BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

"Khi đàn ông nói tiếng yêu ai, trong bụng họ đã chứa sẵn mầm phản bội"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Có một câu danh ngôn nổi tiếng mà tôi vô tình đọc được: "Khi đàn ông nói tiếng yêu ai, thì trong bụng họ đã chứa sẵn mầm phản bội".

Chào Nhi

Đây là bài viết ngắn chia sẻ riêng với Nhi, "các anh phe cực hữu" vui lòng đừng xen vào.

Nhi ạ, đọc bài của bạn, mình thấy buồn thay, buồn cho sự cả tin của bạn, buồn cho sự dại khờ của bạn. Bạn nói rất đúng hiện trạng thực tế về đàn ông ngày nay, bản chất thật của họ là thế đấy.

Có một câu danh ngôn nổi tiếng mà tôi vô tình đọc được: "Khi đàn ông nói tiếng yêu ai, thì trong bụng họ đã chứa sẵn mầm phản bội". Ngẫm ra quả thật rất đúng. Lúc nào rảnh, bạn đọc bài của jnguyen trong chủ đề này, bên trang 1: "QHTDTHN đàn ông vừa được ăn vừa được mắng", đọc đi, rồi bạn hiểu rõ bản chất của họ.

Phần nào đó, mình hiểu bạn chỉ vì tin yêu họ mà làm vậy, nhưng niềm tin của bạn đã đặt không đúng chỗ. Bạn đã sai, sai lại nối tiếp sai, khi mà bạn nghĩ rằng: "đâm lao vì phải theo lao". Đừng bao giờ nghĩ như vậy Nhi ạ. Con người ta, chỉ nên sai một lần, và không nên lập lại sai lầm lần thứ hai, và càng không nên mắc phải cùng một sai lầm đó. Bạn đừng buồn, khi mình nói thật điều đó. Mình chỉ khuyên thật lòng.

Mình cũng đoán được, giờ đây, bạn đã chai lỳ với cuộc sống, vô cảm với tình yêu, chính vì vậy mình lo là bạn có tư tưởng "không còn gì để mất", và bạn sẽ buông rơi bản thân mình. Bạn đừng bao giờ buông rơi mình chỉ vì "đã lỡ" một lần.

Nhi hãy đọc bài của PHMH trong chủ đề này: "Em sẽ là người vợ hiền hay câu chuyện bắt vịt trời". Một bài viết đã làm mình khóc rất nhiều mỗi khi đọc, cảm giác cứ đau nhói trong lòng. Họ nói rằng: "Không ai nhìn vào sa mạc để mơ về một dòng sông. Chẳng ai tin rằng mình sẽ gặt được những quả ngọt khi gieo hạt giống trên… đường nhựa", "Chấp nhận một cô gái không còn trong trắng và xây niềm tin về một cô vợ hoàn hảo trong tương lai chẳng khác gì chơi xổ số! Làm sao biết được ai may, ai rủi?....". Họ đánh giá về người con gái mất trinh là vậy đó.

Dù sao, tất cả mọi chuyện cũng đã qua, hãy làm lại từ đầu bạn ạ, bạn không nên lo nghĩ có ai đó tha thứ cho mình không, có ai đó chấp nhận mình không, mình có lấy được chồng không… Nếu bạn còn nghĩ mãi điều đó, bạn sẽ sống mãi trong đau khổ, hãy xác định và xây dựng lại giá trị của bản thân mình, đó là kiến thức, là cuộc sống, là sự nghiệp và tâm hồn của bạn, và vì những niềm tin yêu của người thân của bạn. Khi bạn có tất cả điều đó, hãy tin là hạnh phúc sẽ tự tìm đến bạn chứ bạn không phải đi tìm nó.

Đọc bài của bạn trong giờ làm việc, mình tranh thủ gõ vài dòng chia sẻ cùng bạn. Mong là bạn đừng buồn và đừng đau khổ nữa. Mong là bạn sớm lấy lại được thăng bằng trong cuộc sống./.

Chia sẻ