BÀI GỐC Tôi nên làm gì để "hâm nóng" tình yêu đã nhạt?

Tôi nên làm gì để "hâm nóng" tình yêu đã nhạt?

(aFamily)- Sự nhàm chán trong tình yêu bắt đầu khiến mình oải. Mình đang cảm thấy mất dần hứng thú với chính tình yêu của mình.

33 Chia sẻ

Tác giả bài “Tôi nên làm gì để "hâm nóng" tình yêu đã nhạt?” phản hồi

,
Chia sẻ

(aFamily)- Có nên gợi ý một đám cưới vào lúc này hay để nó diễn ra theo đúng kế hoạch của anh ấy?

Chào mọi người!

Nga vẫn thường xuyên đọc những bài viết mọi người tư vấn cho Nga hằng ngày. Nhiều ý kiến của mọi người khiến Nga giật mình nhìn lại.

Như vịt toe chẳng hạn: “Nếu làm "chuyện ấy" rồi, tình yêu nhàm chán cũng đúng thôi!”. Vấn đề này bạn ấy nêu, mình không biết có bị ảnh hưởng không bởi mình cũng không giữ gìn được cái quý giá của người con gái. Hai đứa mình có làm “chuyện ấy”, tuy nhiên mức độ không thường xuyên.

Còn làm mới tình yêu như mọi người chỉ dẫn, Nga cũng đã thực hiện được tương đối những thứ mọi người bảo song như mình thấy, có lẽ chưa đủ độ khéo léo để người yêu mình thực sự cảm nhận được.

Cách “bơ” và làm cho anh ấy ghen mình chưa làm nhiều mà chủ yếu do hoàn cảnh xô đẩy đến khiến nó xảy ra. Có lẽ mình sẽ “thử” xem thế nào?

Hôm gần đây, mình nhận thêm được bài chia sẻ của anh Hoàn Hảo, với gợi ý cho mình nên tổ chức một đám cưới. Không ngờ, ý tưởng của anh lại trùng với suy nghĩ của Nga trước khi viết tâm sự gửi lên diễn đàn.

Mặc dù bố mẹ Nga không biết sự nhàm chán trong tình yêu con mình gặp phải nhưng hai cụ luôn bảo mình vấn đề cưới xin giữa hai đứa. Bố mẹ thắc mắc yêu lâu thế, hiểu nhau rồi, gia đình hai bên đều biết, công việc ổn định, sao chưa chịu cưới. Nếu vướng mắc về tài chính, bố mẹ sẽ hỗ trợ.

Mấy anh chị cùng công ty của mình cũng khuyên nên làm đám cưới, bởi cuộc sống gia đình tuy bận rộn hơn nhưng cũng có nhiều niềm vui, đặc biệt khi đứa con ra đời, mình sẽ cảm nhận được hạnh phúc lớn lao. Có chị còn từng nói: “Thật hạnh phúc khi chúng ta có gia đình và thông minh nhất, khôn ngoan nhất là những người biết giữ gìn hạnh phúc đó”. Điều này làm mình cảm động và nhìn lại tình yêu của mình, bản thân Nga cũng muốn chuyển nó sang một giai đoạn mới.

Nga rất thương anh ấy. Từ hồi mẹ anh ấy mất, gia đình vắng vẻ, thiếu bàn tay người phụ nữ nên cũng thiếu ấm cúng. Bố anh rất yêu trẻ con, nhìn ông ẵm những đứa con hàng xóm, chơi đùa với chúng, Nga đoán bố anh cũng muốn có cháu lắm rồi.

Anh Hoàn Hảo đã tinh tường khi thắc mắc: “không hiểu cái khoảng thời gian gần hai năm ấy nó bao gồm những khó khăn gì liên quan đến việc tổ chức đám cưới của hai người. Em không nói mình bao nhiêu tuổi nhưng anh được biết con gái lấy chồng kị tuổi kim lâu 1,3,6,8 thì phải? Nếu năm nay không phải năm tuổi, thời gian còn rất dài tại sao em không đề nghị một đám cưới nhỉ? Hai người cùng đi làm, đã hiểu về gia đình nhau, đã từng qua lại chơi nhà. Rất ổn để làm một đám cưới đó. Nếu không vì một nguyên nhân nào to tát hơn, em hãy thử suy nghĩ lại xem Nga nhé!”. Quả thực, năm nay Nga được tuổi cưới nhưng có vấn đề như sau: Mẹ anh mất đến giờ sắp được 3 năm (còn khoảng 2 tháng nữa thì giỗ), nếu sang cát cho mẹ anh xong, tổ chức đám cưới vẫn kịp nhưng Nga không hiểu nhà anh ấy có định sang cát luôn không hay chờ đến cuối năm vì người ta thường sang cát cho người đã khuất vào dịp cuối năm.

Nga ngại hỏi anh ấy chuyện sang cát của mẹ cũng như anh ấy vẫn đinh ninh kế hoạch cưới vào đầu năm 2012. Điều đó khiến Nga khó gợi chuyện đồng thời sợ anh ấy hiểu lầm trước thay đổi của Nga. Hơn nữa nếu sang cát cho mẹ anh và làm đám cưới gần nhau như vậy liệu có ổn không?

Nga cũng chưa biết làm sao, nhân tiện có gợi ý của anh Hoàn Hảo nên nhờ mọi người tư vấn giúp Nga luôn. Có nên gợi ý một đám cưới vào lúc này hay để nó diễn ra theo đúng kế hoạch của anh ấy?

Nếu như vậy, Nga sẽ phải “refresh” tình yêu một cách có hiệu quả nếu muốn kế hoạch ấy thành công?

                                                                                                                                              Phùng Thị Nga

Chia sẻ