BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

Trinh tiết là tài sản riêng của phụ nữ, không phải của đàn ông

,
Chia sẻ

(aFamily)- Đàn ông không có cái mà người ta hay gọi đối với người con gái là "màng trinh"nên nhiều người đã sống phóng túng trước hôn nhân.

"Trinh tiết là tài sản riêng của người con gái", người con gái sở hữu nó và sẽ trao cho người mình yêu. Tuy nhiên, đôi khi món quà trinh tiết không được trao chó đúng người. Nhưng người đàn ông cũng không nên coi đó là đặc ân mà người phụ nữ phải đang cho mình.
 
Gửi anh G - Độc giả dấu tên đã có bài viết "Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?"      

Sau khi đọc xong bài viết "Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?", cá nhân tôi rất hiểu và thông cảm cho tâm trạng của anh. Anh rất yêu bạn gái mình và sự đau đớn hay nói đúng hơn là sỹ diện của người đàn ông đang khiến anh bị dằn vặt về người bạn gái thất trinh. Tôi cũng là đàn ông như anh và cũng mong muốn có được một người bạn gái cũng như một người vợ còn trinh trắng.

Nhưng đàn ông chúng ta cần phải hiểu rằng "trinh tiết là tài sàn riêng của mỗi người con gái". Người đàn ông chỉ nên coi đó là một món quà vô giá khi được người con gái trao tặng. Vì khi yêu người con gái luôn sẽ ý thức được tình yêu của mình sâu sắc đến mức nào và sẽ biết dành tặng món quà đó cho người đàn ông nào mà họ yêu nhất. Có thể sau này người đàn ông đó không phải là chồng của cô gái.

Đàn ông khi yêu luôn muốn chiếm đoạt thân xác người con gái, muốn mình là người đầu tiên của cô gái. Rất nhiều người đàn ông đã đau khổ, giày vò người vợ khi biết mình là người đến sau. Rồi đẩy cuộc sống gia đình đến bi kịch. Nhiều mối tình tan vỡ cũng chỉ vì người con trai cảm thấy nhục nhã khi mình là người đến sau, phải xài “đồ dùng lại”. Tại sao đàn ông chúng ta lại cho mình cai quyền vô lý đó? Chúng ta hả hê khi chiếm đoạt được trinh tiết của một người con gái nhưng rồi lại dằn vặt đau khổ khi biết vợ hoặc người yêu mình không còn trinh tiết nữa. Chúng ta luôn đòi hỏi người con gái khi đến với chúng ta phải còn trinh tiết nhưng trinh tiết đâu chỉ mỗi người con gái mới có. Khi người chồng hoặc bạn trai luôn nặng nề vấn đề trinh tiết của vợ hoặc bạn gái mình thì người con gái cũng có quyên đòi hỏi ngược lại chứ.

Có một câu hỏi như thế này, trong thời đại bây giờ khi bước lên xe hoa liệu có bao nhiêu phần trăm chú rể được là người đầu tiên của cô dâu? Có lẽ không nhiều hơn 50% đâu. Nhưng nếu lật ngược lại câu hỏi, có bao nhiêu phần trăm cô dâu được làm người đầu tiên của chú rể? Chắc chắn thấp hơn rất nhiều so với con số 50% kia.

Người đàn ông không có cái mà người ta hay gọi đối với người con gái là trinh tiết. Nên vì thế nhiều người đàn ông đã phóng túng trong các mối quan hệ chăn gối trước hôn nhân. Đó có thể là quan hệ chăn gối với các mối tình đã qua và thậm chí là các cô gái làm tiền. Nhiều chàng trai chưa lập gia đình đã cho mình cái quyền tìm hiểu về tình dục một cách quá đà. Các trang web đen vẫn luôn hiện hữu những tay chơi gái có hạng được gọi dưới cái tên là "cao thủ check hàng". Họ quan hệ chăn gối với các cô gái mại dâm rồi về khoe thành tích với các cập bậc tự phong rất hoành tráng. Những chàng trai chưa vợ như thế hiện nay không ít đâu, nhiều người trong số họ có học thức, địa vị hẳn hoi. Có bao nhiêu chàng trai như thế sẽ có bấy nhiêu cô gái lấy họ làm chồng. Các cô gái đấy hoàn toàn có quyền đòi hỏi chồng mình còn trinh tíêt chứ. Tại sao người con gái không có quyền đòi hỏi điều này từ người yêu hoặc chồng của họ.

