cho rằng bạn đã không còn thì không cần tôn trọng bạn nữa. Anh ta nói như vậy chỉ là cái cớ để có thể có thân xác bạn, để thỏa mãn nhu cầu sinh lý của anh ta hay vì tình yêu đây??? Cái này chỉ anh ta mới biết, còn chúng ta chỉ có thể đoán già, đoán non mà thôi.

Bạn không còn thì không đáng được trân trọng ư? Nếu lần đầu bạn sống thử vì tình yêu, hay vì tò mò gì đó thì đến lần thứ 2 bạn không thể biện hộ cho mình được nữa. Sau khi thất bại với mối tình đầu tiên, bạn nên cẩn thận hơn chứ! Hay bạn có quan niệm mất rồi thì mấy người cũng như nhau cả nên sẵn sàng sống thử lần 2, rồi sẽ tới lần thứ mấy thì chưa ai có thể nói được.

Đúng là trinh tiết rất quan trọng, nhưng bản thân bạn, chính con người bạn mới là quan trọng nhất! Người ta yêu bạn thì chuyện trinh tiết ấy chả là gì! Người ta sẽ sẵn sàng chấp nhận bạn dù bạn có thế nào đi chăng nữa. Còn nếu người ta yêu bạn vì bạn còn trinh tiết thì chẳng có gì để nói cả.

Đàn ông là gì, có quyền gì mà lúc nào cũng đòi hỏi người phụ nữ phải trinh tiết? Họ có bao giờ giữ mình trước khi yêu bạn không? Hay người đó yêu và sống thử với vài người rồi sau đó đòi hỏi người mới của họ phải trinh tiết! Vậy thì họ không xứng đáng!

Sau chuyện của bạn, bạn đã khuyên chịABC nên giữ mình! Tôi hoàn toàn đồng ý vấn đề này! Đàn ông đa phần lúc nào cũng cho mình là nhất, được đòi hỏi này nọ ở người phụ nữ. Mong là trước khi đòi hỏi, họ hãy nhìn lại mình đi, xem mình có đáng được đòi hỏi không đã.

Còn phụ nữ chúng ta thì không thể vì họ mà hi sinh! Chúng ta hãy sống theo cách mình muốn, hãy luôn vui vẻ và mỉm cười… Không thể để con trai khinh thường mình vì vấn đề trinh tiết hay không. Thế giới này rộng lắm, không phải người này thì  sẽ có một người xứng đáng với bạn xuất hiện. Chúc bạn luôn vui vẻ, và hạnh phúc trong cuộc sống, nghĩ nhiều không tốt chút nào đâu.

 

Chia sẻ