BÀI GỐC Tôi nên làm gì để "hâm nóng" tình yêu đã nhạt?

Tôi nên làm gì để "hâm nóng" tình yêu đã nhạt?

(aFamily)- Sự nhàm chán trong tình yêu bắt đầu khiến mình oải. Mình đang cảm thấy mất dần hứng thú với chính tình yêu của mình.

33 Chia sẻ

Nga nên "bơ" anh ấy một thời gian để... hâm nóng tình yêu

,
Chia sẻ

(aFamily)- Có lẽ cái mà tình yêu của bạn cần lúc này là một khoảng lặng, để cả hai hiểu nhau hơn, thấy cần nhau hơn (nếu có).

Nga thân mến! 

Những ai yêu lâu đều có thể dễ dàng lâm vào tình cảnh như của bạn. Không hẳn là có cô khác đâu, nhưng như bạn nói, có thể coi đấy là hành động “ngủ quên trên chiến thắng”. Hoặc đơn giản hơn, với họ, chúng ta như cuốn sách đã nằm trên giá, muốn đọc lúc nào thì đọc, chứ chẳng đi đâu được. Họ không nghĩ có thể mất chúng ta, hoặc chưa từng nghĩ xem nếu thiếu chúng ta sẽ ra sao. Có lẽ cái mà tình yêu lúc đó cần là một khoảng lặng, để cả hai hiểu nhau hơn, thấy cần nhau hơn (nếu có). 

Yêu nhau đã lâu, thực ra 5 năm không phải là một khoảng thời gian ngắn với tình yêu trong thời đại này. Bây giờ, đa phần các mối tình diễn ra chóng vánh, đôi nào xa xôi cũng chỉ 2 năm rồi làm đám cưới, để lâu sinh ra cảm giác nhàm chán, mệt mỏi. Như hai người đã quen nhau từ lâu lắm rồi, thành thói quen, đôi khi không còn trân trọng nhau nữa, đặc biệt là từ phía người con trai. 

Người đó đã quá quen với sự có mặt của bạn, mỗi buổi sáng thấy tin nhắn của bạn, mỗi ngày nghe giọng bạn, quen được hưởng thụ, nuông chiều và cảm thấy như đó là một việc tất nhiên. Bây giờ, điều bạn cần làm là thay đổi thói quen đó, cho anh ấy biết cảm giác thiếu bạn là như thế nào, để anh ấy tự cân nhắc lại tình cảm của mình. 

Nếu có điều kiện, bạn có thể đi du lịch một chuyến lâu lâu, hay đi công tác xa chẳng hạn. Nghĩa là xa anh ấy một thời gian. Mình là con gái, mình dễ mềm lòng, phải thật cố gắng đấy nhé. Hoặc nếu không được thì bạn vẫn có thể thực hiện “kế hoạch” như bình thường, chỉ có điều phải cứng lòng hơn một chút, phải cố gắng hơn một chút, vì gần nhau mà không gặp nhau sẽ khó khăn hơn. Nhưng dù thế nào cũng phải cố “nhịn”. Phải để anh ấy nhận ra anh ấy cần mình như thế nào.

Hãy bơ hoàn toàn anh ấy đi không điện thoại, không nhắn tin và đương nhiên là không gặp gỡ nữa. Nếu anh ấy gọi, đừng nghe vội, đợi gọi vài lần hẵng nghe. Mà khi nghe cũng chỉ trả lời hêt sức hờ hững thôi, đừng vồn vã, vồ vập, trả lời theo kiểu nhát gừng, nghĩa là hỏi đâu trả lời đó, không dài dòng thêm, càng ngắn gọn càng tốt. Anh ấy sẽ ngạc nhiên và dần nhận ra. 

Những phản ứng này không phải tức thời, cần phải có thời gian để một người chây lười như thế phát hiện ra một thói quen bị xáo trộn. Nghĩa là rất có thể 1, 2 ngày đầu, thậm chí cả tuần đầu hai người sẽ không hề liên lạc gì. Phải cực kỳ kiên nhẫn thì mới hiệu quả Nga ạ. Và để tránh buồn chán, bạn hãy dành thời gian rỗi của mình vào các việc khác, như tụ tập bạn bè café, đi shopping, thậm chí là đi xem phim một mình cũng thú vị lắm. Buổi tối bạn hãy thuê đĩa phim về xem, dành thật nhiều thời gian cho bản thân và phớt lờ anh chàng ấy đi. 

Rồi anh ấy sẽ phải tự nhận ra thiếu bạn thì như thế nào. Thông thường khoảng thời gian vừa đủ cho thử thách này là khoảng 3 tháng, nếu anh ấy có đến, hẹn gặp, nói yêu hay cần bạn, bạn đừng vội tin, bảo hãy suy nghĩ cho kỹ. Đừng mềm lòng ngay sau lần đầu tiên nhé.  

Chúc bạn hâm nóng tình yêu thành công!

Chia sẻ