BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

Phụ nữ hay thôi ngay việc tự trách mình khi chồng "ăn chả" đi!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tại sao chị em không đòi hỏi các ông làm tình phải đổi món cho mình, cứ bắt mình ăn mãi món cơm nát? Tại sao chị em không dám để con cho chồng trông 1 ngày để đi tennis, tiếp khách nhậu nhẹt như các ông ấy?

Có hai chủ đề rất được quan tâm, đó là Trinh tiếtNgoại tình. Cánh ông ngày càng ngụy biện cho hành động ngoại tình của mình, nào là "bản năng giống đực ngàn đời nay đã thế", nào là "đàn ông ngoại tình là chuyện bình thường, miễn là vẫn yêu thương vợ", nào là "khi chồng ngoại tình, các bà vợ phải tự nhìn lại mình", nào là "95% đàn ông ngoại tình, số còn lại bị yếu sinh lý"...

Nếu những lời giải thích trên về chuyện ngoại tình của đàn ông được cho là thể hiện suy nghĩ "thoáng" về tình dục thời hiện đại, thì chúng ta phải nghĩ sao về việc các quý ông đòi hỏi sự trong trắng của bạn gái/vợ mình? Bạn gái/vợ mình không giữ được trinh tiết vì lối sống buông thả, còn chính mình ngoại tình thì là vì "ăn mãi 1 món cũng chán", "bản chất thằng đàn ông nào chả thế". Lại có những tuyên bố rất hùng hồn về việc "phải lấy vợ còn trinh" của các bạn nam 9x mà bản thân đã ngủ với không biết bao nhiêu em. Các bạn thử nghĩ xem có nực cười không?

Vẫn có nhiều người, cả nam lẫn nữ, cho rằng xã hội không coi trọng trinh tiết là xã hội đang suy đồi, nhưng thực sự một xã hội suy đồi là 1 xã hội dối trá, trong đó người ta dối trá, tham lam, người ta ngoại tình, người ta sống không thật thà với bản thân mình, với vợ chồng mình, với con cái mình, bố mẹ mình và những người mình yêu thương. Xã hội suy đồi là xã hội giá trị của người phụ nữ bị coi rẻ. Tôi còn nhớ đâu đó có nói: "Văn minh của một đất nước thể hiện ở sự giải phóng đối với người phụ nữ". Thế mà ở nước chúng ta, ngay cả bản thân người phụ nữ cũng không muốn giải phóng mình nữa. Thật không hiểu nổi.

Tại sao chị em phụ nữ mình dại thế?


Tại sao các ông ngoại tình thì mình ra sức bảo nhau tha thứ cho họ, rằng lỗi là ở mình, rằng mình lo chăm con mà lơ là chuyện chăm chồng... mà không hề đòi hỏi ngược lại? Sao chị em không bật lại các quý ông, rằng mình đã phải mang nặng đẻ đau để lưu giữ giống nòi cho các ông mà các ông không đoái hoài, không chăm vợ chăm con lại đòi được chăm bẵm như con nít? Các ông đã chăm chúng tôi được ngày nào sao lại lấy lý do chúng tôi lơ là việc chăm bẵm các ông để các ông đi tìm thú vui khác?

Tại sao chị em không đòi hỏi các ông làm tình phải đổi món cho mình, cứ bắt mình ăn mãi món cơm nát? Tại sao chị em không dám để con cho chồng trông 1 ngày để đi tennis, tiếp khách nhậu nhẹt như các ông ấy?

Tại sao chị em không đòi hỏi các ông phải đẹp đẽ trẻ trung như ngày mới cưới mà vẫn chấp nhận cái bụng phệ đầy bia trong khi các ông sẵn sàng chê bai vợ về chuyện đẻ xong không giữ được vóc dáng? Tại sao các chị em phải hô hào nhau làm Ms hoàn hảo để giữ những ông chồng không ra gì? Đừng yêu cầu mình cao quá, hãy quay sang đòi hỏi người đàn ông của mình ấy.

Trong khi đó, nếu có người phụ nữ nào có ngoại tình, với những lý do cũng từa tựa như lý do của các ông, thì chính chị em lại là những người đi tiên phong trong việc bài trừ những phụ nữ lỡ có lỗi lầm như thế.

Và chính phụ nữ lại là người tự đưa trinh tiết ra để làm khổ mình, phán xét những chị em khác vì một lý do nào đó không còn trong trắng nữa. Vô hình chung, tâm hồn trí tuệ người phụ nữ không có giá trị bằng cái của nợ ấy. Giá trị người phụ nữ bị coi rẻ như thế đấy.

Chị em phụ nữ hãy tỉnh lại đi, đứng dậy tự giải phóng cho chính mình đi.

Thân ái

Chia sẻ