BÀI GỐC Tôi nên làm gì để "hâm nóng" tình yêu đã nhạt?

Tôi nên làm gì để "hâm nóng" tình yêu đã nhạt?

(aFamily)- Sự nhàm chán trong tình yêu bắt đầu khiến mình oải. Mình đang cảm thấy mất dần hứng thú với chính tình yêu của mình.

33 Chia sẻ

3 lý do khiến người yêu Mẫn tỏ ra lạnh nhạt

,
Chia sẻ

(aFamily)- Khả năng thứ ba là cô ấy có một chàng trai khác...

Gửi bạn Lưu Minh Mẫn, chủ nhân tâm sự “Mới xa nhau vài ngày, tình yêu của mình đã... nhàn nhạt”

Rất có khả năng người yêu bạn đang ở mấy tình huống sau:

-Thứ nhất, tình yêu của các bạn mới có một khoảng thời gian tương đối ngắn ngủi, nó chưa có sự bền vững và gắn kết cần thiết. Chưa được thử thách nhiều nên hai người cũng chưa thực sự hiểu nhau. Giờ đây khi xa cách ở hai vùng đất rất xa nhau. Thời gian và không gian đã cản trở tình yêu của hai bạn. Vì tình yêu của hai bạn giống như ngọn lửa nhỏ và dễ dàng bị dập tắt.

-Thứ hai, những áp lực mà người yêu bạn gặp phải trong đó chuyện xin việc có khả năng là một nguyên nhân. Nó rất nhỏ thôi nhưng sự thất vọng từ nó đã kéo theo một thất vọng khác. Cô ấy cảm thấy buồn về chính người yêu mình. Vì hình như bạn Mẫn không hiểu người yêu muốn gì và cần gì trong những khoảng thời gian khác nhau. Có lúc là hỏi thăm, có lúc phải động viên, có lúc cần im lặng, cũng có lúc phải thể hiện bản lĩnh đàn ông.

 
Người con gái đánh giá cao người đàn ông của mình ở độ tinh tế, biết nhận biết, chia sẻ. Đằng này bạn cứ lặp đi lặp lại một hành động cũ rích “Lúc nói chuyện hay nhắn tin với nhau, mình hỏi thăm cô ấy rất nhiều và chi tiết nữa, cả những điều nhỏ nhặt nhất” thử hỏi ai nghe chẳng thấy nhàm chán, nói gì người yêu bạn.
 
Cô ấy đang buồn bực, bạn lại cứ hỏi xoáy sâu vào nỗi buồn ấy chứng tỏ bạn thật vô vị, nhạt nhẽo, phiền phức. Người ta nói chán bắt chuyện với bạn, bạn còn hỏi tường tận lý do. Có ai ngốc như bạn không? Lúc đó phải tự tìm hiểu, sữa chữa đi chứ. Mà không phải lúc nào bạn cứ nghĩ “Những lúc như vậy mình luôn là người "xuống nước" trước để giải hòa. Mình yêu cô ấy rất nhiều và thói quen quan tâm, chăm sóc cho cô ấy như đã ăn sâu vào đầu mình” như trên là tốt đâu nhé.
 
Con gái thích được chiều chuộng không có nghĩa là đàn ông cứ như cái máy thực thi mọi thứ cô ấy mong muốn. Bạn càng thế này, cô ấy càng cảm thấy chán bạn hơn thôi.
 
-Thứ ba, khả năng cô ấy có một chàng trai khác là rất lớn. Bạn biết đấy, khi xa cách, ai cũng như ai đều có thể bị nỗi cô đơn ám ảnh. Ở nơi xa kia, bạn đâu thể kiểm soát hay biết được người yêu mình đang làm gì. Chưa biết chừng, cô ấy tìm được một chàng trai ổn hơn bạn, khơi dậy được nhiều cảm xúc cho cô ấy thì việc người ta dễ dàng thay lòng đổi dạ là chuyện đương nhiên.
 
Chuyện này không hề hiếm nếu không muốn nói xảy ra quá nhiều. Khi nghe những lời cô ấy nói với bạn “Em chán anh quá ah, nói chuyện hay nhắn tin với anh, em không còn hứng thú nữa, nhiều lúc anh nhắn tin hay gọi điện em chẳng muốn nghe máy hay trả lời tin nhắn nữa”, tôi nghĩ khả năng này xảy ra rất cao dù không ai mong muốn.

Giờ nếu bạn chỉ dựa vào lý do “mình rất yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu mình. Nhưng có thể tại cách nói chuyện, nhắn tin của mình quá nhàm chán hay tại chúng mình ở quá xa nhau vì lúc bên nhau chúng mình rất hạnh phúc” thì chưa đủ. Bạn cần hành động nhiều hơn.

Trước đây bạn luôn nhún nhường trước cô ấy, bạn đã tự tạo cho người yêu mình một tiền lệ xấu. Lúc này bạn cần gạt bỏ suy nghĩ ấy và cứng rắn hơn. Cứ lường trước khả năng bạn đánh mất cô ấy đi để thực hiện một bài kiểm tra tình cảm với cô ấy.
 
Không nhất thiết phải quan tâm nhiều như lúc trước. Hãy để tình cảm của bạn nhạt hơn một chút sao cho cô ấy cảm nhận được hay người ta vẫn nói cần có một khoảng lặng để hai người nghĩ về nhau nhiều hơn. Nếu cô ấy còn yêu bạn, cô ấy sẽ thay đổi, sẽ biết bảo tồn và thích nghi. Bạn cũng vậy, sẽ nhận ra giá trị của mình hơn từ đó điều phối hành động của bản thân hợp lý, thuyết phục hơn.
 
Còn nếu cô ấy muốn rời xa bạn, cũng đừng tiếc nuối vì đơn giản bạn đã cố hết sức nhưng tình yêu giữa hai người  mới chỉ có duyên mà chưa có số gần nhau.

Hãy can đảm lên bạn Mẫn, chúc bạn sớm tìm được câu trả lời về tình yêu của người ấy với mình.

Chia sẻ