BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

Không tìm được "gái trinh", chấp nhận ế vợ

,
Chia sẻ

Tôi đến "bó tay toàn tập" với ông anh. Ông ấy muốn lấy vợ từ lâu rồi, nhưng lần nào đi tìm hiểu về cũng sưng sỉa vì “con gái bây giờ hỏng hết”.

Độc giả aFamily thân mến,

Tôi viết thư này không phải xin tư vấn cho mình, mà muốn hỏi cho ông anh ruột tên là Lâm. Anh ấy 29 tuổi, cùng ở với tôi ở Từ Liêm, Hà Nội. Anh em tôi đang giận nhau, chủ yếu vì bất đồng quan điểm, cũng vì Lâm giận cá chém thớt, cho rằng ông ấy không tìm được vợ một phần cũng vì những thằng như tôi.

Lâm học giỏi, nghiêm túc, có trách nhiệm. Còn tôi ngược lại, từ bé đến giờ thích gì làm nấy. Nhưng chắc vì tôi tốt số hơn nên việc gì cũng suôn sẻ, chuyện yêu đương cũng thế.

Tôi yêu từ năm 15 tuổi, từ đó đến giờ có không biết bao nhiêu mối tình, toàn cô xinh. Tôi chưa bao giờ bị người yêu bỏ, chỉ khi nào tôi hết cảm xúc thì chia tay người ta. Còn anh tôi lại rất kém khoản cưa gái. Anh tự ti nên chỉ dám chọn những cô xấu xấu hiền hiền để tấn công, nhưng chả hiểu làm thế nào mà đi cưa chẳng cô nào đổ.

Gần một năm nay, Lâm vào nội thành làm nên đến ở cùng tôi. Anh nói giờ công việc đã ổn định nên muốn có vợ, không cần xinh lắm, nhưng phải ngoan và còn trong trắng. Anh nhờ tôi giới thiệu vì tôi nhiều bạn, quen dắt dây đàn bà con gái khá nhiều.

Cô gái đầu tiên ít hơn Lâm 3 tuổi, là giáo viên, rất được, có vẻ cũng thích anh. Ít lâu sau, họ thành người yêu, nhưng được mấy tháng thì chia tay. Tôi hỏi thì anh hậm hực bảo, vì cô giáo ấy từng lên giường với người yêu cũ. Đó là lần đầu tiên, tôi với anh cãi nhau vì chuyện này. Tôi nói, cái chính là cô ấy tốt, nhiều ưu điểm, còn mất trinh ở tuổi 25 chẳng có gì ghê gớm. Anh tôi mặt nặng như chì, bảo tôi nói đúng, anh sẽ rút kinh nghiệm.

Cách rút kinh nghiệm của anh hóa ra lại là tìm những cô trẻ hơn, 8X đời chót hoặc áp chót. Tôi có cảm giác Lâm không còn quan tâm mấy đến chuyện hợp tính tình, có cảm xúc với nhau hay không, được cái anh tán gái đỡ chật vật hơn trước, chuyện rủ được các em hẹn hò không còn là vấn đề.

Và chẳng hiểu bằng cách nào, chỉ một thời gian ngắn là anh trai tôi đã biết được thông tin tối quan trọng: cô ta có còn “nguyên” hay không. Mỗi lần như thế, anh đều vác bộ mặt đưa đám về bảo với tôi: “Con gái bây giờ hỏng hết rồi mày ạ”.

Gần đây nhất, anh quen được một cô sinh viên khá xinh, sinh năm 1990. Tôi can, một là con gái 9X sẽ chưa tính chuyện lấy chồng, hai là càng trẻ thì càng thoáng về sex. Nhưng Lâm khá tự tin vì cô này từ miền núi xuống, chắc chưa kịp nhiễm thói hư. Rồi hai tuần sau, một đêm khuya, anh thất thểu về, nói với tôi giọng đầy cay đắng: “Cả 9X cũng hỏng rồi mày ạ. Tao vừa ngủ với nó”.

Nực cười, tôi bảo chính anh chưa phải chồng người ta cũng ngủ với người ta, còn đòi gái trinh cái gì, thì bị anh chửi té tát: “Mày mà dám dạy tao đạo đức à? Mày dỗ được đứa nào là lên giường với nó, chán rồi bỏ. Chính vì những thằng mất dạy như mày mà bọn con gái không còn được đứa nào tử tế, mà những đứa nghiêm túc như tao mới không lấy được vợ”.

Tôi cũng quát lại rằng chưa bao giờ tôi làm chuyện đó với ai chỉ để kiểm tra xem cô ta còn trinh hay không, như thế thì thật khốn nạn. Tôi còn mỉa rằng đàn ông thế kỷ 21 như anh đúng là đốt đuốc đi tìm cũng khó thấy. Đêm ấy anh uống rượu say mèm, đập phá một trận rồi khóc rưng rức đến 2h.

Sau chuyện đó, tôi đã mấy lần ngồi nói chuyện nghiêm túc với Lâm, phân tích đủ kiểu để anh thay đổi quan điểm trong chuyện tìm vợ. Nhưng anh tôi cực kỳ cố chấp. Lâm bảo ngoài chuyện với cô 9X, anh không hề ái ân bừa bãi với ai. Anh không hám gái, và nếu lấy vợ rồi thì chắc chắn sẽ toàn tâm toàn ý với gia đình, không lăng nhăng. Một người đàn ông như anh có quyền đòi hỏi một cô vợ nguyên vẹn. Có điều giờ anh đã hoàn toàn mất lòng tin ở phụ nữ rồi, 8X, 9X gì cũng thế cả, nên anh sẽ không thèm lấy vợ nữa. Vì thế việc nối dõi tông đường là nhiệm vụ của tôi.
Tôi còn lâu mới nghĩ đến chuyện lấy vợ, cũng chẳng quan tâm nhà mình có tuyệt tự hay không. Nhưng tôi thương và lo cho Lâm, vì anh rất rất muốn có một gia đình, và hầu như chả ham mê gì. Vì thế sự thất vọng về phụ nữ và cuộc sống cô đơn sẽ khiến anh rất khổ. Để đỡ khổ, anh phải thay đổi quan điểm, nhưng giờ thì tôi bó tay. Hy vọng các bạn đọc của báo có thể đưa ra vài ý kiến giúp anh ấy.

Chia sẻ