Không phải cứ yêu lâu thì "ngấy" nhau đâu
(aFamily)- Điều đó cho thấy 1 điều không phải yêu lâu sẽ dẫn đến nhàm chán, mà vấn đề của Nga là bản thân người trong cuộc đã thay lòng đổi dạ, hãy nhìn nhận vào sự thật đó.
Bạn thân mến!
Mình hiểu cảm giác của bạn lúc này, mình cũng rất là cảm thông cho bạn và lên án rất nhiều những cậu con trai như người yêu của bạn.
Bây giờ khuyên bạn nên kết thúc tình yêu nhàm chán này thì quả thật là khó đối với bạn, nhưng chí ít bạn hãy làm gì đó để thay đổi dù chỉ là chút ít. Nếu là mình, mình sẽ không quan tâm hay chia sẻ với cậu ta như trước nữa, bởi vì cái gì cũng phải có đi có lại, nếu cậu ta thờ ơ thì bạn cũng làm như vậy, "theo tình tình chạy, trốn tình tình theo".
Mình và ông xã nhà mình cũng yêu nhau 1 thời gian rất dài (trong suốt 5 năm học đại học), ra trường khoảng nửa năm là chúng mình cưới, và cho đến bây giờ chúng mình vẫn rất hạnh phúc, hạnh phúc hơn cả lúc yêu vì chúng mình được ở bên nhau với danh nghĩa là vợ chồng rồi. Mình yêu anh rất nhiều và anh cũng vậy.
Điều đó cho thấy 1 điều không phải yêu lâu sẽ dẫn đến nhàm chán, mà phải công nhận 1 sự thật là bản thân người trong cuộc đã thay lòng đổi dạ, hãy nhìn nhận vào sự thật đó.
Mong bạn sẽ sớm tìm ra lối thoát cho sự bế tắc này. chúc bạn hạnh phúc!