BÀI GỐC Tôi nên làm gì để "hâm nóng" tình yêu đã nhạt?

Tôi nên làm gì để "hâm nóng" tình yêu đã nhạt?

(aFamily)- Sự nhàm chán trong tình yêu bắt đầu khiến mình oải. Mình đang cảm thấy mất dần hứng thú với chính tình yêu của mình.

33 Chia sẻ

Sang cát bố được 1 tuần, mình làm đám cưới

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chính mình đây, cũng sang cát bố được một tuần thì làm đám cưới. Tiện công vất vả chuẩn bị thì làm luôn một thể.

Chào Nga!

Hôm nay đọc phản hồi của Nga, mình đã hiểu nguyên nhân khiến các bạn trì hoãn chuyện cưới xin. Hai người đều cũng không còn quá trẻ, công việc đã ổn định, hai bên gia đình thì đều đã biết chuyện và đồng ý cả rồi, nói chung là rất thuận lợi.
 
Năm nay Nga cưới đẹp tuổi, vậy thì nên xúc tiến đi thôi, Nga ạ. Chờ đến đầu năm 2012 thì lâu quá, hơn một năm là cả một vấn đề đấy. Nhiều người bảo, đã chờ nhau được hơn 5 năm, vậy thì thêm một năm nữa có ý nghĩa gì? Nhưng thật sự: cưới vợ thì cưới liền tay, để lâu ngày dễ sinh lắm chuyện phiền hà. Ngay bây giờ, tình yêu cũng đã có phần nhạt nhẽo, không được lãng mạn và nồng thắm như lúc ban đầu rồi. 
Nga không phải băn khoăn chuyện sang cát mẹ anh rồi làm đám cưới ngay thì có vấn đề gì không? Chính mình đây, cũng sang cát bố được một tuần thì làm đám cưới. Tiện công vất vả chuẩn bị thì làm luôn một thể. Vả lại, mình cũng như Nga ấy, chờ đợi lâu quá rồi. Mọi người thậm chí còn khuyên qua giỗ đầu là có thể cưới xin được rồi, giờ nhiều nhà làm thế, thiên hạ cũng chẳng ai chê cười. Con gái có thì, cứ chờ hết mấy năm thì không khéo già mất. 

Sang cát cho người thân vốn không phải chuyện buồn, với người đã khuất đây còn gọi là sang nhà mới cơ mà. Nên việc kết hợp nó cùng năm với đám cưới cũng không có vấn đề gì cả. Hồi ấy nhà mình làm vậy mọi người đều ủng hộ, cũng không hề nghe điều ra tiếng vào gì. Bố mình ở trên trời chắc cũng yên tâm khi con gái yên bề gia thất. 

Tuy nhiên, nếu cuối năm nay nhà anh ấy sang nhà mới cho bác gái thì bây giờ mọi chuyện phải “khởi động” rồi chứ, phải bàn tán rậm rịch và lo liệu dần dần rồi. Bây giờ, cũng ít nhà làm đúng 3 năm lắm. Bởi ốm đau bây giờ, thuốc thang nhiều, nên cơ thể lâu phân hủy, 3 năm sợ chưa đủ thời gian để “sạch sẽ”. Điều này, Nga nên hỏi chi tiết người yêu xem sao. Yêu đã 5 năm, đã coi như người thân trong nhà, những chuyện này mình quan tâm cũng không có gì là không phải cả. Nga cứ hỏi thắng thắn, và thẳng thắn luôn chuyện của hai người xem sao. 

Mình thấy, nếu không sang cát ngay năm nay thì cưới trước khi sang cát bác gái cũng chẳng sao đâu. Nga cứ thử hỏi ý kiến anh ấy, rồi anh ấy ngỏ ý bác trai xem sao. Người xưa cũng chỉ đoạn tang 3 năm thôi, cũng không lâu hơn. Chờ lâu quá, con gái có thì đó Nga à. 

Khi đã yêu, và xác định đến với nhau, không bao giờ chỉ có kế hoạch của một người, phải là kế hoạch chung, Nga à. Cả hai phải chịu trách nhiệm cả về cuộc đời và hạnh phúc của người kia nữa. Đừng e ngại kế hoạch của anh ấy, phải nghĩ cho mình nữa. Hãy mạnh dạn bày tỏ và cùng thảo luận, đừng bị động như vậy. Kế hoạch refresh tình yêu vẫn nên thực hiện để tạo đà cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Kế sách thì mọi người cũng mách Nga nhiều rồi, chúc thành công và sớm báo tin vui nhé!

Chia sẻ