BÀI GỐC Tôi nên làm gì để "hâm nóng" tình yêu đã nhạt?

Tôi nên làm gì để "hâm nóng" tình yêu đã nhạt?

(aFamily)- Sự nhàm chán trong tình yêu bắt đầu khiến mình oải. Mình đang cảm thấy mất dần hứng thú với chính tình yêu của mình.

33 Chia sẻ

Em đã "trao thân" vì... tò mò

,
Chia sẻ

(aFamily)-Em trao thân không phải vì bạn đó ép buộc mà do tính tò mò của chính em. Lúc đó em không biết cái màng bé xíu ấy lại quan trọng đến như vậy

Gởi tác giả bài "Tôi nên hâm nóng tình yêu với anh bằng sex".

Chào chị, sở dĩ em phải gọi như vậy vì em nhỏ tuổi hơn chị, em chỉ mới 21, còn đang là sinh viên năm cuối của một trường đại học.

Đọc bài viết của chị, em không thể không đưa ra lời khuyên cho chị vì em sợ nếu chị dùng sex để níu giữ anh ấy thì chị sẽ trượt dài giống như em mà cả chính em cũng không biết tương lai mình sẽ như thế nào và có thể chị sẽ ân hận rất nhiều về sau.

Em là dân tỉnh lẻ, cuộc sống lúc nào cũng có được sự đùm bọc của gia đình. Cho đến khi em đỗ đại học, đây chính là bước rẽ của cuộc đời em. Em ở trọ chung với nhỏ bạn ở quê, nhưng vì chủ lấy lại nhà nên em nhờ một người bạn trai (ở cùng quê) tìm giúp nhưng bạn đó ra điều kiện phải cho bạn đó ở nhờ vài tháng. Vậy là em đã đồng ý.

Và chuyện gì đến cũng đã đến, em không giữ được cái quý giá nhất mà một người con gái cần giữ, không phải vì em ý thức và tự nguyện, cũng không phải vì bạn đó ép buộc mà do tính tò mò của chính em. Lúc đó em không biết cái màng bé xíu ấy lại quan trọng đến như vậy, nó là dấu hiệu để đánh giá trinh tiết của người con gái.

Lúc mới yêu thì mình muốn cái gì người ta cũng chiều, nhưng khi đã được cái đó rồi thì người ta không còn thương mình nữa đâu chị ạ. Người bạn này có nhiều tật xấu: hút thuốc, uống rượu, cá độ,... Lúc mới yêu nhau, em khuyên bạn ấy bỏ những tật xấu thì bạn ấy bỏ nhưng đến khi chiếm được em rồi thì "mèo vẫn hoàn mèo" nên em đã chủ động chia tay.

Khoảng hơn 1 năm sau em quen với một người bạn học củng trường, khi đã quen hơi thân thì anh ấy đã hỏi em: "em quen bạn trai trước vậy 2 người...". Em chối phăng tất cả nhưng sự thật vẫn là sự thật chị à, cuối cùng em đã nói thật. Cả em và anh ấy đã khóc rất nhiều, cuối cùng anh đưa ra quyết định vẫn chấp nhận em.

Một thời gian sau em và anh ấy dọn về ở chung. Anh ấy nói anh ấy rất muốn giữ cho em đến ngày cưới nhưng đáng tiếc là em đã không còn... (trước đây anh ấy yêu 1 người và đã giữ cho chị ấy trong suốt 2 năm nhưng vì 1 cuộc cãi vã nên chia tay).

Người yêu hiện tại của em rất tốt, trái ngược với người yêu trước hoàn toàn. Chúng em vẫn quan hệ với nhau và cũng vì vậy anh lại buồn vì chuyện cũ của em. Em đau lòng lắm, em chẳng biết mình phải làm sao nữa. Nếu chia tay với anh thì sau này em cũng vì quá khứ đau lòng của em mà không có tự tin để chấp nhận tình yêu của người khác.

Chị à, chị còn trẻ mà, nếu chị đã giữ được 2 năm thì vài tháng nữa có là bao nhiêu hả chị? Nếu như chị dùng sex để hâm nóng tình yêu chị có nghĩ tới hậu quả sau này không? Cuộc đời là một chuỗi ngày dài mà không ai biết trước được tương lai.

Chị nghĩ rằng đám cưới đã định ngày và chị cho anh ấy cái quý giá nhất của chị cũng là điều bình thường  nhưng chị có nghĩ tới hậu quả không? Vì 1 lí do nào đó mà anh ấy từ bỏ hôn ước (có thể do chán chị vì chị dễ dãi, vì "con ong đã tỏ đường đi lối về" hay vì một nguyên nhân gì khác) lúc đó chị sẽ như thế nào? Chị sẽ không còn gì cả.

Nếu chị đến với người sau thì người ta sẽ khinh chị, liệu người ta sẽ chấp nhận một người vợ như vậy? Chị nên để dành chuyện đó cho đêm tân hôn, như vậy sẽ lãng mạn và ngọt ngào hơn. Chị đừng để rơi vào hoàn cảnh như em, em mong thời gian có thể quay lại để em có thể sữa chữa lỗi lầm của em nhưng đã quá muộn rồi, em chỉ biết sống tốt cho ngày hôm nay mà thôi. Chúc chị vui và có tình yêu đẹp.

 

Chia sẻ