BÀI GỐC Tôi nên làm gì để "hâm nóng" tình yêu đã nhạt?

Tôi nên làm gì để "hâm nóng" tình yêu đã nhạt?

(aFamily)- Sự nhàm chán trong tình yêu bắt đầu khiến mình oải. Mình đang cảm thấy mất dần hứng thú với chính tình yêu của mình.

33 Chia sẻ

Anh ta đã tìm người yêu mới sau lưng tôi một cách "tinh vi"

,
Chia sẻ

Anh ta đưa tôi về giới thiệu với gia đình, bố mẹ anh ta đã đi xem ngày cưới và coi tôi như con dâu. Nhưng sau lưng tôi, anh ấy ra sức cưa cẩm cô gái kia...

Chào em.

Câu chuyện của em giống hệt câu chuyện của chị, chỉ khác là lúc đó chị đã 32 tuổi và người cũ của chị không là giám đốc, chỉ là 1 anh supervisor trong 1 công ty nước ngoài, và cô gái kia từng là người quen của chị và đã biết mối quan hệ lâu năm giữa chị với anh ta.

Mối quan hệ của chị kéo dài được 6 năm, trong đó khoảng thời gian anh ta lừa dối chị hết 2 năm. Chị cũng như em, chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc tròn đầy, cảm xúc mãnh liệt để nói lên chữ yêu. Chị cũng vì tiếc 5 năm tình nghĩa mà chờ anh ta thêm 1 năm nữa.

Trong khoảng thời gian lừa dối chị em biết anh ta đã làm gì không. Anh ta đưa chị về giới thiệu với gia đình, để chị đi lại với gia đình anh ta, cuối tuần sang chơi, ăn uống, dẫn cháu nhà anh ta đi chơi, dạy cháu nhà anh ta học, để chị làm quen với môi trường nhà anh ta, có mối quan hệ tốt với các thành viên trong gia đình.

Chị tưởng là anh ta đã suy nghĩ lại và có bước xúc tiến trong mối quan hệ với chị, vì chuyện anh ta dẫn ai về nhà là chuyện nghiêm túc, và bố mẹ anh ta đã đi xem ngày cưới và gia đình anh ta đã xem chị như con dâu. Nhưng em ơi, lòng người nham hiểm lắm. Sau này, chị mới biết rằng anh ta cư xử với chị như vậy là để chị yên tâm không nghi ngờ anh ta nữa, đồng thời, để chị dành thời gian của chị cho gia đình anh ta để anh ta được rảnh rang mà tán tỉnh, cưa cẩm cô gái kia, khi tán đổ rồi thì có thời gian, sức lực để chăm sóc cô kia.

Chị cũng đã từng như em, chưa bao giờ anh ta chụp hình chị bằng di động, đừng nói đến việc lưu màn hình chờ, trong khi đó, anh ta chụp hình một cô bạn anh ta từng là vệ tinh rồi lưu vào danh bạ thay tên. Còn hình của chị thì anh ta lưu vào screensaver của máy tính chung với cô gái mà anh ta đang có mối quan hệ tay ba.

Mỗi lần chị hỏi thì anh ta nói rằng chị ghen tuông bậy bạ và tin đồng nghiệp của anh ta mà không tin anh ta. Phụ nữ nhạy cảm nhưng ngu muội lắm em ah. Chị nhận thấy anh ta không còn hướng về chị nữa, không còn quan tâm tới chị nữa, thậm chí mấy ngày anh ta không thèm gọi điện hay nhắn tin cho chị, nhưng chị cứ nghĩ anh ta bận với cương vị mới, công việc mới nhiều thử thách. Chị đã ngu ngốc, không tỉnh táo và sáng suốt để nhìn thấy bộ mặt thật của anh ta.

Sau này, khi biết được bộ mặt thật của anh ta rồi, chị vẫn cho anh ta thời gian để sửa chữa sai lầm nhưng vô phương em ah. Mình cũ quá rồi, cô gái kia mới mẻ và hấp dẫn hơn...

Anh ta ngày càng hèn hạ, tìm mọi cách đối phó với chị và đưa chị xuống hạng hai, người kia là ưu tiên số một, thậm chí anh ta còn trắng trợn an ủi cô kia khi cô ta hờn ghen và mất tin tưởng vào anh ta rằng "em hãy tin tưởng, mọi chuyện đều có thể" trong khi vẫn bàn chuyện trăm năm với chị.

Chị đã bị trầm cảm, mất niềm tin vào cuộc sống, thậm chí nghĩ nếu mình chết không biết anh ta có ân hận không. Chị đã rất đau khổ và mất phương hướng vì trong thời gian quen anh ta, chỉ có anh ta bên cạnh chi. Gia đình thì ở xa.

Chị chỉ chấm dứt được những tháng ngày đen tối đó của chị khi chị quyết định mở lòng mình ra, gặp gỡ giao lưu với nhiều người mới, tạo cho mình thói quen mới và dành thời gian cho sở thích của mình mà trước đây chưa bao giờ thưc hiện. Chị đã tham gia CLB nhiếp ảnh, mua máy chụp hình và chỉ 1 thời gian rất ngắn sau đó (khoảng chừng 2 tháng) chị đã gặp người trong mộng của chị - là chồng chị bây giờ.

Vì sao chị biết anh ấy là người trong mộng của chị? Vì chị chỉ mới gặp gỡ anh ấy vài ngày mà chị và anh ấy đã nói chuyện với nhau nhiều hơn chị nói chuyện với người cũ trong 6 năm. Và anh ấy hiểu chị nhiều hơn anh chàng 6 năm kia của chị. 2 tâm hồn, 2 xúc cảm, 2 quan điểm, 2 luồng suy nghĩ đồng điệu với nhau khi gặp nhau sẽ nhận ra nhau ngay thôi em ah.

Trong suốt 6 năm, chị không hề có những cảm xúc yêu đương mãnh liệt, không bao giờ được biết đến vị ngọt như sôcôla của tình yêu, mối quan hệ cứ nhàn nhạt như nước ốc... Và chị biết cảm giác của anh ta là bỏ chị thì thương nhưng không muốn vương với chị...

Như chị nói với em, khi chồng chị xuất hiện, bao cảm xúc ở đâu cứ tuôn trào, và chị được biết đến thế nào là vị sôcôla của tình yêu. Đơn giản thôi, người ấy dành hết thời gian rảnh và tình yêu của người ấy cho chị, và chị cảm nhận được tình yêu mãnh liệt và sự chân thật của người ấy. Và chị đã là cô dâu rạng ngời tay trong tay với tình yêu thực sự của mình và chị thầm cảm ơn ông trời đã cho chị gặp anh.

Nếu cho chị quay lại thời gian, chị sẽ sớm chấm dứt mối quan hệ với người kia, cương quyết hơn cứng rắn hơn và trên hết yêu bản thân mình hơn, không đóng cửa lòng mình lại, một hai sống chết chung thủy với người không xứng đáng.

Chị chưa bao giờ viết comment cho ai dài như thế này, nhưng chị thấy là em đang ở trong hòan cảnh của chị 2 năm về trước nên chị nhất định khuyên em nên chấm dứt càng sớm càng tốt mối quan hệ đó.

Em chỉ mới 25 tuổi, còn chị khi gặp tai họa đó đã gần 32 tuổi. Tương lai em còn dài, đừng vì 5 năm mà làm chết cả cuộc đời. Rồi sau này em sẽ thấy mình đã phí hoài quãng thời gian vừa qua... Nếu cần em hãy liên hệ với chị qua email huonglan_78@yahoo.com. Chúc em sáng suốt.

Chia sẻ