BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

Tình yêu có tình dục thì mới trọn vẹn!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Những ai đã từng yêu, chắc sẽ hiểu cảm giác muốn gần gũi, thân mật với người mình yêu, vậy thì đừng quay lại chĩa súng vào quá khứ của người đó...

Tình yêu nên có QHTD thì mới trọn vẹn, nó là thứ không thể cưỡng lại được, nhưng không phải là bản năng.

Hồi còn học cấp II, tôi đã từng xem những bộ phim về chuyện người con gái trước khi về nhà chồng hay lo lắng chuyện không còn trinh tiết (tôi không nhớ rõ, nhưng thấy anh chồng phải tự cắt tay làm ướt ga giường, để sáng hôm sau đem ra cho mẹ kiểm tra), thấy sao nó thật phức tạp và nhức đầu.

Đến năm cấp III, thì tôi yêu một bạn gái cùng trường, sau đó khoảng nửa năm thì chúng tôi quan hệ (chuyện đó xảy ra cách đây 7 năm), và đó là lần đầu tiên của hai đứa, lúc đó chúng tôi cũng mơ mộng chuyện sau này nhưng tuyệt nhiên chưa từng nghĩ đến việc kết hôn hay là những thứ sau đó.

Đọc đến đây chắc nhiều người trong các bạn nghĩ chúng tôi trẻ con, chưa biết gì hết! Tôi công nhận điều đó, ở cái tuổi hằng ngày vẫn xin tiền mẹ, vẫn lo lắng cho từng con điểm (tôi và bạn gái đều học trường LHP), nhưng tôi đã biết biết cách không để bạn gái mình có thai (ở trường hay có những buổi ngoại khóa về an toàn giới tính), lúc đó chúng tôi cũng không nghĩ gì đến việc sau này, lòng đầy hồi hộp và run rẩy, đó chỉ đơn giản là để cảm xúc tự nhiên ...

Sau lần đó tôi vừa thích, vừa sợ, vừa hãnh diện, lại vừa lo lắng, dù gì ba mẹ tôi cũng là giáo viên, trong khi chúng tôi lại sống ở một đất nước Á đông, vẫn còn chút gì đó bảo thủ và phong kiến.

Đến năm lớp 12 chúng tôi chia tay, tôi không dám chắc đó có phải là tình yêu không, nhưng giây phút bên nhau, tôi và bạn gái cảm nhận được thứ tình cảm cả hai dành cho nhau, có nhiều thứ đôi khi lời nói không thể lột tả hết được!

Lên ĐH dược nửa năm thì tôi đi du học, hết năm đầu tiên ở Pháp tôi bắt đầu đi làm thêm, tôi làm vào mùa hè ở một vùng biển du lịch, tại đó tôi đã gặp và thích một cô gái Ba Lan, ngay đêm hôm đó chúng tôi đi chơi cùng nhau và đêm hôm sau tôi đã qua ngủ cùng với cô gái đó.

Nhiều người cho rằng các cô gái nước ngoài dễ dãi và phóng túng, tôi đồng ý nhưng không đồng ý, vì nếu không có tình cảm chắc chắn không có chuyện quan hệ, vì các cô gái nước ngoài rất mạnh mẽ, một khi họ đã không thích thì dù bạn có làm gì cũng vô ích (tôi không phải là người nhiều tiền, và cũng không hề có quốc tịch Pháp).



Tôi tự thấy là mình khá thoáng về chuyện đó, bởi đơn giản tôi nghĩ rằng tình yêu nên có QHTD thì mới trọn vẹn, nó là thứ không thể cưỡng lại được, nhưng không phải là bản năng, tôi biết điều đó vì tôi chỉ quan hệ với những người mình yêu, chứ không bao giờ quan hệ linh tinh.

Tôi không hiểu từ lúc nào trong tôi lại có ý nghĩ đó, nhưng tôi cũng không quá quan tâm, chỉ đơn giản là để tự nhiên, cũng không gây áp lực với bạn gái. Xã hội VN theo văn hóa Á Đông, có các chuẩn mực riêng, nhưng tiếc rằng tình yêu không có chuẩn mực rõ ràng nào hết, nó chỉ biết làm theo tiếng gọi của trái tim, nhưng hôn nhân lại nhiều khi nặng về lý trí.

 Lúc yêu nhau chúng ta có đầy đủ các cung bậc của cảm xúc, từ giận hờn, ghen tuông, nhớ nhung, nhưng nhiều khi cái trinh tiết lại được đặt lên để cân đo, đong đếm, mà hầu hết trong chúng ta trước khi đi đến hôn nhân đã tìm hiểu trước về tính cách, con người, công việc, nếu không muốn nói là hiểu rất rõ.

Tôi chỉ dám nói lên chút ý kiến của mình, tất nhiên sẽ có rất nhiều người phản đối, nhưng những ai đã từng yêu, chắc sẽ hiểu cảm giác muốn gần gũi, thân mật với người mình yêu, đầy đam mê và nhiệt huyết, vậy thì hãy nên trân trọng những điều đó, và đừng quay lại chĩa súng vào quá khứ của người đó, dù rằng tình yêu rất ích kỷ, "hãy cho đi rồi bạn sẽ nhận lại được nhiều hơn".

Nhiều người bạn của tôi đã từng làm chuyện đó nhưng vẫn đòi vợ tương lai phải còn, tôi thấy thật nực cười, vì ở đời không có cái gì là trọn vẹn hết, chúng ta nên quan tâm đến những điều hiện tại.

Vả lại bây giờ công nghệ phát triển, chỉ cần bỏ tiền sang Thái Lan hoặc Trung Quoc là có thể vá lại cái đó, nhiều người chồng về sung sướng, nhưng bản chất họ lại không hiểu hết, dù nó mang lại những giá trị tức thời mà người vợ của anh ta cần.

Theo tôi, cái đó mang nặng tính hình thức, dù rằng vẫn nhiều cô gái VN trân trọng và gìn giữ cho đêm tân hôn, chúng ta nên rộng lượng và khách quan hơn khi nhìn nhận vấn đề "còn hay không còn".

Sự lựa chọn nằm trong tay chúng ta, chúc các bạn sức khỏe, niềm vui và may mắn !

Chia sẻ