BÀI GỐC Tôi nên làm gì để "hâm nóng" tình yêu đã nhạt?

Tôi nên làm gì để "hâm nóng" tình yêu đã nhạt?

(aFamily)- Sự nhàm chán trong tình yêu bắt đầu khiến mình oải. Mình đang cảm thấy mất dần hứng thú với chính tình yêu của mình.

33 Chia sẻ

"Đá" bạn gái vì hoàn cảnh gia đình cô ấy là quá... nhẫn tâm!

,
Chia sẻ

Đừng ích kỷ nghĩ cho riêng mình, bỏ người ta lúc khó khăn. Nhìn nhận phiến diện gia đình người ta rồi oán ghét cả người ta là điều không nên.

Chia sẻ cùng Lovesick

Tôi cũng từng ở trong hoàn cảnh như em. Từng muốn được chia sẻ như khi em viết bài “Chia tay bạn gái khi hết yêu có phải là nhẫn tâm” vậy.

Giai đoạn này trong em rối bời, bởi vậy em không thể dành một khoảng thời gian dù nhỏ thôi để tĩnh tâm xử lý được đâu. Và chắc chắn, trong đầu luôn quay cuồng với chính câu hỏi nhẫn tâm hay không, yêu hay không yêu đã chiếm hết thời gian của em. Quả thật tệ hại. Nhưng một nguyên nhân không nhỏ ảnh hưởng khá nhiều tới em là những cuộc điện thoại, nhắn tin của người yêu đấy.

Em hãy thử không dùng số điện thoại này nữa, để thực sự yên ổn một thời gian được không?

Khi tạm thời không bị tác động bởi cô ấy, em bình tâm phân tích xem tình yêu của em hiện tại như thế nào? Có phải em hết yêu cô ấy rồi hay vì những lo lắng về hoàn cảnh gia đình cô ấy ảnh hưởng đến tình cảm của em.

Nếu như những tính xấu của cô ấy khiến em lo lắng, càng yêu nhau, em càng nhận thấy sự bất đồng quan điểm ở hai đứa. Bản tính nóng nảy của bọn em khó làm nên hạnh phúc…v.v. Khi đó tất nhiên phải cân nhắc việc yêu tiếp hay không?

Tuy nhiên, cần trở lại quá khứ, để xem ngày xưa em yêu cô ấy vì lý do gì. Những cái gì của cô ấy làm em rung động, xao xuyến dẫn đến bày tỏ tình cảm. Những năm tháng yêu nhau, các mặt tốt của cô ấy là gì, em cảm nhận được đến đâu. Thử lấy nó để trung hòa với các lo lắng hiện tại xem có níu kéo nhằm hiểu nhau thêm.

Còn nếu như con người cô ấy không có gì đáng trách, thay đổi cảm xúc của em chỉ đến khi biết hoàn cảnh không hay của gia đình cô ấy thì không nên chia tay. Như thế nhẫn tâm lắm em trai ạ. Xét cho cùng, em yêu,  lấy và sống cùng cô ấy chứ có sống với gia đình cô ấy đâu mà lo. Chỉ cần cô ấy tốt là được, cô ấy có thể làm người vợ mình mong muốn cũng đủ  rồi.

Đừng ích kỷ nghĩ cho riêng mình, bỏ người ta lúc khó khăn. Nhìn nhận phiến diện gia đình người ta rồi oán ghét cả người ta là điều không nên. Rất nhiều người hối hận khi từ bỏ tình yêu của mình bao năm chỉ vì một lý do không đáng có để rồi tiếc nuối tìm mãi không được một mối tình như thế.

Yêu nhau là chấp nhận tất cả những gì thuộc về nhau. Nếu như em vẫn còn tình cảm với cô ấy, đừng ngại ngần quay trở lại, mở vòng tay đón cô ấy vào lòng. Tình yêu không tránh khỏi những giai đoạn sóng gió song nó cần những người trong cuộc phải có bản lĩnh để sẵn sàng vượt qua.

Chia sẻ