BÀI GỐC Tôi nên làm gì để "hâm nóng" tình yêu đã nhạt?

Tôi nên làm gì để "hâm nóng" tình yêu đã nhạt?

(aFamily)- Sự nhàm chán trong tình yêu bắt đầu khiến mình oải. Mình đang cảm thấy mất dần hứng thú với chính tình yêu của mình.

33 Chia sẻ

Vượt qua được giai đoạn "trầm", tình yêu sẽ... cực "bổng"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Trong tình yêu, không tránh khỏi những lúc mệt mỏi, chán nản về người mình yêu. Vì vậy luôn phải xác định có tấm lòng bao dung nhiều hơn.

Bạn Nga thân mến!

Có rất nhiều người cũng giống như bạn với quan điểm yêu lâu dễ dẫn đến nhàm chán, khiến tình yêu không còn lửa và muốn rời xa nhau. Nhưng có nhiều người chỉ coi đó như một khoảng thời gian rất nhỏ mà tình yêu phải có, đến rồi đi, không hề có hại mà ngược lại đem đến cho người ta nhiều cảm xúc hơn, khiến người ta thấy trân trọng tình yêu, tình cảm người ta có.

Mình nhớ đã được nhìn thấy một bạn bày tỏ quan điểm như sau “Cái gì lâu ngày thì cũng chán, quan trọng là người trong cuộc phải tìm cách cho đừng chán nữa. Lúc nào chẳng vậy, có cao trào thì sẽ có thoái trào nhưng sau đó nếu vượt qua được thì nó sẽ quay lại cái ban đầu nhưng ở mức cao hơn”.

Sở dĩ người yêu Nga có vài biểu hiện như vậy phải chăng tại anh chàng đã quá quen thuộc, quá rõ tính cách, hành động của người mình yêu. Trong đầu anh ta nghĩ chắc chắn hai người sẽ thuộc về nhau, từ đó lười không muốn làm mới bản thân mình.

Giờ có lẽ không thể so sánh anh ta với khi mới bắt đầu yêu được. Cái chính phải làm thế nào để khơi gợi anh ta chịu làm mới mình trong tình yêu. Điều này đòi hỏi Nga phải bao dung nhiều hơn. Mình hiểu những cố gắng của bạn qua những gì bạn kể, tuy nhiên có lẽ nó chưa đủ tinh tế để phát huy hiệu quả.

Những cách làm mới của bạn khá ổn song lại diễn ra chưa đúng thời điểm và chưa bắt thóp được anh ta. Mình chỉ ví dụ nhiều cái bạn toàn là người thắc mắc nên thành ra anh ấy tưởng mình thắng thế và đó là nguyên nhân anh ta không muốn thay đổi. Tại sao bạn không giả vờ “lơ” anh ta đi để xem anh ta biểu hiện thế nào. Cả trong chuyện bạn rủ anh ấy đi biển cùng cơ quan cũng thế. Nếu như bạn khéo hơn trong cách trình bày, kiểu gì người yêu bạn cũng phải theo (hàm ý là có mấy anh trong cơ quan muốn dạy em kiểu bơi này nọ nhưng em bảo người yêu em sẽ đi cùng, anh ấy sẽ dạy em, đơn giản như vậy cũng giúp anh ta ý thức được vai trò, vị trí của mình và khó có thể từ chối).

Mình đưa ra cách này để bạn tham khảo thêm, hi vọng nó sẽ giúp được Nga:

-Rủ anh ấy tham gia một khóa học gì đó, đại khái có thể là một lớp học tiếng, một lớp học khiêu vũ hay kỹ năng, cách làm chồng, làm vợ tốt chẳng hạn. Nhờ việc này, các bạn sẽ có thêm những đề tài thú vị để trò chuyện, động viên, khuyến khích nhau; tránh được cảm giác đơn điệu “không biết làm gì, đi đâu”; làm cho tình yêu của các bạn có thêm nhiều kỷ niệm.

-Quan tâm đến sở thích của nhau nhiều hơn. Đơn cử đừng bắt anh ta chạy theo những gu đam mê của mình kiểu shopping hay đi đến rạp chiếu phim. Nếu như Nga nhận thấy anh ta là người ham bóng đá, thích đá bóng, tại sao bạn không thể đến sân nơi anh ta đá làm một cổ động viên đáng yêu cho chàng của mình nhỉ? Bạn sẽ khiến anh ta rất tự hào với các đồng nghiệp hoặc các bạn của mình. Nếu không đến được cả trận, bạn có thể đến vào giữa trận với một chút hoa quả và đồ giải khát. Chàng nào không cảm động cơ chứ.

Tóm lại tình yêu cũng như những nốt nhạc, trầm bồng...., yêu có thể giúp nhau vượt qua những đắng cay của cuộc đời, có thể con người hoàn thiện hơn về một phương diện nào đó. Thế nhưng không tránh khỏi những lúc mệt mỏi về tình yêu, về người mình yêu. Vì vậy luôn phải xác định làm mới từ chính bản thân mình, phải có tấm lòng bao dung nhiều hơn. Có như thế khi vượt qua được khó khăn sẽ càng thấy tình yêu sâu nặng hơn, tuyệt vời hơn.

Chia sẻ