BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

Coi trọng trinh tiết là một sự ấu trĩ

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nếu giữa đàn ông và phụ nữ có sex thì ai là người chủ động? Phụ nữ chắc? Có bao nhiêu người phụ nữ "mất" thì cũng có bấy nhiêu đàn ông "không còn" đó thôi.

Gửi anh G,

Em là một cô gái trẻ và vẫn chưa trải qua bất cứ một mối tình nào. Em thật sự rất ngạc nhiên khi đọc bài viết của anh. Anh đã khẳng định rằng "Tôi vẫn yêu em như mọi ngày và em cũng yêu tôi thật lòng", vậy lý do khiến anh băn khoăn là gì? Đối với anh, thứ thực sự quý giá với anh là người mà anh yêu hay quá khứ của cô ấy? Là tình yêu cô ấy dành cho anh hay "cái bằng chứng" mỏng manh đó? Anh đã tìm được người anh yêu và người đó cũng yêu anh, có điều gì quan trọng hơn điều đó không? Anh vẫn còn băn khoăn như vậy, có nghĩa là anh vẫn còn ích kỷ, anh yêu cô ấy là để có được cô ấy chứ không phải để đem lại hạnh phúc cho cô ấy, như vậy, có thật sự xứng đáng với hai chữ tình yêu?

Nếu đổi lại là em, em sẽ không hành động như bạn gái anh, sẽ không dễ dàng trao thân cho một người không thật sự yêu mình. Nhưng, nếu một ngày nào đó, em có thực sự làm chuyện đó với người em yêu và cuối cùng, vì một lý do nào đó mà không thể có một kết thúc hoàn hảo với anh ấy, em vẫn sẽ trân trọng chính bản thân mình, em sẽ không giấu những người đến sau về chuyện đó và em cũng không bao giờ mặc cảm với bất cứ ai về điều đó, bởi em không phải là một cô gái hư hỏng, em không quan hệ bừa bãi, em chỉ làm chuyện đó với người em thật sự yêu. Và em cũng tin rằng, người đàn ông có được trái tim em sẽ là một người yêu em vì bản chất con người em, vì em là một cô gái tốt, có trách nhiệm, biết yêu thương, chia sẻ chứ không phải vì em 'còn' hay 'mất'.


Em đã đọc rất nhiều bài bình luận của mọi người, đa số đều có suy nghĩ giống anh, rằng một cô gái mà đánh mất "cái đó" trước hôn nhân thì chẳng ra gì cả, đáng bị khinh rẻ, đáng bị xem thường. Thực sự thì em cũng rất xem thường, rất khinh rẻ lối suy nghĩ đó, mà không, đúng ra là cảm thấy buồn cười, vì nó quá ấu trĩ.

Mọi người nói về những cô gái không còn trinh tiết cứ như là họ có lỗi với cả thế giới này vậy. Có thể họ có lỗi, nhưng là có lỗi với chính bản thân họ, chỉ mình họ thôi, họ không có lỗi với đàn ông, cũng không có lỗi với cái thế giới này. Đàn ông các anh chính là những người không có quyền lên án phụ nữ nhất. Tại sao cái anh không tự hỏi, nếu giữa đàn ông và phụ nữ có sex, thì ai là người chủ động? Phụ nữ chắc? Có bao nhiêu người phụ nữ "mất" thì cũng có bấy nhiêu đàn ông "không còn" đó thôi.

Em biết, cũng có rất nhiều phụ nữ lên án những người phụ nữ khác, vì chuyện "mất, còn", và em không hiểu tại sao họ lại làm như vậy, là phụ nữ với nhau, lẽ ra các chị nên hiểu rằng, khi "chuyện đó" xảy ra, phần lỗi lớn nhất không bao giờ thuộc về phụ nữ. Chính vì các chị quan niệm rằng đàn ông có quyền dễ dãi, sao cũng được, còn phụ nữ thì vẫn phải "tam tòng tứ đức", nên cái quan niệm trọng nam khinh nữ vẫn không có cách nào gỡ bỏ khỏi các đấng mày râu được.

Đối với riêng em, sex là một điều tự nhiên sẽ đến khi tình yêu phát triển tới một mức độ nào đó, và nó không có tội. Chúng ta hòan toàn có thể lên án tình dục không tình yêu, mà cụ thể là những người đàn ông lợi dụng danh nghĩa của tình yêu để "đòi hỏi" bạn gái của mình trong khi hoàn toàn không yêu cô ấy nhưng chúng ta không thể lên án những cô gái đánh mất trinh tiết vì một tình yêu đã là quá khứ.

Một lần nữa, em muốn nói với anh G. rằng: anh sẽ không bao giờ tìm được một tình yêu thật sự nếu cứ mãi giữ lấy những suy nghĩ ích kỷ đó. Chúc anh hạnh phúc

Chia sẻ