BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

Nói dối chuyện "mất trinh" rất khó tha thứ

,
Chia sẻ

Khi người đàn ông đặt câu hỏi "Cậu và hắn chưa đi quá giới hạn chứ? Chỉ cần chưa đi quá giới hạn thì cậu không có gì phải hối hận, lo sợ cả" thì trong đầu anh ta cũng rất coi trọng chữ “trinh” rồi.

Mọi lời dối trá trong tình yêu đều không mang lại kết quả tốt đẹp. Nó có thể phải trả giá bằng hạnh phúc mất đi, nặng nề hơn khi lòng thù hận sẽ xuất hiện và kết cục không mong muốn là một cuộc chia tay sẽ đến như điều tất yếu.

Đây là lời cảnh báo cho Thùy Trang trong bài: “Trót nói dối bạn trai là vẫn còn "zin", giờ phải làm sao?”.

Chỉ có thể thông cảm với bạn khi câu nói dối bạn phát ra trong lúc hai người đang coi nhau như những người bạn. Còn thời điểm này, khi tình yêu đã nhen nhóm, câu nói dối đó quả thực không thể chấp nhận.

Không phải bàn cãi nhiều bởi hầu hết đàn ông con trai đều rất coi trọng chữ trinh của người con gái mình yêu. Sự chấp nhận chỉ có ở thiểu số, xuất phát từ lòng vị tha cao cả của người con trai là chính chứ trong tâm tưởng của họ chưa bao giờ coi nhẹ chữ trinh dù chỉ một phút, một giây.

Tôi là bạn, tôi sẽ không dại dột tiếp tục tình yêu với cậu bạn đang du học bởi như thế, tôi sẽ lộ chân tướng là một kẻ hai lời, đùa giỡn với tình yêu, đem cả cái quý giá của người con gái ra làm trò đùa với người mình yêu.

Bạn nên im lặng rút lui hoặc tìm lý do nào đó từ chối tình yêu một cách hợp lý nhất để bảo vệ uy tín của mình trong mắt người bạn đó, ít nhất bạn còn nhận được sự tôn trọng của người ta. Chắc bạn cũng chẳng thích thú gì khi vừa mất danh dự, vừa bị người ta khinh miệt phẩm giá của mình?

Tôi theo chủ nghĩa thực tế và đứng về phần đa số quan điểm của mọi người xung quanh nên thành thực khuyên bạn nên che đậy lại những góc tối vừa qua của mình với người bạn hiện tại bằng điểm dừng tình bạn, đừng để vượt ranh giới sang tình yêu.

Nếu bạn không tán thành ý kiến của tôi, bạn hoàn toàn có thể thú nhận lại một lần nữa với cậu bạn kia để biết phản ứng của cậu ấy. Song tôi tin một điều, khi người đàn ông chia sẻ với bạn đã đặt câu hỏi "Cậu và hắn chưa đi quá giới hạn chứ? Chỉ cần chưa đi quá giới hạn thì cậu không có gì phải hối hận, lo sợ cả" thì trong đầu anh ta cũng đã đặt chữ “trinh” to đùng khi xét tiêu chuẩn bạn gái rồi. Tuy nhiên, với một người đàn ông có học và khéo léo, người ta cũng không thể bốp chát bạn ngay khi bạn thú nhận sự thực đâu. Chỉ có điều, khi đã biết rõ bạn không còn trong trắng, người ta sẽ có cách để xa rời bạn chứ không dại gì đi kết thân với một cô gái vừa dối trá vừa mất phẩm giá cả.

Chia sẻ