BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

Vì sao tôi bỏ chồng?

,
Chia sẻ

Ở đâu cũng có người xấu người tốt, nhưng ở Việt Nam tìm được một ông chồng yêu thương, tôn trọng, biết chia sẻ với vợ thì có lẽ là không dễ dàng chút nào.

Khi viết bài   “Tôi sợ lấy chồng Việt Nam” là tôi muốn đại diện cho một bộ phận chị em phụ nữ đã đang và sắp kết hôn nói lên được những điều mà tận đáy lòng họ muốn người đàn ông của mình biết tôn trọng và yêu thương họ. Làm người ai cũng muốn mưu cầu hạnh phúc, hướng tới những điều tốt đẹp trong tương lai. Loại bỏ được những thói hư tật xấu, những điều làm tổn hại tới  tâm lý, tinh thần của chị em. Như vậy xã hội mới phát triển và văn minh hơn được.

Nhưng qua đây mới thấy, còn rất nhiều những người đàn ông (không phải là tất cả) vẫn còn bảo thủ, ích kỷ đến xấu xa, không tôn trọng và coi thường phụ nữ. Mặc dù bản thân những người đàn ông đó không làm được điều gì lớn lao cho gia đình và xã hội, có khi họ chỉ là những kẻ tục tĩu, ăn bám, nhưng lại luôn ra vẻ ta đây và coi thường người khác.

Thực tế, tôi không thù oán gì đàn ông Việt Nam như một số bạn đã nói. Mà bởi vì tôi đã thấy rất nhiều tâm sự đáng thương của nhiều người phụ nữ bị chồng”ngược đãi” về mặt tinh thần và thể xác.

Hơn nữa, khi còn ở Việt Nam, tôi đã chứng kiến nhiều chị bị chồng “khủng bố” tinh thần chỉ vì những chuyện rất nhỏ nhặt. Rồi có những chị bị chồng đánh đến thâm tím mặt mày, dùng những lời lẽ thô tục để chửi vợ… Dù như thế nào đi chăng nữa đàn ông đánh đàn bà mà lại là người vợ của mình thì là đồ bỏ đi. Có lẽ không phải là tất cả nhưng còn rất nhiều những người phụ nữ xung quanh chúng ta bị “khủng hoảng tâm lý” do những ông chồng gây ra.

Ở đâu cũng có người xấu người tốt, nhưng ở Việt Nam tìm được một ông chồng yêu thương, tôn trọng,  biết chia sẻ với vợ thì có lẽ là không dễ dàng chút nào. Chỉ còn cách là người phụ nữ phải tự lên tiếng đấu tranh, đấu tranh ngay chính trong gia đình mình, để tránh cảnh ”chồng chúa vợ tôi”, ”chịu đựng” là cái “bị bông”cho chồng xả giận mỗi khi say rượu như bạn Dinh Hứa viết.

Khi còn làm người vợ, người con dâu Việt, là người phụ nữ tự tin về mọi mặt,  tôi đã chọn một người chồng tốt có giáo dục và gia đình cơ bản. Nhưng rồi khi về làm dâu, mọi thứ đã thay đổi.

Cũng lạ thay những bà mẹ chồng cũng làm dâu mà sao lại cay nghiệt với con dâu như vậy. Bà luôn coi con trai bà là nhất, con dâu lấy về là phải phục tùng và chịu sự áp đặt của bà. Nếu mở mồm ra nhờ con bà dù là việc nhỏ nhất cũng bị bà đi nói xấu với hàng xóm,  họ hàng và kêu con trai không bảo ban được vợ.

Chồng sợ mẹ nên không dám giúp vợ việc gì. Và vì ngại bà nên tôi không dám nói nhiều thì bị bà nói là khinh người, không biết nói chuyện. Kêu chồng ra ở riêng thì chồng sợ mẹ không dám đi…

Và cũng chỉ vì cái”màng trinh” mà không thử chồng trước khi cưới nên hậu quả là sau 2 tháng kết hôn chồng gần như không làm ăn gì được, như người ta gọi là “chưa ra đến chợ đã tiêu hết tiền”, mặc dù chưa đến 30 tuổi. . .

Mẹ chồng cay nghiệt, chồng nhu nhược và bất lực, đến tháng thứ 3 thì tôi ra đi gần như là bỏ chạy… Sau đó cũng có nhiều người đàn ông Việt Nam đến với tôi, yêu tôi nhưng tôi không tìm thấy ở họ sự khác biệt nào.

 Đến khi gặp chồng tôi hiện giờ, sau một năm yêu nhau chúng tôi kết hôn. Và tôi theo anh về Pháp. Tôi sẵn sàng ra đi nếu anh làm tổn hại tới tôi.  Nhưng từ khi yêu cho đến khi đã là vợ chồng,  anh luôn trân trọng và yêu thương tôi. Cho đến ngày hôm nay tôi thấy mình thật may mắn vì đã có sự lựa chọn sáng suốt này.

Câu chuyện của tôi, chỉ là cá nhân tôi, tôi không áp đặt vào hoàn cảnh của tất cả phụ nữ Viêt Nam. Và tôi cũng không hy vọng gì thay đổi được tâm tính bảo thủ, cổ hủ của đại đa số đàn ông Việt. Mà chỉ mong chị em phụ nữ hãy mạnh mẽ hơn để làm chủ cuộc sống của mình. Đừng hy sinh cả cuộc đời vì những kẻ không xứng đáng.

Phụ nữ thế kỷ XXI, ”công dung ngôn hạnh” là nền tảng giáo dục của chúng ta, nhờ đó chúng ta tự tin ngẩng cao đầu bước vào đời; nên mong cánh mày râu đừng hiểu sai nghĩa của những từ này là phụ nữ phải “CHỊU ĐỰNG” như những kẻ tôi tớ.

 

 

Chia sẻ