BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

Hạnh phúc của phụ nữ "lay lắt" vì quan niệm sai lầm về trinh tiết

,
Chia sẻ

Đừng vin vào “thuần phong mỹ tục” khi nó cướp đi quyền con người, thậm chí là quyền mưu cầu hạnh phúc của những phụ nữ này.

Chủ đề trinh tiết bao giờ cũng là chủ đề nóng trên các diễn đàn. Tôi cũng tò mò tại sao người ta lại quan tâm đến chủ đề này đến thế. Tình trạng tình dục trước hôn nhân có lẽ đã trở nên rất phổ biến nên người ta mới quan tâm nhiều đến chủ đề này như vậy. Quan tâm vì băn khoăn lo sợ, vì đồng cảm, vì tổn thương, vì tức giận…, tâm trạng nào cũng có, thái độ nào cũng có.

Mỗi người một cách nhìn, một phán xét, một tấm lòng nhưng tựu trung chưa có mấy bài viết khiến tôi tâm đắc. Tôi không dám nói cách suy nghĩ của tôi sâu sắc, tôi chỉ mong mọi người hạnh phúc hơn, cởi mở hơn, mong những người đang hoang mang, tự tin và tích cực hơn trên con đường kiếm tìm hạnh phúc.  

Những cô gái mất trinh trước ngày cưới luôn bị cho là những kẻ có tội, người coi thường có, người cảm thông có và ngay chính các cô gái đó cũng tự mình sống trong dằn vặt, tự ti, tự coi rằng mình là người có tội. Vì sao cách nhìn này lại rất phổ biến và gần như được coi là đương nhiên? Lý do mạnh nhất ở đây là họ đi ngược lại thuần phong mỹ tục của dân tộc.  

Vậy thuần phong mỹ tục đó là gì? Và người ta đang hiểu nó như thế nào?   

1. Tình dục trước hôn nhân là xấu; và nói về tình dục (trước hay sau hôn nhân) là nói về một thứ dung tục.

Chính vì nó xấu, nó dung tục nên thế hệ thanh niên ở Việt Nam hiện nay đang thiếu hụt trầm trọng kiến thức về sức khỏe sinh sản, tình dục an toàn, các biện pháp phòng tránh thai cũng như các vấn đề về sinh lý giới tính.  

Người lớn giáo dục họ bằng cấm đoán và ngẫu nhiên truyền lại cho họ quan niệm về chuyện đó là những thứ dung tục. Kiến thức thì không có, trong khi sự phát triển về tâm sinh lý, thể chất thì không thể cấm đoán được. Bọn trẻ tò mò, và cái gì tò mò thì chúng càng thích thú tìm hiểu (qua mọi kênh thông tin cả tốt lẫn xấu), kết quả tỷ lệ nạo phá thai vị thành niên của dân tộc luôn ra rả thuần phong mỹ tục là cao nhất thế giới. 

Tình dục có xấu không? Đó là bản năng mà bất kỳ loài động vật giao cấu nào cũng có để duy trì giống nòi. Bản thân nó không xấu mà thậm chí ở con người, đó còn là sự thăng hoa của tình yêu. Khi các bạn quan hệ trước hôn nhân, các bạn ấy không ảnh hưởng đến ai hết ngoài chính bản thân các bạn ấy, đó là quyền được làm chủ cơ thể, một quyền tối thiểu của con người không ai có quyền phán xét. 

2. Đàn ông không có khái niệm trinh tiết; một ông thì có thể có nhiều bà là chuyện thường.

Một con số thống kê chính thức công bố năm 2010, ở Việt Nam tỷ lệ nam thanh niên chưa lập gia đình nhưng đã có quan hệ tình dục (13,6%), cao hơn gần 3 lần so với nữ chưa lập gia đình (5,2%). Theo đó thì tỷ lệ mất trinh của nam giới cao hơn nữ giới rất nhiều đúng khong? Và đây được coi là thuần phong mỹ tục.  

Thế thì tránh sao khỏi những cô gái con nhà lành bị mấy gã phong tình kia đội lốt tình yêu lấy đi trinh tiết. Họ còn được thuần phong mỹ tục bật đèn xanh cho nữa chứ, lại còn có quyền quay lại phán xét những con mồi yếu đuối tội nghiệp.

