BÀI GỐC Tôi nên làm gì để "hâm nóng" tình yêu đã nhạt?

Tôi nên làm gì để "hâm nóng" tình yêu đã nhạt?

(aFamily)- Sự nhàm chán trong tình yêu bắt đầu khiến mình oải. Mình đang cảm thấy mất dần hứng thú với chính tình yêu của mình.

33 Chia sẻ

Khi tình yêu đã cạn, đừng ngần ngại việc chia tay

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nếu ta cứ sợ thiệt thòi, liệu ta có dám đi tìm cái mới không, có tìm được hạnh phúc đích thực không?


Mấy dòng gửi những người yêu lâu cần chia sẻ.

Trước tiên, mình xin kể lại câu chuyện của bản thân mình:

Chúng mình yêu nhau từ những ngày còn ngồi ghế trường cấp ba, chính xác là năm học lớp 11. Ngày đó mình và anh ấy đến với nhau sau một thời gian (anh ấy là người dòm ngó mình nhiều hơn). Mình có rất nhiều vệ tinh trong lớp, khi anh ấy yêu được mình, có bao chàng trai cùng lớp ghen tị, cay cú.

Tình yêu của chúng mình kéo dài chính xác đến 8 năm sau cả những khoảng thời gian hai đứa học đại học và thực sự nảy sinh mâu thuẫn từ lúc anh ấy đi làm. Một phần do các quan hệ không hay của anh ấy khiến mình nghi ngờ nhưng nguyên nhân lớn nhất vẫn do sự nhàm chán vì hai đứa đã quá hiểu nhau, tường tận mọi thứ nên đâu còn thú vị.

Nhà anh ấy và nhà mình cũng quá tường nhau, hai đứa được coi như con cái trong nhà. Không chỉ bố mẹ anh, bố mẹ mình mà đến cả hàng xóm cũng nghĩ chẳng chóng thì chày hai đứa cũng nên vợ chồng.

Nhưng thú thực, sự nhàm chán cũng có giới hạn của nó. Cứ nghĩ thôi cưới nhau đi rồi sẽ khác, có con chắc ràng buộc hơn. Ấy vậy khi phát hiện ra anh ấy đang qua lại với một cô gái khác, trái tim mình cũng chẳng có chỗ để ghen, nó cũng bị một người đàn ông khác tấn công. Cuối cùng thì mỗi người một đám cưới riêng. Mình cưới với tình yêu mới chỉ vỏn vẹn trong 6 tháng còn anh ấy thì một năm sau.

Cứ tưởng yêu lâu, biết nhau rồi sẽ thuận lợi hơn trong cuộc sống sau này. Tuy nhiên, với mình không phải thế, chồng mình bây giờ, dù chỉ có 6 tháng yêu đương thôi nhưng càng ở với nhau mình càng phát hiện ra nhiều điều mới vô cùng thú vị. Ngày xưa lúc quyết định chia tay với người yêu cũ cũng lăn tăn nhiều lắm, đối mặt với nhiều áp lực trong đó có cả những câu hỏi liên quan đến người mới. Nhưng rồi vẫn mặc kệ, quyết định thay đổi tình cảm của mình. Kết quả giờ phần nào cũng đã được trả lời, không đến nỗi nào cả.

Bạn Nga ạ,

Mình cũng từng ở tình trạng như bạn lúc này, cũng lăn tăn với biết bao câu hỏi, suy nghĩ mà không biết trả lời sao. Cũng lo lắng khi thay đổi một tiền lệ đã từng xây dựng. Song cuối cùng vẫn quyết định chia tay, vứt bỏ sự nhàm chán, cũ kỹ. Nếu ta cứ sợ thiệt thòi, liệu ta có dám đi tìm cái mới không, có tìm được hạnh phúc đích thực không?

Khi cảm thấy tình yêu không còn, hoặc hai người đến với nhau như một thói quen song vì kiêu hãnh, vì gia đình, vì dư luận nên không dám đối mặt với sự chia tay để rồi tìm cách níu giữ nhưng bạn sẽ chỉ nhận được sự thương hại, bởi nếu anh ấy còn tình cảm với bạn thì đã không để bạn phải níu giữ. Tình cảm là sự bắt nguồn từ cả hai người. Vì vậy, khi cảm thấy không còn tình yêu, hãy nhẹ nhàng buông tay, coi như duyên phận với nhau đã hết.

Kết thúc một cuộc tình không có nghĩa là chấm hết, mà chỉ là mở ra cho chúng ta một cơ hội để tìm đến với những điều mới tốt đẹp hơn.

Vì vậy, đừng chìm đắm trong sự khổ tâm vì những gì đã qua, thay vào đó hãy mạnh dạn thay đổi để bắt đầu một cuộc sống mới.

Mình chọn cách này đó Nga, còn bạn thì sao?

Chia sẻ