BÀI GỐC Tôi nên làm gì để "hâm nóng" tình yêu đã nhạt?

Tôi nên làm gì để "hâm nóng" tình yêu đã nhạt?

(aFamily)- Sự nhàm chán trong tình yêu bắt đầu khiến mình oải. Mình đang cảm thấy mất dần hứng thú với chính tình yêu của mình.

33 Chia sẻ

Tôi và anh vừa chia tay cũng chỉ vì... yêu nhau quá lâu!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Anh người yêu tôi còn nói là cách nhanh nhất để xác định và nhận ra cả hai có còn tình cảm với nhau không là hai người cùng đi yêu... người khác.

Xin chia sẻ với bài viết "Tôi nên làm gì để "hâm nóng" tình yêu đã nhạt?" của tác giả Phùng Thị Nga. 

Nga ah, đọc những dòng tâm sự của bạn, mình lại thấy có mình trong đó. Chỉ có điều người chán lại là người yêu mình, mặc dù có khác là mình không như người yêu bạn, mà vẫn hết mực yêu anh ấy...

Theo như những gì bạn nói, thì mình nghĩ anh ấy đã hết cảm xúc với bạn rồi, yêu lâu là thế mà bạn. Mình cũng như bạn, luôn tìm cách hâm nóng tình yêu, tìm cách kéo anh ấy đi dạo, đi xem phim, rồi đi du lịch... Nhưng tất cả đều bị từ chối với lý do mà mình buộc phải chấp nhận.

Hiện nay, mình và người yêu mới chia tay nhau được 3 ngày với lý do anh ấy cần thời gian, phải xa nhau vì anh ấy không thể yêu thêm 2 năm nữa rồi cưới vì đã hết cảm xúc. Anh ấy nói đã nợ mình rất nhiều, mình hiện đang rất buồn vì mình là người thiệt thòi, mình đã dành cho anh ấy tình yêu chân thành nhất, vậy mà lại thành ra sự nhàm chán trong tình yêu. Anh ấy nói sẵn sàng cưới mình nhưng phải 3 năm nữa (mình và anh bằng tuổi), mình nói sẵn sàng chờ, vì hiện tại mình vẫn chưa sẵn sàng, nhưng anh nói không thể yêu thêm được, cần có thời gian....

Theo mình, bạn nên đề nghị anh tạm xa nhau 1 thời gian, có thể là 1 tháng, 3 tháng, thậm chí là 1 năm tùy vào 2 bạn. Tuy nhiên nên là tạm xa nhau, chứ nếu chia tay thật thì có lẽ người đau khổ sẽ là người yêu nhiều hơn thôi.

Bạn biết không, anh người yêu mình còn nói là cách nhanh nhất để xác định và để nhận ra là cả 2 cùng đi yêu người khác, để có thể lựa chọn... Mình thấy buồn khi anh ấy nói vậy. Mình đã níu kéo nhưng rồi đến lần thứ 2 thì mình thấy không đủ sức để níu kéo nữa, mình đã để anh ra đi mặc dù mình rất buồn, rất đau khổ...

Mình còn không biết sẽ sống những ngày tiếp theo thế nào nữa. Vì mình đã quá quen với cuộc sống có anh (anh cũng nói quá quen với sự có mặt của mình). Trên mọi con đường, mọi hành động, mọi quán ăn đều khiến mình nhớ đến anh và chảy nước mắt...

Theo mình, 2 bạn nên tạm xa nhau 1 thời gian, anh người yêu bạn chưa có cảm giác mất bạn thì anh ấy sẽ không trân trọng, bạn hiểu mình chứ... Cố gắng lên bạn ah!

Chúc 2 bạn hạnh phúc, và không phải chia tay như chuyện của mình!

Chia sẻ