Cho hỏi họ yêu thương gì bạn gái của mình khi bất chấp thị phi điều tiếng, bất chấp sức khỏe tinh thần và thể chất mà bạn gái mình gặp phải chỉ để đổi lấy một vài giây thỏa mãn dục vọng (chắc hẳn chẳng có gã đàn ông nào có thể thấu hiểu nỗi đau đớn khi phải chứng kiến sinh linh bé bỏng trong bụng mình bị chính mình tước đi mạng sống). Phụ nữ một mặt nào đó được coi là thứ đồ chơi thỏa mãn dục vọng của đàn ông, một mặt nào đó lại phải đối mặt với những nỗi đau không đồ chơi chút nào.

3. Đàn bà nhất nhất phái giữ trinh tiết trước khi về nhà chồng, và không có những giọt máu đêm tân hôn là không còn trinh tiết?

Thật khổ thân cho những cô gái vì lý do nào đó (ngoài việc quan hệ trước hôn nhân) không có những giọt máu đêm tân hôn (bẩm sinh không có màng trinh, do tai nạn, do vận động mạnh, do bị cưỡng hiếp…). Họ cũng được xếp vào nhóm những cô gái mất nết (lại còn thêm tội dối trá nữa chứ), tôi dám chắc không gã đàn ông nào lại hoàn toàn tin những lý do đó (ai mà tin được, một mất mười ngờ). Sống trong ngờ vực thì có chắc rằng họ không làm tổn thương người bạn đời của mình không?

Tệ hơn là những cô gái bị cưỡng hiếp, họ đã phải đối mặt với những đau đớn nhiều hơn bất cứ ai khác về thể xác và tinh thần, những ánh mắt bất thường cũng có thể làm họ tổn thương. Nhưng hơn ai hết, đàn ông còn kỳ thị những cô gái này hơn cả những cô gái quan hệ trước hôn nhân, tôi dám chắc những gã đàn ông kia còn không muốn lấy những cô gái này hơn cả những cô gái mất trinh. Mà xét theo lý lẽ của thuần phong mỹ tục thì họ hoàn toàn là những cô gái đáng trân trọng.

Tôi căm phẫn và thấy nhục nhã cho một cái thứ thuần phong mỹ tục như thế. Nó coi phụ nữ không phải là con người mà phụ nữ chỉ là thứ đồ chơi thỏa mãn dục vọng của đàn ông. Dù có bao biện cách này hay cách khác thì đó vẫn là một quan niệm phi nhân tính.  

Phụ nữ là con người chứ không phải là một cái áo, một đôi giày mà qua tay người này rồi thì mất giá trị đối với người kia. Đừng vin vào “thuần phong mỹ tục” khi nó cướp đi quyền con người của những phụ nữ này, thậm chí cướp đi cả cái quyền mưu cầu hạnh phúc mà bất kỳ con người nào cũng được quyền (ngay cả khi họ là những cô gái đáng thương, lương thiện và trong sáng).

Cái đáng lên án ở đây là quan niệm xã hội dung túng cho những người đàn ông đầy ham muốn xác thịt (cái ham muốn rất “con”), các ông có thể lên giường vô tư, ăn bánh trả tiền, phản bội gia đình, làm chuyện đó không cần tình yêu trong khi lại miệt thị những cô gái đáng thương bất chấp tất cả dư luận, thị phi cứ đinh ninh rằng mình hiến thân cho tình yêu, cứ hạnh phúc rằng mình hy sinh cho tình yêu. 

(Phần lớn phụ nữ bình thường đều chỉ có thể quan hệ với người mình có tình cảm, và với những cô gái chơi bời, họ cần gì quan tâm đến hậu quả của việc mất trinh, chỉ có con gái nhà lành mới có những băn khoăn, dằn vặt thế này mà thôi. Nhưng thật bất hạnh, những cô gái nhà lành lại thường ngây thơ do ít va vấp, lại hiền lành và ít nhiều ảnh hưởng bởi quan niệm là phụ nữ thì phải biết hy sinh rất dễ bị những gã đầy ham muốn nhân danh tình yêu đòi hỏi).  

