BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

Không giữ được trinh tiết là khuyết điểm, không phải tội lỗi

,
Chia sẻ

(aFamily)- E nhấn mạnh, nó là khuyết điểm, không phải là tội lỗi, giống như những tính xấu khác như hà tiện...

E thì thấy không riêng bài "Đừng đốt đền để trở nên nổi tiếng" mà bài nào của anh Phạm Hoàng Mạnh Hà (PHMH) cũng được nhiều người quan tâm dù là khen hay chê và những bài viết liên quan đến cũng thế.  

Dù đồng tình hay không với anh PHMH thì em cũng phải công nhận rằng anh ý có lối hành văn rất hay, có thể vì cách viết của anh ý chuyên nghiệp nên nhiều người chê là hoa mỹ. Nhưng nếu bài viết của anh ý là bài viết lăng nhăng, không có nội dung, không có sự đầu tư ý tưởng thì chứng tỏ anh ý không tôn trọng người đọc, và mọi người cũng sẽ chẳng thèm quan tâm đến và bình luận (dù là chê bai).  

Nhưng em nói thật, em nghĩ người khen vì đồng cảm, còn người chê thì cũng có thể vì có chút gì đó động chạm đến mình. Forever đã đi tìm hạnh phúc theo cách mà chị ý muốn, dù mọi người có ủng hộ hay không. Mỗi người đều có con đường đi tìm hạnh phúc của riêng mình, có người chọn con đường an toàn, có người chọn con đường chông gai, nhưng tất cả đều đến 1 đích. Mỗi cách đi sẽ phù hợp với tính cách và sở thích mỗi người. Vì vậy ta k nên bàn luận đến nếu nó phù hợp với họ, nhưng đừng ảnh hưởng đến người khác. 

Cách của Forever hay, nhưng là hay với chị ý, vì không phải ai cũng đủ can đảm và mạnh mẽ để làm được như vậy. Có nhiều người thích nhưng không phải người nào cũng làm được (chính chị ý cũng nói chị ý không khẳng định đây là cách đúng đắn hoàn toàn, nhưng chị ý thích làm thế). Nếu đã không làm được mà lại cố bắt chước theo thì thực sự sẽ ảnh hưởng đến mình và người khác. Không biết mọi người nghĩ sao nhưng e thì nghĩ PHMH đúng ở 1 điểm, Forever vẫn là trinh nữ, chị ý vẫn có lợi thế trong xã hội mà trinh tiết là 1 vấn đề hết sức quan trọng. Nhưng không biết có bao nhiêu người phụ nữ đã từng QHTDTHN đủ khả năng làm vậy?  

Bản thân e cũng đã từng 1 lần thử cách này với người theo đuổi mình, em rất ngạc nhiên là sau đó người đấy chấp nhận. Người đó cũng ngừng liên lạc với em 1 thời gian, sau đó mới quay lại và nói là dù thế nào thì vẫn yêu em và sẽ chấp nhận chuyện đó, tất cả chỉ là quá  khứ và hãy cùng nhau sống cho tương lai. Lúc đó em thực sự cảm động (nhưng vẫn không đến được với nhau vì quả thực e không có tình yêu với người đó).  

Đến giờ em vẫn không dám nói sự thật với anh ta vì em biết nếu e nói ra thì đó là 1 sự lừa dối và sợ rằng người đó sẽ cảm thấy bị xúc phạm. E nghĩ cảm xúc của ngừơi yêu chị Forever trong đêm tân hôn cũng là sự vui mừng xen lẫn chút không vừa ý vì mình đã bị lừa, đã bị đem ra thử. Trong TY có rất nhiều cách thử, nhưng không phải cách thử nào cũng đem đến niềm vui, không phải cách nào cũng khiến cho đối phương dễ chịu, e đã từng thấy có người vì những cách thử thách kỳ lạ đã khiến cho người yêu giận đến nỗi suýt chia tay.  

