BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

Biết "chịu đựng" mới là... Phụ nữ Việt Nam

,
Chia sẻ

Đọc bài viết" Tôi sợ lấy chồng Việt nam", tôi cảm thấy buồn khi một số người chỉ vì hoàn cảnh của chính mình lại đem ra vơ đũa cả nắm, tạo hình tượng xấu về người đàn ông Việt.

Rất đồng ý với bạn Nguyen Huynh hai Duong qua bài "Chúng tôi thà ở goá chứ không lấy chồng người Việt” và bạn Jolie qua bài "Tôi sợ lấy chồng Việt Nam" là hiện vẫn có một bộ phận đàn ông Việt nam thời nay còn gia trưởng, còn hay đàn đúm bù khú những lúc tan ca, nhưng bạn không thể đánh đồng cho tất cả đàn ông Việt Nam như vậy được. Ai dám khẳng định rằng đàn ông Việt nam không nâng niu thương yêu vợ? Ai dám nói rằng họ bỏ bê vợ con? Hãy thử đụng chạm vào vợ con họ xem, rồi bạn sẽ thấy hậu quả như thế nào.

Quan điểm của chị về người phụ nữ Việt Nam thì ai cũng phải giống chị, lúc nào cũng phải được sung sướng, được đền đáp xứng đáng là hoàn toàn sai rồi. Bởi lẽ người phụ nữ Việt Nam luôn nổi tiếng là có "công, dung, ngôn, hạnh", họ sẵn sàng hy sinh tất cả vì chồng vì con, sẵn sàng chịu những trận đòn để thõa mãn người chồng say xỉn, sẵn sàng chịu những lời mắng nhiếc của mẹ chồng để làm một nàng dâu hiếu thuận, để được lòng chồng và mẹ...

Tất cả những điều đó nói lên sự khác biệt của người phụ nữ Việt Nam - CHỊU ĐỰNG. Họ không cần áo gấm lụa là, nhà lầu xe hơi, được đền đáp xứng đáng, mà chỉ cần gia đình của họ được hạnh phúc.

Trong xã hội ngày càng tiến bộ, con người Việt Nam dần dà trở nên tiến bộ hơn, biết quan tâm hơn nhưng một số nét đặc trưng văn hóa truyền thống vẫn không thể bị loại bỏ trong quan niệm của mỗi người. Một trong số các vấn đề đó là về "Sự trinh trắng" của phụ nữ khi lấy chồng.

Đối với hầu hết phụ nữ Việt Nam, còn trinh chính là món quà quý giá nhất dành cho chồng mình đêm tân hôn, cũng như là một sự thể hiện cho chồng rằng: người phụ nữ ấy là một người con gái đứng đắn, một lòng vì chồng.  Người phụ nữ Việt nam khác phụ nữ nơi khác ở chỗ đó.

Tuy vậy người đàn ông Việt Nam cũng cần cải thiện suy nghĩ của mình về chuyện đó. Là một người đàn ông Việt, tôi sẵn sàng lấy người con gái tôi yêu khi người đó không còn trinh trắng nhưng với điều kiện người đó có một nhân cách tốt, không dễ dãi và biết rằng "màng trinh" đó chỉ là một tai nạn, hay chỉ trong một lần mù quáng. Bởi vì, người phụ nữ dễ dãi với bạn thì cũng dễ dãi với người khác, và rằng, sự dễ dãi và sự sa đọa chỉ cách nhau một ranh giới rất rất mỏng manh.

Cuối cùng, xin góp ý với bạn nên hạn chế viết những bài có tính chất "vơ đũa" và "khích động" như vậy. Thân.

P/S: Người phụ nữ được cưng chiều quá mức sẽ hư hỏng và có những hành động đi ngược luân thường đạo lý, điển hình nhất là tấm gương bà Trần Thị Thúy Liễu.

Chia sẻ