BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

Điều phụ nữ mất "zin" sợ nhất

,
Chia sẻ

Điều đáng sợ nhất đối với các cô gái không còn “zin” là khi lấy chồng rồi, anh ta mới bắt đầu phản ứng về việc mất mát của vợ, trái ngược hoàn toàn với lúc yêu...

Chào Matbuon

Chẳng lạ khi đọc “Sắp cưới, anh bảo không vui khi lấy phụ nữ không còn "zin" như tôi”.

Đàn ông như thế đó, tất cả họ khi biết người yêu mình đã mất cái ngàn vàng đều có cảm xúc như vậy thôi. Chỉ có anh chàng nào bao dung, chuẩn bị sẵn tâm lý nuốt trôi cục tức đó, mới có thể chấp nhận. Tuy không nói ra song trong lòng chắc chắn vẫn dằn vặt cả đời.

Đừng trách họ phũ phàng, nếu như đặt mình vào vị trí của họ, mình cũng như vậy thôi. Trước một sự thật chua xót, cảm xúc của con người thường diễn biến như vậy.

Làm phụ nữ, rõ ràng sự thiệt thòi rất lớn. Có thể nói không bao giờ hoặc còn rất rất lâu để phụ nữ Á Đông được quyền bình đẳng như nam giới.

Vì vậy, trót làm phận đàn bà, phải chấp nhận những điều rất vô lý và ích kỷ từ đàn ông. Đơn cử đó là việc, anh ta có thể ngủ với rất nhiều cô gái song vẫn đòi hỏi phải lấy một cô vợ trong trắng, vẹn toàn. Còn nếu chẳng may, cô gái đó trót mất đi cái quý giá của mình, trong con mắt anh ta, đó sẽ là cô gái hư hỏng.

Nhưng có một điều đáng sợ nhất đối với các cô gái không còn “zin” là khi lấy chồng rồi, anh ta mới bắt đầu phản ứng về việc mất mát của vợ, trái ngược hoàn toàn với lúc yêu, luôn mồm kêu tha thứ và sẵn sàng bỏ qua.

Vì vậy, trong cái rủi có cái may. Nếu hôm ăn hỏi, người yêu Matbuon không say, liệu anh ta có nói ra tâm tư của mình không? Việc anh ta nói ra những suy nghĩ ẩn sâu bên trong con người anh ta là cơ hội để Matbuon biết sự thật về người yêu mình, có quyền quyết định hạnh phúc tương lai của mình.

Tôi biết ý của bạn không thể chấp nhận những suy nghĩ của anh ấy, muốn hủy hôn. Đó là điều nên làm Matbuon ạ. Níu kéo ư, để che giấu tạm sai lầm cũ của bạn trong một thời gian trước mắt người thân? Mạo hiểm lắm, bạn đang đùa với hạnh phúc trăm năm của mình. Đằng sau sự che giấu này là cả những tháng năm đầy bất trắc đang chờ bạn đó.

Rồi cái sai lầm của bạn cũng được anh ấy phơi bày chẳng sớm thì muộn. Rồi anh ta sẽ lấy vợ hai như anh ta bảo, lúc đó nỗi đau của bạn còn chồng chất hơn.

Bạn sợ bố mẹ bạn đau khổ, thất vọng khi biết sự thật, khi hủy hôn nhưng đó chỉ là nỗi đau diễn ra trong chốc nhát. Rồi họ sẽ thông cảm, sẽ bảo vệ cho đứa con của họ mà bỏ qua. Nhưng nếu bạn bất hạnh cả đời, bố mẹ bạn sẽ đau khổ cho tới tận lúc đi xa.

Bạn lựa chọn đi, riêng tôi, sẵn lòng hủy hôn để thể hiện bản lĩnh của chính mình dù chỉ một lần trong đời.  

Chia sẻ