BÀI GỐC Tôi nên làm gì để "hâm nóng" tình yêu đã nhạt?

Tôi nên làm gì để "hâm nóng" tình yêu đã nhạt?

(aFamily)- Sự nhàm chán trong tình yêu bắt đầu khiến mình oải. Mình đang cảm thấy mất dần hứng thú với chính tình yêu của mình.

33 Chia sẻ

Tôi có nên hâm nóng tình yêu với anh bằng... sex?

,
Chia sẻ

(aFamily)- Những cái ôm, nụ hôn, sự va chạm bên ngoài không đủ nữa… Tôi băn khoăn rất nhiều, định làm chuyện ấy với anh để chuyến giai đoạn cho tình yêu của mình.

Chúng tôi yêu nhau được hơn 2 năm rồi. Mối quan hệ ban đầu rất tốt đẹp, nhưng càng ngày càng hay cãi nhau. Anh ấy thường xuyên cáu gắt, mệt mỏi, street, thậm chí né tránh ở bên tôi, khiến tôi chột dạ vô cùng. Tìm hiểu các mối quan hệ, bạn bè, đồng nghiệp thì biết rằng anh ấy không hề có cô gái nào khác, nhưng tại sao anh ấy lại dần thay đổi thái độ như vậy? Thậm chí còn nói rằng: gặp em chỉ khiến anh thêm street mà thôi… 

Tôi hỏi cách gì anh cũng không nói, cuối cùng phải tỏ ra giận dỗi, ép mãi anh mới nói thật. Vì chúng tôi yêu nhau được 2 năm, thời gian cũng không phải là ngắn nữa, hai đứa lại thường xuyên có điều kiện gần gũi. Vậy nên, càng ngày khi gần nhau càng có nhiều cảm xúc. Bản năng ở đàn ông thường mạnh mẽ, mỗi khi ở bên tôi anh bị kích thích rất nhiều, nhưng lại không được “thỏa mãn”. Tôi thì vẫn muốn định dành chuyện ấy cho đêm tân hôn. Cũng chỉ đầu năm sau là chúng tôi cưới rồi. Hai bên gia đình đã gặp gỡ và tình chuyện cưới hỏi cho hai đứa. 

Nói chuyện với mấy đứa bạn thân, thì ra hầu như đứa nào cũng làm chuyện ấy cả rồi. Tình yêu có giai đoạn của nó, đến một thời điểm nào đó, nó phải chuyển sang một nấc cao hơn, không thể quá độ mãi được. Có lẽ, chúng tôi cũng đã đến lúc phải làm chuyện ấy. Những cái ôm, nụ hôn, sự va chạm bên ngoài không đủ nữa… Tôi băn khoăn rất nhiều, định làm chuyện ấy với anh để chuyến giai đoạn cho tình yêu của mình. Nếu không hâm nóng, có lẽ nó sẽ nhạt mất. 

Nhưng đọc bài của Vịt toe (Nếu làm "chuyện ấy" rồi, tình yêu nhàm chán cũng đúng thôi! - //afamily.vn/2662cs0ca37/Neu-lam-chuyen-ay-roi-tinh-yeu-nham-chan-cung-dung-thoi), tôi giật mình lo lắng. Liệu rằng có thể thế không?
 
Đám bạn tôi có đứa yêu nhau 4 năm, đã làm chuyện ấy gần 3 năm rồi, nhưng vẫn gắn bó lắm, phải chăng giữa chúng nó cũng có một sợi dây, một “nỗi nhớ xác thịt” như chị Hồng lâu mộng (Chuyện ấy có khi giúp “níu giữ” tình yêu //afamily.vn/2677cs0ca37/huyen-ay-co-khi-giup-niu-giu-tinh-yeu#2677). Bài của chị Hồng lâu mộng cũng có nhiều người “ném đá” nhưng nếu đọc kỹ, tôi thấy cũng có lý của nó. Người ta hút nhau bởi nhiều thứ, và những thứ thuộc về tâm hồn, về tính cách mới là những thứ có chiều sâu, đâu phải chỉ là sự khám phá về xác thịt? 

Bản thân anh ấy thì không dám đòi hỏi gì. Bởi ngay từ đầu tôi đã nói rất rõ quan điểm của mình, rằng tôi chưa xác định chuyện ấy, nếu anh đòi hỏi là xúc phạm tôi. Chuyện anh nói ra lý do mệt mỏi và stress do gặp tôi cũng là tôi phải ép mãi anh mới nói. Tôi nghĩ không phải anh đang ép tôi để có được chữ X thứ ba. Đọc báo nhiều, tôi cũng biết, nếu cứ bị kích thích mà không được “giải tỏa” đàn ông sẽ rất mệt mỏi. Việc “tự sướng” nhiều cũng không hề tốt cho sức khỏe, về lâu về dài thậm chí còn mang họa. 

Chỉ còn hơn nửa năm nữa, tôi nên cố nhịn hay cho anh đây? Thật sự, sex có thể giúp tình yêu của chúng tôi nóng lên và giải tỏa những mâu thuẫn đang có không?

Chia sẻ