BÀI GỐC Tôi nên làm gì để "hâm nóng" tình yêu đã nhạt?

Tôi nên làm gì để "hâm nóng" tình yêu đã nhạt?

(aFamily)- Sự nhàm chán trong tình yêu bắt đầu khiến mình oải. Mình đang cảm thấy mất dần hứng thú với chính tình yêu của mình.

33 Chia sẻ

Làm đám cưới cũng là cách giúp tình yêu bớt... nhàm chán!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Cưới nhau về cả hai đã là vợ chồng, sống trong cùng một nhà, sẽ có nhiều mối quan hệ và lo toan hơn, tất nhiên sẽ ít thời gian nhàm chán. Rồi sau đó, đứa trẻ ra đời...

Chào Nga

Anh có cảm tưởng 10 đôi yêu nhau lâu chưa kịp cưới thì cũng có ít nhất 5 đôi gặp tình trạng giống em. Mỗi đôi đều có những lý do riêng nhưng tựu chung lại vẫn có nhiều điểm giống nhau. Không khó để tìm ra các thủ phạm gây nhàm chán trong tình yêu. Bài viết của M-QUIZVịt toe trong cùng chủ đề này đã tổng hợp khá kỹ rồi nên anh không nhắc lại.

Nhiều đôi khi biết tình yêu của mình đến giai đoạn nhàm chán nhưng nhờ những nỗ lực làm mới không ngừng nên kết quả họ vẫn duy trì được tình yêu của mình thậm chí còn cảm thấy thú vị hơn như vừa đưa được tình yêu qua một thử thách khó khăn vậy.

Anh cũng mong Nga làm được như thế. Em đã viết bài lên diễn đàn có nghĩa em cũng muốn có những ý kiến khách quan của người ngoài để giúp mình sửa chữa những “sự cố không như ý” vừa gặp phải với tình yêu vừa qua. Ý tưởng chia tay chỉ rất nhỏ phải không em? Sau khi đọc các bài chia sẻ ở đây, em hãy cất ý tưởng đấy đi nhé. Tìm được một người đàn ông tốt giờ hiếm lắm em ạ. Từng ấy năm gắn bó với nhau, giờ nếu chia tay, thực sự có quá nhiều điều để tiếc nuối.

 
Dẫu biết chia tay không phải là hết, sẽ có cái mới đến. Tuy nhiên, ai dám đảm bảo, sau mối tình đầu thất bại, mấy người tìm được sự yêu thương thực sự, mấy người con gái đủ sức đến luôn với tình yêu tiếp sau. Sẽ có những khoảng thời gian trống trải nhưng tinh thần thì chưa chắc đã được ngủ yên.
 
Cá nhân anh vẫn dành cho người yêu Nga những tình cảm tốt đẹp. Không phải vì cùng là con trai mà anh muốn bênh vực cậu ta đâu. Đàn ông có từng giai đoạn khác nhau còn tính vô tâm lúc nào cũng sẵn. Những giai đoạn người ta phấn chấn, yêu đời, lúc đó tính vô tâm sẽ bị át đi. Nếu chẳng may có giai đoạn không như ý muốn, tính vô tâm sẽ phát huy ảnh hưởng rất mạnh.
 
Có lẽ anh ấy của Nga đợt rồi ham mê bóng đá Worldcup cũng nên (vì cậu ấy thích bóng đá thì phải) thành ra sức khỏe bị ảnh hưởng kéo theo tâm lý mệt mỏi làm cho người yêu rầu lòng. Điển hình như từ chối đi xem phim, nghỉ mát hay mua sắm… Nga nên châm trước cho cậu ấy một lần nữa.
 
Ngoài những cách các bạn từng đưa ra hay và hợp lý như thay đổi bản thân, tạo khoảng cách, làm ngơ, khiến người yêu ghen…v.v, anh xin phép có một gợi ý nho nhỏ thế này. Chẳng là trong bài em có nhắc đến chuyện cưới nhau của hai đứa. Để tình yêu bớt nhàm chán, làm đám cưới được rất nhiều người lựa chọn như một cách hay.
 
Em thử hình dung xem, khi khoảng thời gian yêu đương, chiều chuộng, gần gũi bắt đầu có dấu hiệu xưa cũ đồng nghĩa ta phải chuyển sang một giai đoạn mới. Cưới nhau về cả hai đã là vợ chồng, sống trong cùng một nhà, sẽ có nhiều mối quan hệ và lo toan hơn, tất nhiên sẽ ít thời gian nhàm chán. Rồi sau đó, đứa trẻ ra đời, hai người lên chức cha mẹ. Có con, lại càng bận rộn hơn, trách nhiệm sẽ nhiều hơn, thời gian rảnh càng ít đi. Lúc đó cả hai sẽ có những nỗi lo, những niềm vui, hạnh phúc rất riêng. Chẳng phải đẩy lùi được sự nhàm chán đi sao?
 
Điều anh lăn tăn đó là những gì em viết: “Tình yêu của mình mới có 5 năm chứ mấy. Để được tuổi cưới thì phải chờ khoảng gần hai năm nữa. Một khoảng thời gian không phải dài so với 5 năm kia nhưng liệu tình cảm cứ nhờn nhợt thế này, cái đám cưới tương lai của mình với anh ấy liệu có diễn ra được không?”.
 
Không hiểu cái khoảng thời gian gần hai năm ấy nó bao gồm những khó khăn gì liên quan đến việc tổ chức đám cưới của hai người. Em không nói mình bao nhiêu tuổi nhưng anh được biết con gái lấy chồng kị tuổi kim lâu 1,3,6,8 thì phải? Nếu năm nay không phải năm tuổi, thời gian còn rất dài tại sao em không đề nghị một đám cưới nhỉ? Hai người cùng đi làm, đã hiểu về gia đình nhau, đã từng qua lại chơi nhà. Rất ổn để làm một đám cưới đó. Nếu không vì một nguyên nhân nào to tát hơn, em hãy thử suy nghĩ lại xem Nga nhé!

Chia sẻ