BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

Câu chuyện của bạn G giống quảng cáo tôi từng xem

,
Chia sẻ

(aFamily)- Đừng nói những gì mà mình không thể mà hãy hành động khi có thể!

Chào bạn G,

Tôi là một người hay lang thang trên mạng, xem chuyện của thiên hạ nhưng ít khi nào gởi bình luận. Nhưng qua bài này và thêm một bài nữa của một độc giả đã gởi đến bạn G khiến tôi cảm thấy câu chuyện càng thêm quyết liệt.

Nếu như bạn thật sự yêu cô ấy thì hãy bỏ qua và quên đi mọi chuyện, còn nếu như cái tôi của bạn quá lớn ngay chính bạn cũng không thể làm được thì hãy vỗ về và ở bên cạnh cô ấy như 1 người bạn, ít nhất là để cô ấy vượt qua cái giai đoạn này rồi tính tiếp. Chứ bạn có thể bỏ rơi cô ấy ngay lúc này thì đừng nói rằng mình đã yêu thật lòng!

Trước giờ, tôi quan sát rất kĩ đàn ông và cũng đã tiếp xúc va chạm, dĩ nhiên là không để mấy anh chàng đấy có cơ hội tiến tới sâu hơn. Phụ nữ ăn mặc mát mẽ thì anh nào cũng ưa nhìn, ưa ngắm và muốn bắt chuyện. Chỉ có người yêu của cô ta thì không muốn, và bắt cô ấy ăn bận kín đáo để tránh sự dòm ngó, và chỉ để cho riêng mình. Đó là cái ích kỉ thứ 1, chưa kể ngó cho sướng con mắt xong rồi làm ra vẻ khinh thường, coi rẻ. Xin lỗi chứ không có tiền đụng vào nên tự cho mình cái quyền đó để nguôi ngoai cơn thõa mãn của mình. Không biết về nhà “tự xử’ cũng nên!

Người đẹp thì có quyền ăn mặc hở hang, không làm cave thì chớ, các anh ngồi đó mà buôn chuyện. Thời gian đấy để về nhà chăm vợ, dỗ con và làm nghĩa vụ của mình đi.

Còn riêng với bạn G, tôi nghĩ bạn nên sống và đối xử cho đúng cái gọi là tình yêu đích thực. Câu chuyện của bạn kể nó giống như 1 câu chuyện quảng cáo tôi từng xem trên ti vi vậy đó. 1 anh chàng và 1 cô nàng chèo ghe ra một cái đầm nước lãng mạn, anh ta vừa chèo, vừa thổ lộ: "anh yêu em, có thể làm tất cả mọi thứ vì em, che chở cho em", vừa nói xong thì cá sấu xuất hiện tấn công đôi tình nhân, thế là anh ta vội vàng tìm cách thoát thân và bám vào 1 cành cây, để mặc cô trong nổi sợ hãi một mình trên chiếc ghe. Và dĩ nhiên sau bóng hồng luôn có anh hùng xuất hiện.

Câu chuyện là thế đấy, anh muốn mình là người tình hay anh hùng của câu chuyện này? Và anh nghĩ xem, sau chuyện này cô ấy sẽ như thế nào? Yêu người anh hùng hay con cá sấu?

Nếu là tôi thì tôi yêu con cá sấu, chính cá sấu làm tôi thấy được chân thật của cuộc sống!

Với tôi không gì là khó tưởng tượng !

Và 1 điều nữa, số trời đã định, bạn không thể thay đổi được đâu, hãy sống đúng nghĩa với bản chất của mình, đừng nghĩ mình đã làm gì cho ai và để được gì. Đơn giản là vì bạn phải SỐNG!

Bạn có nghĩ bạn sẽ có những thứ tốt hơn cái bạn đang có?!

Chia sẻ