Phản ứng ban đầu của người đó cũng là dằn vặt đau khổ. Khi đối với 1 người mà ta thương yêu trân trọng, hết sức giữ gìn cho họ, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa (có thể là em nói hơi quá, nhưng đại để là vậy), bỗng dưng ta phát hiện ra người đó đã từng trao thân cho người khác thì phản ứng như vậy là hết sức tự nhiên. Nó không phải là sự oán trách mà là sự hụt hẫng, cảm giác như mình mất đi thứ gì quý giá nhất, và không phải ai cũng vựợt qua được cảm giác mất mát đó. Ngay chính phụ nữ nếu biết người yêu mình đã từng quan hệ với người cũ cũng sẽ cảm thấy khó chịu, thậm chí là ghen với người cũ, đàn ông cũng vậy. 

Trong TY, đối với mỗi người, có điều có thể tha thứ được và có điều không thể bỏ qua. Ví dụ như chuyện chị Châu than thở là gặp phải anh người yêu hà tiện, sắp cưới mà còn hỏi là có nên chia tay không, ai cũng bảo là chia tay. Tính hà tiện là 1 khuyết điểm vì có người có, có người không. Vậy thì trinh tiết cũng vậy, có người giữ gìn và có người không giữ gìn, e cho rằng k ai bảo người giữ gìn trinh tiết là khuyết điểm, nên người không giữ gìn cũng là 1 khuyết điểm. E nhấn mạnh, nó là khuyết điểm, không phải là tội lỗi.  

Sở dĩ em nói nó là khuyết điểm vì ở VN trinh tiết của phụ nữ vẫn là vấn đề quan trọng, dù ta có hội nhập với TG thì nó cũng là 1 nét văn hóa riêng của người Á Đông. Bây giờ ta đã phần nào chấp nhận chuyện QHTDTHN, nhưng những người giữ gìn trinh tiết vẫn được quý hơn, cũng như những người phóng khoáng thì vẫn được yêu thích hơn những người hà tiện vậy.  

Ngay ở nước ngoài, mỗi thanh niên khi đến tuổi trưởng thành đều đã từng trải qua chuyện đó, nhưng không phải vì thế mà họ không coi trọng những trinh nữ hơn, họ chỉ khác ta là họ thoáng hơn với chuyện QHTDTHN. Với chị em thì tính hà tiện là không thể bỏ qua, dù yêu đã 3 năm, 2 bên gia đình đã đi lại và sắp cưới nhưng vẫn chia tay được, thì với 1 số người đàn ông Á Đông, mất trinh cũng là chuyện không thể bỏ qua. Ta cũng nên thông cảm cho họ.  

Phụ nữ thường thiệt thòi hơn đàn ông không phải vì đàn ông ích kỷ mà vì phụ nữ quá mềm lòng. Ta sẵn sàng tha thứ cho người chồng ngoại tình rồi sống trong dằn vặt, đôi khi đem chuyện đó ra để trách móc và cãi vã, rõ ràng ai cũng khổ. Đàn ông không vậy, họ lý trí hơn, nếu họ cho rằng đã không thể hoàn toàn chấp nhận, thì thà rằng chia tay, để 2 bên đỡ đau khổ. Vậy ta cũng không thể trách họ là ích kỷ. Ta chỉ trách nếu họ coi thường chà đạp người phụ nữ QHTDTHN.  

Phụ nữ mất trinh đâu phải là tội lỗi, họ cũng vẫn như những người bình thường khác, cũng mưu cầu hạnh phúc, chỉ có điều con đường họ đi chông gai hơn. Nếu ta không thích thì ta cứ làm theo cách của ta, nước giếng k phạm đến nước sông. E k nhớ chính xác tên bài viết và tác giả, nhưng có 1 anh đã lên diễn đàn afamily kể lại chuyện vợ anh trước đây từng làm gái, nhưng đó là vì trách nhiệm với gia đình cô ý. Sau này khi cuộc sống tốt hơn, cô ý bỏ nghề và lấy chồng, có lần vô tình gặp lại người khách cũ, bị hắn giở trò rồi dụ dỗ QH nhưng cô ý vẫn từ chối. E thấy cô ý rất đáng trân trọng, cũng khiến cho chồng mình nể phục. Khi đánh giá 1 con người đừng nên chỉ nhìn vào khuyết điểm mà nên nhìn vào cả những ưu điểm của họ. 

