BÀI GỐC Tôi nên làm gì để "hâm nóng" tình yêu đã nhạt?

Tôi nên làm gì để "hâm nóng" tình yêu đã nhạt?

(aFamily)- Sự nhàm chán trong tình yêu bắt đầu khiến mình oải. Mình đang cảm thấy mất dần hứng thú với chính tình yêu của mình.

33 Chia sẻ

Gia đình anh chỉ cho cưới nếu tôi và anh... có nhà

,
Chia sẻ

(aFamily)- Sau hơn 6 năm yêu nhau, chúng tôi định tổ chức đám cưới, nhưng gia đình anh phản đối với lý do kinh tế chưa ổn định, chưa có nhà...

Gửi Mr Hoàn Hảo, tác giả bài viết "Làm đám cưới cũng là cách giúp tình yêu bớt... nhàm chán!",

Cuộc sống này thật là rắc rối, mình đã đọc đâu đó câu: "cho đi yêu thương, bạn sẽ nhận được sự yêu thương" ấy vậy mà, mình cho đi mà đâu nhận được gì chứ?

Hay là mình quá đòi hỏi trong cuộc sống này khi mMình đòi hỏi mọi thứ phải có sự công bằng và minh bạch của nó, đòi hỏi một ai đó yêu thương mình khi mình yêu thương họ  hay là mình tin vào cái gọi là "nhân" "quả"???

 Trong thâm tâm mình nghĩ rằng tương lai mình có mẹ chồng, mình sẽ xem mẹ như mẹ của mình, xem gia đình chồng giống như gia đình mình, nhưng quả thực rất khó khăn. Mình nghĩ rằng nếu mình mở rộng tấm lòng ra thì mọi người sẽ đón nhận mình, nhưng không phải thế! Mình muốn chồng tương lai của mình sẽ không phải khó khăn khi đứng giữa mẹ và vợ .,.v.v...

Nhưng càng ngày mình thấy thật mệt mỏi khi mẹ, chị, em gái của anh cứ xen vào chuyện tình cảm của hai đứa. Đành rằng anh yêu mình nhưng anh phải có trách nhiệm với gia đình, phải là đứa con ngoan nên mình sợ sẽ có một ngày nào đó anh phải chọn lựa giữa mình và gia đình, mình không muốn như vậy.

Vì yêu anh mình cũng đã cố gắng dẹp bỏ cái tôi của mình, sự ích kỷ len lỏi trong bản thân mình qua một bên để mong muốn anh thấy thoái mải và yên bình. Nếu như anh là người con trai khác mình có thể ung dung mà dứt khoát ra đi, nhưng là vì anh người con trai đã chiếm lĩnh trái tim mình thì làm sao mình đành lòng rời xa được chứ! Hai đứa sẽ buồn, sẽ cô đơn.

 Đành rằng thời nay kinh tế chiếm vị trí quan trọng trong cuộc sống gia đình nhưng mình yêu anh chỉ vì bản thân anh, tính cách của anh chứ không toan tính, vụ lợi. Mình yêu anh khi anh chỉ là sinh viên, còn mình đã đi làm. Khi hai đứa đều có công việc chỉ mong muốn được ở bên nhau mãi mãi bằng một đám cưới sau hơn 6 năm yêu nhau.

Vậy mà gia đình anh lại không muốn, gia đình anh muốn hai đứa có nhà, có điều kiện kinh tế sắm sửa đầy đủ mới cho làm đám cưới, hỏi thử hai đứa đều là dân tỉnh lẻ lên thành phố thì làm sao mà có điều kiện như vậy được chứ!

Mong Mr Hoàn Hảo, cùng độc giả chuyên mục tâm sự afamily cho mình sự chia sẻ nhé!

Chia sẻ