Tuy cuộc sống không phải cái gì cũng hoàn hảo, và món quà trinh tiết đôi khi không được trao đúng người cần trao nhưng đàn ông chúng ta nên tôn trọng quyết định của người con gái. Tôi tin rằng với tình yêu đích thực trong trái tim mình, người con gái nào chẳng muốn dâng hiến trinh tiết cho người mình yêu nhất. Nhưng trong tình yêu và nhất là trong hôn nhân yếu tố quan trọng nhất là lòng chung thủy. Trinh tiết nếu có cũng sẽ mất ngay trong đêm tân hôn - ngày đầu tiên của cuộc sống vợ chồng.  Còn sự thuỷ chung thì cần phải có ngay từ lúc tình yêu bắt đầu cho tới khi nên vợ nên chồng và còn mãi cho đến lúc đầu bạc răng long.
 
Một người vợ còn trinh tiết nhưng sau đó lại bồ bịch lăng nhăng thì hai chữ trinh tiết kia cũng như nước lã trôi sông. Đối với hôn nhân, trinh tiết còn mà không có lòng chung thuỷ thì xét về tình (tình yêu đôi lứa, tình nghĩa vợ chồng), về lý (luật hôn nhân gia đình) cũng trở nên vô nghĩa.

Anh G đừng quá đau khổ về chuyện cũ của người yêu nữa. Tôi tin là cô ấy rất yêu anh. Cô ấy đã dũng cảm nói ra điều sâu kín nhất trong lòng. Cô ấy muốn người mình yêu thực sự là một người đàn ông vị tha sau những lầm lỡ của mối tình đầu. Một người con gái dám nói thật với người mình yêu bí mật đó chắc hẳn cô ấy không muôn lừa dối anh đâu. Nếu muốn lừa anh, cô ấy hoàn toàn có thể đến bệnh viện. Y học bây giờ có thể vá được cả màng nhĩ trong tai để bệnh nhân nghe tốt cả đời thì việc vá màng trinh có gì khó đâu. Vì vá màng trinh xong lại để phá chứ có để làm gì.

Anh G hãy cố gắng gác lại quá khứ của bạn gái mình. Đứng để nó ám ảnh anh nữa nếu không anh sẽ mất đi tình yêu đích thực. Một tình yêu mà anh không dễ dàng có được. Người yêu anh đang cần anh hơn lúc nào hết. Bức tranh về một cuộc sống vợ chồng vẫn đang ở trước mắt anh. Bút và mực mầu vẫn trong tay anh cơ mà, anh đừng làm hỏng bức tranh đó.

Như tôi đã nói, với hôn nhân trinh tiết không là gì chỉ có lòng chung thủy mới quan trọng. Tôi tin người con gái anh yêu, dám nói ra sự thật của mình sẽ không phản bội tình yêu và lòng vị tha của anh đâu. Ông trời không cho ai mọi thứ, anh G không may mắn nhận được món quà trinh tiết từ người yêu nhưng tôi tin anh sẽ có được người con gái yêu anh hết lòng.

Một người vợ thuỷ chung, đây mới là cái quí giá nhất của người con gái. Cô ấy đang cần anh lắm đấy. Quá khứ tình yêu không phải lúc nào cũng đẹp. Anh đừng nặng lòng về nó nữa.

Chúc anh G và bạn gái sẽ hạnh phúc trong tình yêu và cuộc sống.             

Chia sẻ