BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

Tôi trót yêu phụ nữ đã "một lần đò"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Hiện tôi đang rất thích một cô gái đã ly dị chồng. Chỉ 1 hoặc 2 ngày không nói chuyện là tôi lại có 1 cảm giác nhớ cô ấy!

Gửi tác giả G của bài viết "Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh" và quí độc giả của chuyên mục này.

Tôi là một người đàn ông nên tôi có thể phần nào hiểu được những suy nghĩ của bạn hiện giờ! Bạn luôn nghĩ rằng người yêu của mình đã không còn nguyên vẹn khi đến với bạn, bạn luôn mặc cảm mình là người đến sau đúng không? Nhưng bạn có biết những suy nghĩ của bạn sẽ làm cô ấy đau khổ lắm không? Bạn có biết trong lúc bạn đang buồn thì cô ấy cũng đau lòng gấp nhiều lần bạn không?

Bạn đã nói rằng hiện giờ cô ấy yêu bạn thật lòng và bạn cũng hết mực thương yêu cô ấy, sao bạn không loại bỏ cái suy nghĩ kia đi, hãy sống vui vẻ, hãy chia sẽ những khó khăn và buồn vui với cô ấy trong thời gian tiếp theo này. Tôi rất tán thành với độc giả con trai Hà thành với bài viết Trinh tiết là của phụ nữ chứ không phải là của đàn ông", bạn này nói rất có lý, "trinh tiết" là một món quà vô giá, có thể bạn G đã không may mắn được món quà vô giá đó nhưng bây giờ bạn lại được một món quà khác còn vô giá hơn nữa là "một tình yêu chân thành" và có thể sau này sẽ là một người vợ rất tốt.

Nếu so tuổi đời với các bạn và anh chị trên diễn đàn này thì tôi còn rất ít kinh nghiệm trong cuộc sống. Tuy tôi đã 27 tuổi nhưng vẫn chưa lập gia đình. Khi đọc bài viết của G,  tôi thấy bây giờ bạn còn diễm phúc hơn tôi đấy chứ, bạn đang có một người đang rất yêu bạn.

Nhân tiện đây tôi xin kể với các bạn đôi chút về chuyện tình mà tôi đang theo đuổi và rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các bạn gần xa. Hiện tôi đang rất thích một cô bạn cùng ngành, tôi quen cô ấy cũng gần 2 năm rồi. Tôi biết cô ấy khi cúng tôi đi chung trong một chuyến công tác và lúc đó cô ấy đã có gia đình. Hiện cô ấy đã chia tay gần 1 năm nay.

Trong thời gian gần đây tôi thường xuyên tìm nhiều lí do để gặp gỡ và trò chuyện cùng cô ấy, tôi thấy giữa tôi và cô ấy có cái gì đó rất hợp ý nhau, nhưng mỗi lần tôi đề nghị tiến tới một mức tình cảm cao hơn bình thường thì cô ấy lại gạt ngang và tỏ vẻ không thích đề cập tới, cộng với dư luận xã hội thường rất khắt khe với người phụ trong những hoàn cảnh như thế này nên mới đây cô ấy đã chủ động yêu cầu tôi hạn chế liên lạc và không gặp cô ấy nữa.

Thật sự là tôi không làm được vì chỉ 1 hoặc 2 ngày không nói chuyện là tôi lại có 1 cảm giác nhớ cô ấy! Bây giờ tôi phát hiện ra hình như mình đang yêu, nhưng cô ấy vì chuyện từng dang dở gia đình nên không thể mở lòng đến với tôi và cô ấy đang có ý định chuyển công tác đi xa. Tôi thật sự không muốn mất một người bạn (mà  hiện giờ tôi đang "thương thầm"), nếu thật sự cô ấy chuyển đi chắc tôi sẽ rất là buồn và rất ân hận và không thể giúp cho người con gái mình thương có cuộc sống vui vẻ.

Bạn G mến, hiện giờ tôi rất muốn được người tôi thương đáp lại tình cảm của tôi, tôi không quan tâm đến quá khứ của cô ấy như thế nào mà chỉ quan tâm xem cô ấy đến với tôi có thật lòng hay là không? Tôi chỉ quan tâm đến những ngày tháng sau này chúng tôi sẽ sống như thế nào để được vui vẻ bên nhau. Nhưng những điều tôi mong muốn đang dần rời xa tôi, và tôi rất sợ đến một ngày nào đó nó sẽ rời xa tôi mãi mãi! Hy vọng là K.N sẽ đọc được những lời tâm sự của tôi.

Tôi khuyên bạn G nên trân trọng tình cảm mà mình hiện đang có và hãy vun đắp cho nó ngày một đẹp hơn!

 

Chia sẻ