Đọc những bài viết của PHMH, em không nghĩ anh ý là người coi thường phụ nữ QHTDTHN. Em thấy bài viết “QHTDTHN dưới cái nhìn đa chiều” được rất nhiều người ủng hộ, cách nhìn của anh ý so với lúc đầu cũng có sự thay đổi, khách quan hơn. Nhưng chỉ vì anh ý phản đối Forever - thần tượng của nhiều người mà mọi người phản đối, chăm chăm nhìn vào những sai sót mà không thấy những ý kiến tích cực của a ý, em cho như thế là rất vô lý.  

Một tờ giấy bạc 200đ (thậm chí nhàu nát) vương vãi trên đường mà chúng ta dễ dàng bắt gặp không có giá trị với người này nhưng sẽ có kẻ khác trân trọng. Nhiều tờ 200 ấy sẽ có giá trị ngang bằng với những đồng tiền có mệnh giá lớn nhưng bạn phải biết giữ gìn, vuốt cho nó “phẳng” lại và có sự tích lũy cần thiết. Mọi ngả đường đều có thể dẫn đến Roma, con thuyền tình yêu vẫn có thể cập bến bờ hạnh phúc nhưng bạn phải đi đúng hướng (lúc đầu con thuyền ấy có thể chạy những bước sai nhịp). Đến khi ấy thì bạn sẽ tìm được “ánh sáng gia đình”. Bấy giờ không cần bạn phải thanh minh, xã hội sẽ lên tiếng (thực tế thì cụ Nguyễn Du đã nói) thay cho bạn: “Hoa tàn mà lại thêm tươi. Trăng tàn mà lại hơn mười rằm xưa”.  

Nếu đọc kỹ thì thấy chả có sự coi thường gì ở đấy, mà ngược lại, anh ý nhấn mạnh rằng dù mỗi người có khuyết điểm nhưng nếu ta chịu khó trau dồi những ưu điểm, làm nổi bật nó thì ta có thể che đi những khuyết điểm của mình. Em không biết mọi người có đọc hết k hay chỉ đọc sơ qua câu đầu rồi cho rằng người ta coi thường này nọ.A ý chỉ phản đối việc đó vì a ý cho rằng nó có nhiều hệ lụy, và dù sao nó cũng là nét đẹp của người phụ nữ nên gìn giữ. Nếu chỉ trích thì đó là chỉ trích những cô gái dễ dãi trong TY, QH lăng nhăng, bừa bãi, để lại những hậu quả đáng tiếc. 

Bản thân em, và em nghĩ là cũng nhiều chị, trước khi đến với diễn đàn nếu gặp những cô gái như vậy thì cũng coi thường, trong đầu tự nhủ: “con đấy lăng nhăng thế” (nếu đó là người ngoài) và trách móc xen lẫn thương tâm (nếu đó là người nhà). Nhưng nếu những cô gái đó cứ nhân danh TY, yêu là phải hết lòng, để lầm đường lạc lối như vậy thì liệu có phải là đáng tiếc. Không hiểu mọi người ủng hộ có thấy đau lòng không khi rất nhiều cô gái vì không hiểu rõ vấn đề, đã QHTDTNH để rồi nhận lấy những hậu quả thương tâm? 

Ta ủng hộ, đồng tình nhưng cũng phải chỉ cho học cách làm nào là đúng, cũng như Path Finder nói, đừng chỉ nói mà phải có cả hành động. E viết bài này cũng mất nhiều thời gian lắm, vì câu chữ không nhiều, nên cứ phải nói dài dòng sợ mọi người không hiểu, nhưng đại để nó là ý kiến khách quan của e, không nghiêng về phe cánh nào. Hy vọng mọi người kiên trì đọc được đến đây, và cho ý kiến. Tnx. 

Chia sẻ