BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

Chuyện trinh tiết có gì mà ầm ĩ?

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi thấy có rất nhiều ý kiến khác nhau về chuyện trinh tiết của phụ nữ. Sao mọi người cứ phải ầm ĩ như vậy nhỉ?

Tôi thấy có rất nhiều ý kiến khác nhau về chuyện trinh tiết của phụ nữ. Sao mọi người cứ phải ầm ĩ như vậy nhỉ? Thời buổi nào rồi mà chúng ta còn quá xét nét về chữ trinh. Theo tôi, nói về một con người thì điều quan trọng cần quan tâm là cách họ sống thế nào. Chứ một cô gái còn trình mà ăn mặc hở hang, tính tình dễ dãi cho đàn ông con trai ôm ấp, sờ mó thì đáng sợ hơn nhiều so với cô gái mất trinh mà đoan chính.

 

Thật sự tôi nghĩ, ai mà cứ chăm chăm để ý “cái màng” thì đúng là tư tưởng quá phong kiến, kém văn minh. Chúng ta hãy học các nước phương Tây kia kìa. Khi yêu, họ chỉ quan tâm đến hiện tại chứ không phán xét quá khứ. Thậm chí, nhiều người còn sợ mình là người đàn ông đầu tiên của một cô gái nào đó. Bởi họ lo lắng mình không đủ khả năng mang lại ấn tượng tốt cho “lần đầu” của cô gái đó. Như vậy mới là nhân văn.

Đọc đến đây chắc hẳn không ít người phản đối tôi, bảo tôi thế thì sang Tây mà ở. Vâng, nhưng xin thưa với các bạn, cho dù các bạn có cãi chày cãi cối thế nào, có chứng minh lập luận thế nào thì rồi mọi việc cũng sẽ đi theo con đường đó thôi, không muốn cũng chẳng được. Ai biết chấp nhận quy luật của cuộc sống thì người đó sẽ sống dễ dàng hơn.
 
Có không ít người đã gặp cảnh trớ trêu, dở khóc dở cười. Đàn ông bỏ người yêu vì mất trinh có khi về phát hiện ra cô vợ “ngoan hiền” của mình kinh nghiệm tình ái đầy mình. Lúc đó mới đau, mới tiếc thì đã muộn. Tôi khuyên các bạn gái, nếu đã “lỡ” thì không nên tự ti vì những gã đàn ông coi trọng trinh tiết thật ra chỉ là những kẻ hẹp hòi, ích kỷ. Do đó nếu họ không chấp nhận, ta cũng chẳng nên tiếc làm gì.

 

Ở đời còn nhiều cái đáng quan tâm hơn. Mong mọi người hãy nhẹ nhàng với chuyện trinh tiết, để đỡ khổ mình, khổ người. Thay vì xét nét lỗi lầm,  chúng ta hãy nghĩ xem làm cách nào để mối quan hệ tốt đẹp hơn, làm thế nào để mang lại niềm vui cho người ta yêu thương. Hoặc đơn giản hơn, hãy làm những gì ta thấy thoải mái. Nếu không thể chấp nhận quá khứ của người khác, cũng đừng nên dằn vặt họ. Sống như thế chẳng phải thú vị hơn ư?

Chia sẻ