BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

Tôi đau đớn và bị ám ảnh khi biết cô ấy đã "mất trinh"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Phải là người trong cuộc mới có thể thông cảm được sự đau đớn mỗi khi nghĩ đến người yêu của mình đã từng ân ái với một người khác.

Tôi hiện cũng đang rơi vào hoàn cảnh vừa biết rằng người mình yêu và có ý định xây đắp tương lai không còn trong trắng. Điều đau đớn là cả hai chúng tôi vẫn còn rất yêu nhau. Nhưng quả thật, phải là người trong cuộc mới có thể thông cảm được sự đau đớn mỗi khi nghĩ đến người yêu của mình đã từng ân ái với một người khác. Tôi muốn gạt bỏ ý nghĩ đó đi để tiếp tục yêu cô ấy. Nhưng có lẽ tôi sẽ không làm được.

Khi biết tôi thực sự có ý định nghiêm túc và tiến xa hơn trong mối quan hệ yêu đương. Cô ấy đã dũng cảm thổ lộ với tôi về sự trong trắng của mình. Biết cô ấy đã có một cuộc tình trước nên dù không dám hỏi, nhưng tôi luôn lo sợ là bạn gái của mình không còn nguyên vẹn.

Là một người rất coi trọng giá trị truyền thống của người con gái, tôi luôn giữ cho mình sự trong sạch và giữ cho những người đến với tôi sự tinh khiết trọn vẹn của người con gái. Tôi biết rằng mình sẽ thật độc ác khi cướp đi cái giá trị đó của họ để sau này cuộc đời của họ sẽ phải chịu nhiều tổn thương vì ham muốn nhất thời của mình. Nhưng không hiểu sao, điều bất hạnh này lại xảy ra với tôi...

Tôi vẫn yêu thương và tôn trọng cô ấy. Tình yêu và tình thương này tôi chưa từng dành cho một người con gái nào khác. Lần đầu tiên tôi đã khóc như một đứa trẻ vì chuyện yêu đương. Cho dù yêu cô ấy đến mức nào, nhưng tôi biết mình sẽ không hạnh phúc và sẽ mãi day dứt vì quá khứ của người yêu.

Các bạn có thể thêu dệt tất cả những cao thượng và triết lý cuộc sống. Nhưng nếu rơi vào hoàn cảnh thực sự như những người giống tôi thì các bạn mới có thể thấm thía nỗi đau xót khi vẫn tha thiết yêu thương đối phương nhưng phải quyết định chia tay, nó giống như đứt từng khúc ruột.
Nếu bạn nào rơi vào hoàn cảnh giống tôi mà có thể tuyên bố được mình có thể quên, không bao giờ day dứt hay chua xót nếu lập gia đình với một người không còn nguyên vẹn, rằng mình có thể yêu thương họ trọn vẹn như lúc ban đầu, thì tôi tin rằng các bạn đang tự dối lòng mình. Còn những ai chưa rơi vào cảnh ngộ thì xin miễn bàn.

Lời khuyên cho các cô gái. Hãy giữ món quà trinh tiết trọn vẹn cho người chồng tương lai của mình. Đừng để những phút yêu thương bồng bột nhất thời làm cho mình hối tiếc về sau, cũng như làm cho người mình yêu và muốn chung sống phải đau khổ. Chỉ khi nào bạn mất điều gì thì mới thấy nó quan trọng và quý giá biết nhường nào. Nhưng mọi sự đã muộn rồi.


Một người cô đơn tại Hoa Kỳ.

Chia sẻ