BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

Tôi phải làm gì để chuộc lỗi?

,
Chia sẻ

(aFamily)- Khi quá túng bấn, tôi đã giấu anh đi bán thân để có tiền...

Tôi đã có người yêu được 4 năm, chúng tôi cũng sắp cưới nhau. Hai bên gia đình đều rất ủng hộ mối quan hệ này và một tương lai tốt đẹp sẽ chờ đón chúng tôi ở phía trước.

Tuy nhiên hiện tại lại đang rất tồi tệ. Tôi đang là sinh viên và anh ấy đang đi làm. Đều là dân tỉnh lẻ, yêu nhau nên chúng tôi đã sống cùng nhau. Với nhiều rắc rối đến tiền bạc nên chúng tôi không dư giả gì. Chính vì vậy cãi cọ nhau rất nhiều.

Khi quá túng bấn tiền tôi đã đồng ý bán thân để có tiền. Nếu anh ấy biết chuyện này sẽ rất đau đớn, không chỉ là cảm giác ghê tởm mà còn là nỗi khổ vì không lo lắng được cho tôi. Tôi biết anh ấy cũng đang nghi ngờ nhưng chỉ là nghĩ tôi có người khác chứ không nghĩ tôi đã làm việc hèn hạ như vậy và đang đi tìm hiểu.

Cảm giác sợ hãi và nhục nhã đeo bám tôi suốt mấy ngày nay. Tôi không dám động vào anh vì nghĩ mình không xứng đáng và tôi sợ mình không biết có bệnh gì lây cho anh không. Tôi không muốn mất anh nhưng khi nhìn anh tôi thấy khổ sở lắm. Tôi phải làm gì đây?

Chia sẻ