BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

Đàn ông thoáng hơn về trinh tiết vì bản thân họ cũng không còn "trong trắng"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Những người đàn ông thoáng hơn về trinh tiết vì bản thân họ cũng từng ngủ với các cô gái làm tiền. Ít ra họ cũng biết nghĩ.

Mình là nữ, sinh năm 88. Không biết những quan điểm sau đây có lạc hậu không nhỉ?

Đầu tiên, mình thấy rằng đàn ông ngày nay có cái nhìn thoáng hơn về chữ trinh, điều đó cũng là thể hiện sự tiến bộ trong tư tưởng. Một phần cũng do báo chí đã tuyên truyền rất nhiều, nếu cứ khăng khăng giữ quan điểm như ông cha ta ngày xưa thì e rằng họ sẽ bị mang tiếng là cổ hủ, gia trưởng, ích kỷ...

Mình đồng ý rằng tư tưởng nên thoáng một chút, nghĩa là nếu vợ họ đã có quan hệ với người yêu cũ và nay cô ấy vẫn là một người vợ tốt thì người đàn ông sẽ rộng lượng tha thứ cho cô ấy. Những người chồng suốt ngày vì quá khứ ấy của vợ mà khinh bỉ, cằn nhằn vợ thì phải nói là quá đáng.

Thế nhưng nói thế không có nghĩa là ủng hộ quan hệ trước hôn nhân, coi đó là một việc hết sức bình thường. Mình thấy rất nhiều người chỉ trích những người coi trọng chữ trinh. Tại sao lại chỉ trích họ như vậy? Họ đang thể hiện quan điểm theo chiều hướng văn hóa Á Đông chứ họ đâu có nói rằng họ khinh bỉ những cô gái không còn trong trắng. Có phải mọi người đang muốn nói rằng "Hãy cứ ăn cơm trước kẻng đi, rồi chồng bạn cũng sẽ thông cảm cho bạn thôi mà".

Ngày nay tiếp xúc với văn hóa phương Tây chúng ta đã có nhiều tư tưởng thoáng hơn, nhưng những gì thuộc về bản sắc Á Đông vẫn hết sức đáng trân trọng, thoáng để tha thứ cho những gì đã lỡ xảy ra, chứ không phải thoáng để ủng hộ "ăn cơm trước kẻng", vả lại mình không ủng hộ QHTD ở tuổi teen. Nếu ai đó nói rằng chẳng có gì sai khi một người con gái ngủ với người cô ấy thật sự yêu, thì tại sao lại có rất nhiều câu chuyện trên báo về những cô gái sau khi lấy chồng thì cảm thấy có lỗi với chồng về quá khứ của mình, tại sao những người đàn ông lại rất buồn và rối bời khi biết quá khứ của vợ mình như vậy?

Thứ hai, mọi người biết vì sao đàn ông ngày nay thoáng hơn không? Vì họ văn minh, hiện đại, và rộng lượng chăng??? Mình nghĩ rằng đàn ông ngày nay thoáng hơn vì bản thân họ thấy họ cũng đâu có trong sáng, nghĩa là họ không còn ích kỉ nữa, họ nghĩ rằng "Mình có thể đi ngủ với các cô gái làm tiền, mình đã đòi hỏi người yêu cũ của mình... vì thế mình cũng không có quyền đòi hỏi vợ mình còn zin", nghĩa là họ "biết mình biết người" đó, dù sao thì họ cũng biết nghĩ. Còn những người đàn ông đã không còn trong trắng lại đi đòi hỏi người yêu, người vợ phải còn thì quá là vô lý, những người này thật đáng lên án.

Chia sẻ