BÀI GỐC Tôi nên làm gì để "hâm nóng" tình yêu đã nhạt?

Tôi nên làm gì để "hâm nóng" tình yêu đã nhạt?

(aFamily)- Sự nhàm chán trong tình yêu bắt đầu khiến mình oải. Mình đang cảm thấy mất dần hứng thú với chính tình yêu của mình.

33 Chia sẻ

Thời gian không phải là lý do làm tình yêu nhàn nhạt

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tình yêu của mình và người ấy đã gần được 6 năm! Và mọi thứ đường như tốt đẹp hơn cả "thuở ban đầu"...

Chào mọi người,

Mình cũng còn khá trẻ để có thể nói được nhiều về tình yêu. Nhưng qua những gì đã trải nghiệm, đã đọc và đã tìm hiểu thì mình tự rút được 1 khái niệm: tình yêu là một con đường!

Một con đường có nắng ấm, muôn hoa đua nở cùng mọi thứ yên bình - một con đường có gió và những cơn mưa - một con đường nhiều con dốc và những khoảng gập ghềnh. Mỗi 1 lần chọn ai đó để cùng bước thì con đường này lại biến đổi khác nhau.

Mình không phải người chỉ tin vào khoa học nhưng dành 1 khoảng để tin vào cái gọi là duyên số. Có nhiều người phải bước đi nhiều lần, bắt đầu lại nhiều lần con đường này để có thể đi đến bến bờ vĩnh cửu. Cũng có nhiều người may mắn hơn!

Khi gặp đúng người, nghĩa là tình yêu trong mình vững mạnh, nghĩa là tình yêu trong người ấy cũng vậy thì cứ thế mà nắm tay nhau đi đến cuối con đường. Vì một khi tình yêu còn tồn tại thì chúng ta tự khắc duy trì, tự biết thay đổi, biết làm mới, nỗ lực để giữ lấy, nâng niu... Vì nó làm cho 2 con người đó hạnh phúc mà! Như vậy đám cưới chỉ là một cột mốc để công khai, để tuyên thệ, để cam kết gắn bó dài lâu, để tăng thêm ý nghĩa cho con đường 2 người sẽ tiếp tục bước đi!

Có nhiều lý do để những tình yêu lâu năm tan vỡ: Chưa tìm hiểu thấu đáo về nhau mà vẫn nghĩ mình đã hiểu, dừng tìm hiểu nhau vì nghĩ mình đã biết hết rồi, không nuôi dưỡng cảm xúc, giảm thiểu những sẻ chia, xem nhau chỉ như một thói quen "chưa thể bỏ"... Thử nghĩ một khi mình đã không còn cố gắng thì sẽ mong nhận lại điều gì? Và nếu chỉ một người cố gắng thì cũng là vô nghĩa! Hết duyên hay do bản thân "lười biếng"? Tùy vào suy nghĩ của mỗi người thôi.

Chỉ cần còn yêu nhau thì không bao giờ để mất nhau vì bất cứ điều gì chứ không chỉ vì một thứ mang tên "nhàm chán"! Đồng ý với một bạn đã chia sẻ "vì người ấy thay lòng"!

Theo mình, thời gian có thể làm lộ ra tất cả những khúc mắc của 1 tình yêu cả trước và sau đám cưới, quan trọng là người trong cuộc yêu nhau đến đâu và hành xử như thế nào, còn bản thân thời gian trôi đi không phải là lý do hay điều kiện đẩy 1 tình yêu trở nên mong manh và dễ vỡ!

Tình yêu của mình và người ấy đã gần được 6 năm! Và mọi thứ đường như tốt đẹp hơn cả "thuở ban đầu", có lẽ vì mình và người ấy vẫn yêu, vẫn tiếp tục cố gắng vì nhau!

Bạn Nga thân mến, luôn sẽ có những khoảnh khắc làm lòng người xúc động, bạn hãy tạo ra hay nắm bắt để cảm nhận tình yêu của người ấy có còn hay không! Chỉ cần bạn cảm nhận được thì cùng với người mình yêu đừng từ bỏ và cùng cải thiện bạn nhé!

 

 

Chia sẻ