BÀI GỐC Tôi nên làm gì để "hâm nóng" tình yêu đã nhạt?

Tôi nên làm gì để "hâm nóng" tình yêu đã nhạt?

(aFamily)- Sự nhàm chán trong tình yêu bắt đầu khiến mình oải. Mình đang cảm thấy mất dần hứng thú với chính tình yêu của mình.

33 Chia sẻ

Chia tay bạn gái khi hết yêu có phải là nhẫn tâm?

,
Chia sẻ

Em phải làm gì khi cô ấy cứ nhắn tin và gọi điện khóc lóc xin em quay lại?

Thời gian trôi đi nhanh cũng là lúc em nhận ra tình cảm em dành cho cô ấy đã hết, trong em chỉ còn tình thương với cô ấy...

Em là độc giả thường xuyên của báo afamily.vn, đặc biệt là mục tâm sự, em thấy nhiều vấn đề khó giải quyết nhưng khi được sự tư vấn, chia sẻ chân thành của bạn đọc nhiều người đã tìm được lời giải, chính vì vậy hôm nay em viết ra những dòng tâm sự của mình mong được mọi người chia sẻ, mong báo sẽ cho đăng bài của em, bởi hiện tại em đang rất rối bời.

Em năm nay 22 tuổi, hiện đang là sinh viên 1 trường đại học ở TP.HCM, em có quen bạn gái em cách đây 2 năm qua 1 người bạn học cùng cấp 3 nhưng bạn đó lúc ấy đang học ở Vũng Tàu, bọn em nói chuyện qua chat, nhắn tin, gọi điện. Dần dần em cảm thấy chúng em có tình cảm với nhau và cô ấy đã lên HCM gặp em, kể từ đó chúng em yêu nhau, tình yêu lúc bắt đầu thật hạnh phúc,em thường xuyên xuống VT thăm cô ấy.

Trong thời gian yêu nhau chúng em luôn giữ gìn cho nhau và chưa đi quá giới hạn, bởi em yêu cô ấy thật lòng nên em không muốn nếu 1 ngày nào đó chúng em không đến được với nhau thì cô ấy vẫn không phải hối hận như nhiều bạn gái đã trót trao cái quý giá nhất cho người yêu cũ.

Hiện tại cô ấy đã ra trường nhưng vẫn chưa xin được việc làm (vì cô ấy học cao đẳng), trong thời gian bên nhau em mới biết hoàn cảnh của bạn ấy không được tốt như những bạn khác, chi tiêu trong gia đình chủ yếu do mẹ bạn ấy lo toan hết, ba bạn ấy bị tai nạn nên bây giờ sức khỏe yếu chủ yếu ở nhà làm việc nhà và làm những việc nhẹ. Anh trai thì không chịu làm ăn, cứ suốt ngày nhậu nhẹt, lấy vợ về thì vợ chẳng ra vợ, đẻ con ra bỏ con đó để nhà bố mẹ chông nuôi rùi đi biệt tăm, em trai thì bỏ học chơi điện tử, nhà nợ nần chồng chất, nói chung với cô ấy em là tất cả, là niềm hi vọng.

Lúc yêu nhau cũng hay cãi nhau nhưng rồi lại làm hòa, nói chung tính khí 2 đứa đều nóng chẳng ai chịu nhường ai cả, cô ấy là người miền Nam, còn em là người miền Bắc,nhiều lúc 2 đứa không hiểu nhau.

Thời gian trôi đi nhanh cũng là lúc em nhận ra tình cảm em dành cho cô ấy đã hết, trong em chỉ còn tình thương với cô ấy, và sau nhiều lần không thể nói hết ra thì hôm trước em đã quyết định nói hết ra những suy nghĩ trong em, cô ấy đã khóc rất nhiều và mong em quay lại dù chỉ là tình thương.

Thật sự em rất đau lòng khi mình làm người mình đã từng yêu thương nhất đau khổ, nhất là  bây bạn ấy mới ra trường chưa xin được việc ở nhà trông cháu rất buồn. Em phải làm gì khi cô ấy cứ nhắn tin và gọi điện khóc lóc xin em quay lại.

Chia sẻ