Có bạn gái nào đó đã nói rất đúng: “Con đường tôi đi nếu bạn không thể biến nó thành màu hồng thì xin đừng đem bùn đen trải rộng”. Cái sự vô nhân tính truyền lại từ xa xưa bỗng nhiên núp bóng thuần phong mỹ tục vùi dập biết bao kiếp người đau khổ, bao sinh linh bé bỏng bị cướp đi sinh mạng từ lúc còn chưa kịp chào đời. 

Các bạn nữ thân mến, tôi muốn nhắn nhủ với các bạn rằng. Sống trong một xã hội đầy rẫy bất công đối với người phụ nữ, các bạn hãy là một người phụ nữ hiểu biết, bản lĩnh và độc lập. Hãy đừng để đàn ông coi phụ nữ là đồ chơi, hãy đứng lên đòi quyền lợi của mình, đừng trông chờ vào lòng thương của những người đàn ông mang nặng tư tưởng ích kỷ, bất công kia. Chính họ cũng không nhận thức được họ được giáo dục những gì và vì thế chẳng thể hiểu nỗi khổ và bất công mà phụ nữ đang phải gánh chịu.

Cơ thể các bạn là của cha mẹ các bạn sinh thành và nuôi nấng, bao vất vả nhọc nhằn đó lẽ nào chỉ để làm công cụ thỏa mãn dục vọng cho những gã đàn ông ích kỷ kia. Khi bạn đã trao thân, không ai có quyền phán xét vì đó là cơ thể của các bạn và các bạn có quyền làm chủ nó. Chỉ khuyên các bạn khôn ngoan hơn, biết chọn nơi chốn xứng đáng để trao thân, và phải tự chủ và có trách nhiệm hơn ai hết với chính bản thân và cuộc sống của các bạn trong việc làm và hành động của mình.

Đừng cho rằng đó là tội lỗi, bạn không phải là một thứ đồ chơi, không ai có quyền phán xét, không ai có quyền lên án khi hành động của bạn không tước đoạt lợi ích của bất kỳ ai, không làm hại bất kỳ ai. Nếu có ai đó dằn vặt bạn thì hãy đừng băn khoăn gì mà không vứt bỏ hắn ta đi.

Anh ta ích kỷ, cổ hủ và thiếu hiểu biết như vậy có phải là người bạn đời bạn cần để nương tựa về tinh thần trong suốt cuộc đời không? Những kẻ ích kỷ có bao giờ biết chia sẻ cho đúng nghĩa. Bạn có thể phải đối mặt với đau đớn trong phút chốc tưởng chừng không thể vượt qua nổi nhưng còn hơn là phải sống trong dằn vặt đau đớn suốt cuộc đời. Một người phụ nữ không hạnh phúc sẽ không thể cho con cái một tuổi thơ trong trẻo, hạnh phúc.

Còn các bạn nam giới, xin hãy bớt ích kỷ hơn và hiểu biết hơn. Các bạn đang dựa dẫm những giá trị truyền thống một cách thiếu hiểu biết và thiếu tình người. Các bạn nhân danh tình yêu ư? Khi các bạn quan hệ với người mình yêu, và đòi hỏi cô ấy hiến thân cho bạn, các bạn có lo cô ấy sẽ sống những tháng ngày lo sợ những đàm tiếu của người đời, các bạn có nghĩ hộ cô ấy rằng nếu các bạn không đến được với nhau cô ấy sẽ phải đổi mặt với những đau khổ dằn vặt khi đến với người khác không? Thế thì xin đừng nói rằng bạn yêu cô ấy khi không lo lắng cho hạnh phúc của cô ấy.

Nếu bạn là người đến sau, các bạn không có quyền phán xét và đòi hỏi cô gái mình yêu. Hãy tự tin yêu thương và nhìn nhận cho đúng đắn người bạn đời của mình, những phẩm chất khác của người phụ nữ mà người ta đổ mồ hôi công sức rèn luyện cả đời chẳng lẽ không đáng giá bằng cái màng trinh kia. Nếu bạn không thể chấp nhận được bạn chỉ là một gã đàn ông ích kỷ mang nặng tư tưởng sở hữu, cổ hủ, thiếu hiểu biết, thiếu tôn trọng phụ nữ và hơn hết là một gã kém cỏi không tự tin vào tình yêu và khả năng gìn giữ yêu thương của chính mình, mà thật sự cái tình yêu ấy cũng đáng nghi ngờ lắm.

 

Chia sẻ