“Chuyện ấy” có khi giúp... níu giữ tình yêu!
(aFamily)- Yêu nhau lâu dần, không tránh khỏi cãi vã, nhưng nếu có nỗi nhớ xác thịt rồi, thì chính nỗi nhớ này sẽ kích thích họ làm lành với nhau...
Tôi đã đọc bài tâm sự của Vịt toe (Nếu làm "chuyện ấy" rồi, tình yêu nhàm chán cũng đúng thôi! - //afamily.vn/2662cs0ca37/Neu-lam-chuyen-ay-roi-tinh-yeu-nham-chan-cung-dung-thoi) và thực sự tôi không đồng ý với quan điểm của bạn. Bản thân bạn hẳn là một cô gái rất trẻ, chưa va vấp nhiều, còn nguyên trong trắng và nhìn cuộc đời tuyệt đối hóa. Tuy nhiên, cuộc sống không có nguyên tắc nào là hoàn hảo, và với mỗi cuộc đời lại có từng cách ứng xử phù hợp khác nhau.
Còn Vịt toe cũng quan niệm, làm chuyện ấy có nghĩa là để cánh đàn ông biết tường tận về mình, không còn gì để khám phá nữa. Theo tôi thì không phải vậy, “chuyện ấy” chỉ là sự khám phá về mặt thể xác, cũng không thể nói là sự khám phá tận cùng, là tường tận được. Thực tế, ngay cả trong “chuyện ấy”, mỗi người cũng thay đổi và hoàn thiện mình dần dần, sự học hỏi các “tư thế mới”, cách yêu chiều đối phương chính là sự mới mẻ trong chuyện ấy. Nên không thể nói là tường tận, là biết rõ nhau được.
Sự khám phá giữa con người với nhau, là sự khám phá về bản thân con người, nghĩa là nhân cách, là chiều sâu chứ không phải chỉ đơn thuần là chuyện ấy. Người ta hấp dẫn nhau bởi lời ăn tiếng nói, cách hành xử trong từng tình huống cuộc sống. Ngay cả bản thân mỗi người cũng khó lòng hiểu được chính mình, huống chi là người ngoài. Chỉ có điều sự chưa hiểu, hay khó hiểu đó có thể biến thành sức hấp dẫn người khác không lại là chuyện khác. Nếu người nào có sức biến ảo ấy, thì sẽ giữ được tình yêu cho mình thật lâu.
Không phủ nhận nhiều cặp đôi chia tay sau khi cánh đàn ông đã no xôi chán chè. Nhưng sự dễ dãi thì không bao giờ bền lâu được cả. Không phải vì làm chuyện ấy mà các cô gái bị coi thường, mà là cách các cô cho người ta làm chuyện ấy. Không phải tình yêu thực sự, thì làm chuyện ấy là công đoạn cuối cùng để kết thúc một tình yêu mà thôi.