BÀI GỐC Tôi nên làm gì để "hâm nóng" tình yêu đã nhạt?

Tôi nên làm gì để "hâm nóng" tình yêu đã nhạt?

(aFamily)- Sự nhàm chán trong tình yêu bắt đầu khiến mình oải. Mình đang cảm thấy mất dần hứng thú với chính tình yêu của mình.

33 Chia sẻ

Nếu làm "chuyện ấy" rồi, tình yêu nhàm chán cũng đúng thôi!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Mình xin đảm bảo với các bạn, mối tình sẽ chỉ thiếu lửa nếu như các bạn để cho người đàn ông tường tận tất mọi thứ về mình, không còn gì để khám phá nữa.

Đọc “"Thủ phạm" gây nhàm chán trong tình yêu” của bạn M-QUIZ thấy bạn đưa ra bốn thủ phạm chính gây nhàm chán trong tình yêu:

1.Quá tuyệt đối hóa tình yêu. Đây là lỗi mà rất rất nhiều người đã từng mắc phải. Hãy thử coi tình yêu là một loại tình cảm bình thường thôi chắc bạn sẽ thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ngược lại quá coi trọng, mọi điều không hài lòng trong mối quan hệ tình cảm luôn khiến bạn rơi vào cảnh bứt rứt, khó chịu. Hơn nữa, nếu bạn chỉ có tình yêu thì tình bạn sẽ được đặt ở đâu? Không phải khi yêu mọi điều mới có thể chia sẻ mà bạn bè cũng có thể làm như vậy.

2. Không biết tạo ra những điều mới mẻ. Năm mới tất nhiên phải là điều mới, nhưng với tình yêu điều này phải cần thường xuyên hơn, được coi trọng nhiều hơn. Tình yêu sẽ vô cùng thú vị nếu cứ mỗi tháng hai người biết tạo cho nhau một vài ngạc nhiên nho nhỏ. Điều này đâu có khó khăn thậm chí rất dễ dàng khi thực hiện. Nhiều người cứ nghĩ đây là chuyện khó thực hiện nên vô tình làm khó mình hoặc đề ra nhưng hành động không như ý.

3.Ngộ nhận về khoảng cách. Không phải cứ dính với nhau như sam là yêu nhau thắm thiết đâu. Lịch sử các mối tình xuyên thế kỷ đã chứng minh chân lý này. Những người đang yêu ngày nay luôn không chịu rời nhau nửa bước, họ cứ quấn lấy nhau như hình với bóng. Điều này chỉ làm họ nhanh chóng phát hiện ra những điều không hay về nhau. Vậy nên hãy tập cho mình thói quen “ngày không anh (em)” để dành thời gian cho công việc và bao mối quan hệ khác mà bản thân mỗi người đang yêu cần duy trì. Chỉ khi cân bằng được điều này, sự thú vị trong tình yêu mới có đất để tồn tại.

4. Không biết tìm thú vui chung. Ai cũng dễ thỏa hiệp, cho dù mình không thật thích lắm. Tại sao không chọn các môn thể thao, hoặc xem phim hay chỉ đơn giản chỉ là dạo phố, lên cầu ngắm bình mìn hay hoàng hôn chẳng hạn. Những hoạt động chung này không chỉ làm tăng sự giao tiếp lứa đôi mà còn là yếu tố tinh thần giúp cho thời gian gần nhau của cả hai được dài ra. Nhiều người không đủ kiên nhẫn trong việc tìm thú vui chung nên điều đó khiến họ thực sự bối rối khi tình yêu đi vào nhàm chán.

Mình hoàn toàn đồng ý với quan điểm của bạn. Tuy nhiên, theo mình đó chỉ được xem là điều kiện cần, còn một điều kiện đủ vô cùng quan trọng muốn nhắc để mọi người cùng chú ý, đặc biệt là các bạn gái: xin đừng làm “chuyện ấy” trước hôn nhân!

Thực ra đây mới là chuyện biết rồi khổ lắm nói mãi nhưng nói mãi mà vẫn không chịu hiểu, đôi khi hiểu rồi song chẳng tiếp thu. Cứ coi thường lắm vào, đến khi tình yêu nhàm chán mới biết sức ảnh hưởng của việc “no xôi, chán chè” là to lớn thế nào.

Mình không nói suông đâu, xin viện dẫn luôn trường hợp của hai chị em mình. Nhờ bố mẹ quán triệt tư tưởng ngay từ đầu nên hai chị em mình biết ý thức giữ gìn cái quý giá của người con gái. Tình yêu của chị gái mình (đến giờ là 4 năm), của mình (2 năm rưỡi) chẳng hề thấy nhàm chán, ngược lại lúc nào cũng quấn quýt, tươi mới. Họ (cánh đàn ông) đòi hỏi đấy nhưng nhiều lần không được nên giờ biết giữ gìn và chấp nhận chờ đợi rồi.

Mình xin lỗi được phủ nhận những lời bao biện kiểu yêu nhau lâu tránh sao được “chuyện ấy” hay làm “chuyện ấy” để chứng tỏ tình yêu với nhau. Rồi nhờ có “chuyện ấy” mà hai người thêm khăng khít. Thú thực những lời ấy chỉ đáng để mị dân, che đậy cho lối sống buông thả, thiếu bản lĩnh, ưa hưởng thụ mà thôi. Cô gái nào quán triệt tư tưởng ấy thật sự sai lầm. Họ nghĩ rằng như thế mới là hiện đại, không cổ hủ ư? Nhầm to, đó là sự đua đòi, thiếu ý thức thì đúng.

Mình đọc trên các diễn đàn, ngay cả afamily.vn này cũng có nhan nhản các cô gái ngày đêm than khóc chuyện mình không giữ được chữ “trinh” rồi người yêu ruồng bỏ. Chung quy tại ai? Tại sự nhẹ dạ, cả tin, nông nổi, yêu cuồng sống vội của chính các cô gái chứ sao. Đừng đổ lỗi cho đàn ông, họ dụ dỗ nhưng quyền quyết định ở chị em đấy chứ.

Xin được hỏi nhiều bạn nữ đã bị người yêu bỏ. Bao nhiêu người trong số các bạn còn giữ được sự trong trắng hay đều thành đàn bà hết rồi? Cũng xin các bạn trả lời dùm đó có phải là lý do gây ra sự nhàm chán trong tình yêu không?

Các bạn nữ thân mến, mình xin đảm bảo với các bạn, mối tình sẽ chỉ thiếu lửa nếu như các bạn để cho người đàn ông tường tận tất mọi thứ về mình, không còn gì để khám phá nữa. Nếu ví đàn ông là một nhà thám hiểm, đàn bà là một vùng đất mới. Nếu vùng đất ấy vẫn còn những điều bí mật, liệu nhà thám hiểm có bỏ đi không?

Vậy nên một lời khuyên chân thành nhất cho các bạn gái chúng ta, hãy gìn giữ cái quý giá nhất mà mình có. Đó chính là báu vật đủ sức đẩy lui mọi nhàm chán trong tình yêu.

Chia sẻ