BÀI GỐC Tôi nên làm gì để "hâm nóng" tình yêu đã nhạt?

Tôi nên làm gì để "hâm nóng" tình yêu đã nhạt?

(aFamily)- Sự nhàm chán trong tình yêu bắt đầu khiến mình oải. Mình đang cảm thấy mất dần hứng thú với chính tình yêu của mình.

33 Chia sẻ

Tình yêu của Trinh chỉ có thể bỏ đi, rất khó "hâm nóng"

,
Chia sẻ

(aFamily)-Mỗi tin nhắn hay cuộc điện thoại của bạn lúc này chỉ làm cho anh ấy xa lánh bạn, căm ghét bạn và có khi còn muốn bạn phải đau khổ thật nhiều, nhiều nữa.

Vài lời gửi tác giả “Có "chiêu" nào để "hâm nóng" tình yêu khi nó đã nguội lạnh?”

Chào Phương Trinh

Câu chuyện tình yêu của bạn đã đi vào điểm cuối. Kết quả của nó phản ánh đúng hành trình nó vừa trải qua. Khi sức chịu đựng của con người có giới hạn hay “con giun xéo mãi cũng quằn”, cái gì đến tất yếu sẽ phải đến.

Có lẽ khó tìm được chàng trai nào tốt và chịu đựng bạn giỏi hơn anh ấy. Bạn có cơ hội nhưng bạn không biết giữ. Người ta vẫn bảo “con cá mất là con cá to”.

Mong bạn hãy hiểu tâm trạng anh ấy bây giờ. Đây là lúc anh ấy đang có đủ thứ tình cảm bùng nhùng trong đầu nhưng chủ đạo vẫn là bực dọc và muốn vứt bỏ cái tình yêu mà anh ấy cho rằng bản thân anh ấy quá thiệt thòi nhưng không được đền đáp xứng đáng.

Mỗi tin nhắn hay cuộc điện thoại của bạn lúc này chỉ làm cho anh ấy xa lánh bạn, căm ghét bạn và có khi còn muốn bạn phải đau khổ thật nhiều, nhiều nữa.

Giờ đây mỗi lời nói của bạn dù có thanh minh hay níu kéo, tất cả chỉ như một lời ngụy biện hoặc thú tội. Không bao giờ những lời nói ấy khỏa lấp được vết thương lòng trong người yêu bạn lúc này. Vì vậy bạn nên học cách im lặng thì tốt hơn.

Thay vì những lời chất vấn, cầu xin, hứa cái này, cái khác bằng một lời xin lỗi chân thành và tôn trọng quyết định chia tay của anh ấy. Chúc anh ấy tìm thấy một người con gái có thể làm anh hạnh phúc hơn bạn. Chỉ đơn giản vậy thôi, nó lại mang nhiều ý nghĩa đến anh ấy.

Ít nhất, anh ấy cũng hiểu rằng bạn đã biết lỗi và sẽ thông cảm cho bạn nhiều hơn. Còn việc anh ấy quay trở lại hay không còn tùy thuộc vào duyên số của hai người. Dù thế nào, bạn cũng cần chuẩn bị tinh thần chia tay hẳn đi, như thế bạn sẽ thanh thản hơn.

Với nghề nghiệp, công việc hiện tại, bạn không khó khăn gì để kiếm một người đàn ông khác song tôi muốn bạn hiểu rằng nếu không thay đổi tính cách từ bây giờ, bạn sẽ chỉ tìm được một người chồng khù khờ, chỉ đâu đánh đó nếu không muốn nói quá đần. Bởi chỉ có như vậy, người đàn ông này mới chịu nổi bạn mà thôi.

Khi tôi đọc tâm sự của bạn, tôi cũng bất ngờ và sau đó “sốc” nặng. Thứ nhất, tôi không nghĩ đó là những việc một cô gái 24 tuổi đang làm (cái kiểu trẻ con, vô lối chỉ có ở những cô gái mới lớn chứ không phải của người con gái ngoài 20 tuổi”. Thứ hai, càng buồn hơn, lời lẽ phát ra lại từ một cô giáo, một giảng viên, người hàng ngày đứng trên bục giảng trước cả đám học trò. Có khi nào bạn cảm thấy mình xấu hổ vì cách xử sự như vậy chưa? Bạn sẽ dạy dỗ sinh viên kiểu gì đây khi mà đạo đức của bạn còn đang bị đặt dấu chấm hỏi?

Tôi biết sự thật thường làm người nghe mất lòng nhưng vì muốn tốt cho bạn nên tôi vẫn nói ra. Người cầu tiến hẳn sẽ biết lắng nghe và sửa chữa tật xấu của mình. Theo ý kiến chủ quan của tôi, trước khi nghĩ đến khả năng hâm nóng được tình yêu đã nhạt của mình, bạn cần phải thay đổi bản thân bạn trước đã, Phương Trinh nhé!

Chia sẻ